Rơi vào “bẫy tình“ của bạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình thực sự đã bị chính những người vẫn coi là bạn chơi 1 bài học cay đắng...
Rơi vào “bẫy tình“ của bạn
Ảnh minh họa

Ba mình làm ăn kinh doanh và chơi cả chứng khoán nên nhà mình cũng có điều kiện, mẹ thì làm ở 1 thẩm mỹ viện lớn nên cả nhà rất chiều mình. Từ bé mình đã có tính "thiếu gia", không hẳn là kênh kiệu mà hầu như ba mẹ luôn đáp ứng những yêu cầu của mình. Năm cấp 3, mình muốn đổi xe thì ba mẹ cũng đều tán thành, thế là từ con nouvo mình được ba mua cho vespa. Chẳng phải nói mình đã vui thế nào, vào trường mới việc kết bạn của mình khá dễ dàng, chơi thân thiết có mà xã giao cũng không thiếu. Mình tham gia vào 1 nhóm bạn chuyên đi xe ga trong lớp, chúng nó chơi đẹp mà không kiểu vênh váo nên mối quan hệ trong nhóm luôn vui vẻ, bọn mình cũng lên bar hay club, mỗi lần đi share tiền đàng hoàng. Ba mình mỗi lần ăn chứng khoán đều cho mình rất nhiều tiền còn mẹ tiền tiêu vặt tháng nào cũng đưa đủ, với lại mình là con 1 trong gia đình không chiều mình thì chiều ai, kết quả học tập cũng thuộc loại khá của lớp.

Trong 1 lần đi xem film trên mega mình đã vô tình quen được cô ấy - người sau này là bạn gái mình. Ngân là cô gái xinh đẹp, luôn quan tâm đến mình và có khi cũng rất nhắng. Bên cô ấy mình cảm thấy cuộc sống đối với mình quá hoàn hảo từ gia đình, bạn bè và bây giờ là tình yêu. Mình giới thiệu Ngân cho cả nhóm, đứa nào cũng khen Ngân hết lời còn mình thì thấy hãnh diện khi có Ngân bên cạnh. Tuy Ngân tôn trọng những sở thích và thói quen sống của mình nhưng kì thực cô ấy không muốn mình đến bar và club quá nhiều, ở bên Ngân mình thường hay lui tới những quán café ngon, xem những bộ film hay, cô ấy là người mê film nên hầu như tuần nào mình cũng lên mega với Ngân mấy lần. Có Ngân bên cạnh mình thấy hạnh phúc, cô ấy làm cho mình mọi thứ có thể... Nhưng ở đời đâu cho ai được hoàn hảo mãi thế.

Sự việc xảy ra khi đám bạn bảo mình ngày càng khó tìm, họ cho rằng mình xa lánh họ. Hôm đó là sinh nhật chị Lan trong nhóm, chị hơn mình 2 tuổi và rất quý mình. Mình đến đón Ngân đi dự party, cô ấy đồng ý vì cũng không muốn mình làm phật ý bạn bè. Đến nơi thì cả nhóm đã đông đủ, cả lũ hát hò vui vẻ và ăn uống tưng bừng, đang hát dở thì anh Huy bảo muốn đi mua thêm đồ cho không khí, anh rủ bạn gái mình đi cùng vì Ngân rất sành mấy chỗ bakery, mình cũng không nghĩ gì và để Ngân đi cùng anh. Bữa đó chị Lan chuốc cho mình rất nhiều rượu, mình cũng vì vui nên không từ chối, hết ly này đến cốc khác, mình cảm giác lâng lâng dần. Trong cơn mê man mình cảm thấy có ai đó dìu mình vào phòng... và sau đó thi mình cũng chả còn biết đất trời gì nữa, mình chỉ thấy khuôn mặt người con gái mình yêu. Viết đến đây lại làm mình nhớ lại thời điểm đó, khi mình đang trên giường thì có ai đó lay mình dậy, mình đã đỡ say hơn và như chết đứng khi thấy người nằm bên cạnh mình là bà chị yêu quý còn trước mặt là đôi mắt ngạc nhiên đẫm lệ của Ngân.

Chả biết trời trăng gì mình xông đến ôm lấy Ngân, cô ấy vùng ra và tát cho mình 1 phát đau điếng, mình quỳ sụp gối chết sững và chỉ nghe thấy loáng thoáng câu của anh Huy đòi đưa Ngân về. Sáng hôm sau mình tới nhà Ngân, chờ cô ấy đi xuống, mình muốn giải thích cho Ngân hiểu mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngân không nghe máy cũng không reply lại tin nhắn, mình thực sự yêu Ngân và không muốn mất cô ấy. Còn về phần bà chị kia thì ra sức làm phiền mình, chị ta bảo mình phải có trách nhiệm, phải yêu thương chị ta. Trời ạ! mình đâu có tình cảm gì với chị ta mà lại yêu thương, còn chuyện hôm đó thì mình không thể nhớ gì cả, mình đã nghĩ đó là Ngân... Cả nhóm lên án mình kịch liệt về tội ăn xong rồi chạy, phần vì thất vọng phần vì khó xử nên mình lao vào ăn chơi, mình nghỉ học ngày càng nhiều, số tiền ba mẹ cho không đủ cho mình đập phá nữa. Mình bịa ra hàng những lí do về tiền học về tiền mua sách tiền đi chơi v.v... Mình đã trở thành 1 con người khác hoàn toàn, ăn chơi sa đọa và bất cần đời.

Ngân biết mình như vậy nên có gặp mặt mình nói chuyện, mình đã mắng cô ấy vì bỏ rơi mình, không tin mình, Ngân bỏ đi thì mình lại chạy tới ôm cô ấy khóc, xin lỗi và muốn cô ấy quay lại bên mình... nhưng đã quá muộn khi Ngân nói với mình về chuyện chị Lan đã có thai. Ngân ôm mình khóc và nói vẫn còn yêu mình nhưng chuyện này thì cô ấy không thể tha thứ được, mình chỉ còn biết nhìn Ngân bỏ đi rồi như 1 thằng điên mình lao vào đập phá dồ đạc, mình gục xuống, đến lúc này mình biết mất Ngân thật rồi, không thể cứu vãn được gì nữa. Bây giờ mình đang phải chăm sóc chị ta và giấu việc học hành của mình với ba mẹ. Trong tim mình vẫn chỉ có Ngân, lúc nào mình cũng nhớ đến cô ấy, mình thực sự đã bị chính những người mình vẫn coi là bạn chơi 1 bài học cay đắng...

Người gửi: Duy
Email: duy_vespa...@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật