Mẹ và chị dâu đuổi đánh bạn gái trong lần đầu ra mắt!

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi yêu em, một kẻ si mê em tới mù quáng ngay cả khi biết rằng em không có tình cảm với tôi, em chỉ coi tôi là bạn. Tôi trung thành với tình yêu này của mình suốt nhiều năm và giấu kín nó bởi người yêu của em là anh trai tôi.
Mẹ và chị dâu đuổi đánh bạn gái trong lần đầu ra mắt!
Tôi chưa thấy mẹ tôi giận dữ với ai như thế bao giờ. (Ảnh minh họa)

Trong suốt những năm đi du học, tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng em. Rồi ngày về nước, tôi vẫn như một kẻ say tình, lặng lẽ bám theo em.

Cho tới một ngày tôi phát hiện ra em đang rất đau khổ vì chia tay người yêu thì lúc ấy tôi biết, cơ hội của mình đã đến. Em biết tôi là em trai của người đã bỏ rơi mình nên luôn tìm cách né tránh tình cảm của tôi. Nhưng thật lòng tôi yêu em nhiều lắm, tôi muốn dùng tình cảm của mình để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của em.

Và cuối cùng, sự chân thành của tôi cũng được đáp lại, em đã nhận lời yêu tôi sau 2 năm tôi bên em, giúp em lau nước mắt. Tôi đã gần như phát điên với niềm vui sướng ấy. Tình yêu mà tôi chờ đợi bao năm qua cuối cùng cũng đã có kết quả. Tôi biết rằng em đã thoát khỏi sự ám ảnh về hình bóng của anh trai tôi. Tôi đã ngỏ lời muốn đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Em nói em cần thêm thời gian suy nghĩ. Trước sự thuyết phục chân thành của tôi, cuối cùng em cũng chịu nhận lời. Cứ ngỡ ngày em về ra mắt sẽ là ngày tình yêu của chúng tôi chính thức được đơm hoa thì nào ngờ…

Tôi và em đều đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho buổi gặp mặt này bởi chúng tôi đều biết nó không phải là một buổi gặp mặt đơn giản. Trước đây, em cũng đã từng về đây một lần với anh trai tôi và giờ lại sánh bước cùng tôi – em trai anh ấy.

Tôi thấy sự bối rối, ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt em. Tôi ôm chặt em để em giữ vững tinh thần. Nào ngờ, khi em chỉ vừa bước chân vào cửa thì mọi chuyện đã đi quá xa so với tưởng tượng của chúng tôi. Vừa nhìn thấy em, mẹ tôi đã đứng phắt dậy rồi buông một câu nói bẽ bàng: “Nhà này không có chỗ cho cô, cô đi ra khỏi đây ngay”. Còn chị dâu tôi cũng hớt hải chạy ra rồi hét lớn: “Cô đúng là đồ mặt dày, không yêu được anh thì quyết lấy em hả”.

Mẹ tôi là người khá điềm tĩnh, nhã nhặn, tôi chưa bao giờ thấy mẹ mất kiểm soát cảm xúc với ai đến như vậy. Còn chị dâu tôi thường ngày cũng rất hiền lành, dịu dàng, hôm nay lại có thể buông ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy thì cũng đủ hiểu việc tôi đưa em về ra mắt là một cú sốc lớn như thế nào với hai người.

Trước sự đối xử lạnh nhạt, khinh miệt của gia đình tôi, em ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng bị mẹ tôi chạy ra giữ tay lại. Tôi không thể buông tay mẹ để chạy theo người con gái mình yêu, lòng tôi đau như cắt.

Tôi tìm mọi cách liên lạc với em mà không được, tới những nơi quen thuộc cũng không thấy. Tôi gần như phát điên khi không gặp được em, tôi lo em xảy ra chuyện. Thương em, tôi lại càng giận mẹ và chị dâu mình. Chuyện tôi đưa em về anh trai tôi không hề hay biết vì lúc đó anh còn đang bận đi công tác nước ngoài, cả nhà không muốn anh suy nghĩ nên không ai thông báo.

Tôi suy sụp hẳn, chỉ biết tìm tới bia rượu để nỗi buồn vơi đi. (Ảnh minh họa)

Mới có mấy ngày mà tôi suy sụp trông thấy, Lúc nào cũng trong tình trạng như người mất hồn. Tôi cứ băn khoăn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao cả nhà tôi lại không thể chấp nhận em như thế. Lẽ nào chỉ vì em là người yêu cũ của anh trai tôi? Và mọi khúc mắc trong tôi đã được giải đáp khi mẹ tôi bước vào phòng và ngỏ ý muốn nói chuyện với tôi.

Câu chuyện mẹ kể khiến tôi sửng sốt, ngỡ ngàng về con người em. Hóa ra trong thời gian tôi đi du học, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em, với gia đình tôi mà tôi không hề hay biết. Trước kia mẹ tôi cũng quý em lắm. Ngày em về ra mắt cùng anh trai tôi, bà đã rất muốn em trở thành con dâu bà vì em ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng nào ngờ em đã phản bội lại anh trai tôi để cặp với một vị đại gia nào đó. Anh trai tôi đau khổ tới mức muốn chết đi nhưng rồi may mắn gặp được tình yêu của chị dâu tôi bù đắp. Kết thúc câu chuyện, mẹ tôi còn dọa nếu tôi cương quyết lấy em, bà sẽ từ mặt tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà nói, em chẳng tốt đẹp gì đâu, em nhận lời yêu tôi chỉ là để trả thù gia đình tôi mà thôi.

Những điều mẹ nói khiến tôi rối trí vô cùng. Tôi không tin em là con người như vậy nhưng cũng không thể không suy nghĩ về những lời mẹ tôi nói. Tôi muốn tìm gặp em để nói rõ mọi chuyện, liệu em có nỗi khổ nào không thể chia sẻ nên mới hành động như vậy không? Tôi yêu em, thực lòng yêu em rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ tôi quyết tâm đến với em thì gia đình tôi sẽ ra sao, hạnh phúc của anh chị tôi sẽ thế nào? Tôi bối rối và hoang mang quá. Tôi phải làm sao bây giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật