2015: Sơn Tùng thành công với một ‘đế chế’ riêng

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sơn Tùng M-TP lại vươn lên tầm cao mới trong năm thứ 2 anh hoạt động.
2015: Sơn Tùng thành công với một ‘đế chế’ riêng
Ảnh minh họa

Liveshow M-TP – Chuyến bay đầu tiên của Sơn Tùng M-TP vừa kết thúc thành công tại Hà Nội và trước đó là TP. HCM với sự tham gia của tổng cộng khoảng 20 nghìn khán giả. Trước đó, khi nam ca sĩ thông báo kế hoạch tổ chức liveshow đầu đời, nhiều ý nghĩ hoài nghi đã được đặt ra từ giới chuyên môn, truyền thông cũng như khán giả.

Tính từ thời điểm Sơn Tùng M-TP chính thức bước chân vào showbiz với ca khúc Em của ngày hôm qua hồi tháng 1/2014, đến nay nam ca sĩ chỉ có 2 năm ‘chinh chiến’. Ở tuổi nghề ngắn ngủi và ngay cả tuổi đời cũng rất non trẻ như Sơn Tùng, chưa ai tại Vpop tổ chức thành công liveshow có quy mô, hoành tráng. Chính vì thế, ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định của Sơn Tùng xuất hiện là hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng rồi, ‘chuyến bay’ của Tùng cũng diễn ra suôn sẻ và đưa anh đến một điểm dừng chân mới, gần hơn với danh hiệu biểu tượng nhạc Việt.

Đương nhiên, Sơn Tùng có xứng đáng là biểu tượng nhạc Việt hay không còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, nhưng với những kỷ lục anh làm được chỉ trong 2 năm ca hát, đặc biệt là 2015, không ai khác ngoài Sơn Tùng đang tạo hiệu ứng, được quan tâm và ‘quyền lực’ nhất làng nhạc Việt.

Chuỗi kỷ lục tiếp tục trải dài

Số kỷ lục được thiết lập ở Vpop không nhiều, số ca sĩ nắm giữ kỷ lục lại càng hiếm hoi. Nguyên nhân là bởi, trong số những kỷ lục được nói đến, riêng Sơn Tùng có lẽ cũng chiếm mất nửa. Mỗi lần tung ca khúc mới, Sơn Tùng lại lập nên một lỷ lục mới, để rồi tự mình phá vỡ con số mình thiết lập được nhờ sản phẩm trước đó.

Trong năm 2015, Sơn Tùng M-TP phát hành 9 ca khúc cùng 3 MV (Không phải dạng vừa đâu đã bị gỡ). Với những sản phẩm trên, Sơn Tùng nhiều lần thiết lập rồi lại tự mình phá vỡ kỷ lục.

Ví dụ, chỉ trong một ngày tính từ thời điểm phát hành, Không phải dạng vừa đâu cán mốc 2 triệu lượt nghe, Khuôn mặt đáng thương: 2.5 triệu, Chắc ai đó sẽ về gom về 5 triệu, còn Thái Bình mồ hôi rơi đạt tới 4 triệu.

Trong khi đó, trên kênh YouTube chính thức, sau khi lập kỷ lục với 20.000 lượt đăng ký chỉ sau 3 giờ đồng hồ, hơn 60.000 lượt sau 1 ngày, Sơn Tùng cũng trở thành chủ nhân của những con số khổng lồ khác khi lần lượt đăng tải 3 MV Chắc ai đó sẽ về, Âm thầm bên em và Buông đôi tay nhau ra. Riêng MV Chắc ai đó sẽ về lập được kỷ lục với 2 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt và 15 triệu sau gần 3 tháng.

MV Chắc ai đó sẽ về

Bên cạnh đó, ngày 05/7/2015, Sơn Tùng M-TP tổ chức buổi fan-meeting kết hợp mini-show nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của mình với gần 8.000 người tham dự. Đây là fan-meeting có lượng fan tham gia đông đảo nhất.

Đồng thời, Sơn Tùng cũng là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam năm qua. Ngoài tên anh, 3 ca khúc Âm thầm bên em, không phải dạng vừa đâu và Khuôn mặt đáng thương cũng được hàng triệu người tìm kiếm.

Vươn mình khỏi mảnh đất hình chữ S

Với âm nhạc mới mẻ, trẻ trung cùng những thành tích khủng, Sơn Tùng được không ít khán giả kỳ vọng sẽ góp phần giúp Vpop phổ biến hơn trên thế giới. Và dường như kỳ vọng đó đã được đặt đúng chỗ khi chỉ sau 2 năm ra mắt, Sơn Tùng đã có giải thưởng quốc tế đầu tiên.

Hồi tháng 10, Sơn Tùng M-TP đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2015 - một giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên – và dành chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á.

Để dành được chiến thắng này, bản thân Sơn Tùng phải trải qua 2 lần chiến đấu khốc liệt, đầu tiên là với các đàn anh, đàn chị tại Vpop và sau là 6 ứng cử viên nặng ký đến từ Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Ngoài giải thưởng quốc tế nói trên, năm 2015, Sơn Tùng còn đạt nhiều thành tích khác, điển hình như việc đạt tới 3 giải thưởng: ‘Top 10 nhạc sĩ được yêu thích’, ‘Top 5 ca sĩ được yêu thích - bảng trẻ’, và ‘Single của năm’ cho đĩa đơn Âm thầm bên em.

Đánh dấu bước tiến mới với ‘Chuyến bay đầu tiên’

Đêm nhạc M-TP – Chuyến bay đầu tiên không phải để chứng tỏ hay khẳng định mà qua đây Sơn Tùng muốn được thỏa mãn đam mê ca hát, đúng như khát vọng ngày đầu anh đặt chân vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ. Dù không được đặt kỳ vọng cao nhưng M-TP – Chuyến bay đầu tiên với 10 nghìn khán giả ở TP.HCM và cao hơn thế ở Hà Nội đã giúp Sơn Tùng thiết lập thêm kỷ lục mới: ca sĩ trẻ nhất Vpop sở hữu liveshow 10 ngàn khán giả.

Đương nhiên, còn nhiều tranh cãi xoay quanh liveshow và lượng khán giả tới xem cũng chỉ đạt một nửa mục tiêu đề ra của Wepro nhưng đây vẫn là thành tích đáng nể của cả ca sĩ lâu năm tại Vpop chứ chưa kể người mới hoạt động 2 năm như Sơn Tùng.

Đúng với mục tiêu thực hiện liveshow để thỏa mãn đam mê ca hát, Sơn Tùng phiêu hết mình trên ‘khoảng trời’ riêng của chính mình.

Có những lúc người ta nói anh chàng quá dài dòng, lê thê, khi lại ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nhưng điều đó đâu quan trọng, Sơn Tùng vẫn là Sơn Tùng, vẫn cháy hết với đam mê của chính mình, vẫn giữ vững nhiệt huyết, sự bản năng của một chàng trai trẻ tuổi, để rồi biến liveshow của mình thực sự trở thành ‘Chuyến bay đầu tiên’ đưa Tùng đến với ‘bầu trời’ ước mơ.

Khoan nói đến thành tích, chỉ cần nhìn thấy việc có một liveshow riêng để thỏa mãn ước mơ ca hát như Sơn Tùng, nhiều người hẳn cũng đã cảm thấy rất ganh tỵ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật