Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với cô bồ nóng bỏng ngay sau lần “vượt rào” đầu tiên

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi hẹn hò với người đẹp, tôi quyết định rẽ ngang rẽ dọc. Tôi hồi hộp lắm, nghĩ đến cảm giác được lên giường “vượt rào“ với người đẹp là người cứ lâng lâng. Nhưng rồi...
Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với cô bồ nóng bỏng ngay sau lần “vượt rào” đầu tiên
(Ảnh minh họa)

Tôi cũng như nhiều gã đàn ông khác, đều hám của lạ thích cái đẹp. Tôi yêu vợ, tôi không phủ nhận điều đó nhưng khi vắng vợ tôi đã nhòm ngó với một cô nàng nóng bỏng khác.

Vợ tôi đưa con về quê để cai sữa, bấy lâu nay con quấy khóc nên vợ chồng cũng chẳng thoải mái “làm ăn” gì nên nhiều lúc tôi thấy khá khó chịu. Xa vợ cộng với công việc nhàn rỗi nên tôi đã cưa cẩm 1 cô em khá nóng bỏng. Cô ấy đã để ý tôi từ lâu nhưng bấy lâu nay tôi nghĩ mình có gia đình nên hạn chế nói chuyện.

Hôm ấy đang nằm nhà xem phim, cảm thấy hơi buồn thì cô ấy nhắn tin rủ đi cà phê. Tôi như được khơi dậy tuổi trẻ, sự tự do trong lòng trỗi dậy. Tôi đóng bộ nhanh chóng phi xe tơi đón cô em đi cà phê.

Dĩ nhiên hôm đó chúng tôi không làm gì nhau, đơn giản chỉ là đi cà phê và nói chuyện. Cà phê xong xuôi tôi vẫn trả em về chốn cũ, không ngó nghiêng hay ghé lung tung. Biết được vợ tôi về quê nên cô này càng lấn tới tấn công, có hôm cô ấy còn rủ tôi đi ăn thậm chí nấu cơm rồi gọi tôi qua phòng ăn nữa.

Tôi cảm động lắm, đang ăn mì gói tự dưng được chăm sóc chu đáo ai chả thích. Ngoài những lúc vợ gọi kiểm tra thì tôi dành phần lớn thời gian để chát chít với cô bồ nóng bỏng của mình.

Tôi cũng chẳng có kế hoạch ngoại tình này nọ như nhiều người khác, đơn giản chỉ là nói chuyện tâm sự với 1 ai đó thôi. Nhưng sự việc càng ngày càng tiến xa hơn. Sự quyến rũ nóng bỏng của cô nàng khiến tôi không cưỡng lại được. Đầu óc tôi lúc nào cũng lơ mơ đến nụ người, vóc dáng và cả cách vuốt tóc làm duyên đó.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, hôm đó tôi nói dối vợ là: “Hôm nay anh mệt nên anh ngủ sớm, mẹ con em ngủ ngoan nha”. Thấy tôi kêu mệt nên vợ khá lo lắng, cô ấy hỏi han rồi bảo tôi đi ngủ. Thấy vợ tin tưởng nên tôi thở phào nhẹ nhõm, nhảy cẫng lên. Tôi vui sướng đi hẹn hò với cô bồ của mình, đêm đó cả hai lên phố chơi sau rủ nhau về nhà nghỉ.

(Ảnh minh họa)

Tôi hồi hộp lắm, nghĩ đến cảm giác được lên giường “vượt rào” với người đẹp là người cứ lâng lâng. Nhưng rồi tất cả cảm xúc của tôi giường như xẹt xuống khi nhìn thấy ngực cô em phẳng lỳ không “ngồn ngồn” như lúc mặc váy. Làm chuyện đó với cô bồ nóng bỏng thực sự không thú vị như với vợ. Chuyện chưa dừng lại tại đó, lúc cả hai mệt phờ vì cuộc vui vừa tàn, quay sang ôm nhau ngủ thì vợ tôi gọi điện:” Alo chồng à! Xuống mở cửa giúp em, em quên mang chìa khóa rồi”.

Tôi bật dậy như tên lửa ú ớ nói không nên lời, vợ tôi nghe nói tôi bị sốt nên đã bắt tắc xi gần trăm cây số lên Hà Nội. Tôi mếu máo bật khóc vì không biết gỡ rối kiểu gì. Tôi lấy cơ qua nhà thằng bạn ngủ, vợ tôi nhanh ý lắm nên biết ngay tôi nói dối. Đêm đó tôi “lĩnh đủ”, cô bồ nóng bỏng sau đó có nhắn tin níu kéo hỏi han trách móc này nọ. Nhưng tôi đành xin nói lời “tạm biệt”. Giờ vợ tôi giám sát 24/24, điện thoại bị kiểm soát gắt gao, tôi không khác gì bị giam lỏng.

Lần đầu và lần cuối chắc tôi xin chừa cái tội lừa dối vợ con đi nếm của lạ. Hơn nữa của lạ cũng chẳng ngon hơn của nhà vậy nên trân trọng những gì đang có vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật