Anh em song sinh và 6 giấy báo nhập học

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mồ côi cha từ năm học lớp 9, mẹ quanh năm tần tảo với gánh hàng rong, hai anh em song sinh Phạm Mạnh Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm (xã Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên) cùng đỗ 6 ĐH, CĐ trong kỳ tuyển sinh vừa qua.
Anh em song sinh và 6 giấy báo nhập học
Hai anh em song sinh cùng mẹ trong niềm vui đỗ 6 ĐH, CĐ.

Hai anh em cùng thi khối A và đỗ vào các trường Học viện Hậu cần, Cao đẳng GTVT Hà Nội. Đợt thi khối B, Tùng đậu ĐH Y Hải Phòng, còn Lâm đậu ĐH Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương. Nhưng một điều đặc biệt, với mức điểm 27,5, cậu em trai Phạm Ngọc Lâm đã trở thành tân thủ khoa của Học viện Hậu cần.

Nhớ lại những ngày gian khó, Tùng tâm sự, hằng ngày thấy mẹ lục đục dậy từ 3 giờ sáng để thổi xôi rồi sau đó lại cập rập đạp xe đi bán cho kịp buổi chợ sớm, chúng em chỉ muốn làm điều gì đó để mẹ đỡ mệt”. Lâm cũng nhỏ nhẹ, “3 giờ sáng, mẹ ngồi nhóm bếp thổi xôi, còn chúng em thì học bài, cùng  nuôi ước mơ đỗ ĐH”.

Năm hai anh em Tùng đang học lớp 9, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất người cha thân yêu và là trụ cột về kinh tế gia đình lúc đó. Thiếu vắng người chồng, bao gánh nặng giao đình đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Phạm Thị Bình.

Chị một tay ngược xuôi kiếm tiền lo cho gia đình một tay thay phần chồng dạy dỗ các con. Hết đồng áng, ngày nông nhàn chị Bình lại rong ruổi với gánh hàng suốt ngày ngoài đường khiến người quanh xã gọi là “người phụ nữ sáng xôi, chiều trứng”. "Hai đứa cùng đỗ đại học là điều tôi hạnh phúc nhất. Nhiều đêm thấy con thức khuya ôn thi với khuôn mặt xanh bủng mà tôi nhói lòng", chị Bình chia sẻ.

Với 6 tấm giấy gọi nhập học, Tùng và Lâm đã quyết định chọn Học viện Hậu cần, vừa để rèn luyện bản thân vừa để mẹ đỡ vất vả khi nuôi phải nuôi hai anh em ăn học đại học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật