Nghẹn lòng người cha giúp con chữa bỏng bằng tình thương của mình

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi người chỉ có một người cha và cha mãi là người cha đáng kính nhất trên đời của con.
Nghẹn lòng người cha giúp con chữa bỏng bằng tình thương của mình
Cha mãi là người cha đáng kính nhất trên đời của con!

Hôm đó ông bê bát súp gà vào vào phòng con gái, đặt trên chiếc ghế đầu giường. Khi nhìn thấy con gái uống hết bát súp uống hết, ông mới chịu cầm chiếc bát đi ra ngoài và không dám ngoảnh đầu lại nhìn nó. Vì ông sợ khi nhìn thấy những vết thương phủ rộng trên khắp c‌ơ th‌ể con gái, ông lại xót xa, lại khóc trước mặt con gái.

Hôm đó ông ra đồng giúp mẹ nó làm việc đồng áng. Đến gần trưa có người vội vàng chạy ra đồng nói với ông:

“Con gái ông xảy ra chuyện rồi! Ông và vợ mau về nhà nhanh đi”.

Hai vợ chồng ông vội vàng trở về nhà, vừa bước vào sân đã thấy con gái nằm hôn mê bất tỉnh dưới nền nhà, trên c‌ơ th‌ể nó đầy những vết phồng giộp do bị bỏng. Thì ra, cô con gái 5 tuổi ở nhà chơi đùa với các bạn, không may bị lửa bén vào và bị bỏng nặng.

Ông lập tức đưa con gái vào viện cấp cứu, nhưng 8 tháng trôi qua, vét thương vẫn chưa lành lại. Hôm đó vị bác sĩ nói với ông:

Chúng tôi thật sự bất lực rồi!”

Nhưng ông không can tâm vì thế đã đưa con gái đi khắp các bệnh viện để chữa trị, nhưng tất cả các bệnh viện sau khi hiểu tình trạng của cô bé đều từ chối điều trị.

Ông vốn là một người thợ mộc giỏi, vì thế cuộc sống của gia đình khá sung túc trước đó, nhưng từ ngày con gái bị thương gia đình ông phải thắt lưng buộc bụng để có tiền chữa bệnh cho con gái. Hôm đó khi 2 vợ chồng ông đang nấu súp cho con gái thì một người bạn đến thăm nhà biết hoàn cảnh gia đình ông liền khuyên:

“Dù sao ông cũng làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi, cứ tiếp tục thế này thì gia cảnh của ông túng càng thêm túng”,  nghĩ đến những đau đớn mà con gái ông phải gánh chịu, nghĩ đến con gái rất có thể sẽ bị nhiễm trùng máu mà qua đời, ông chỉ biết xót thương rồi đôi mắt lại ướt nhòa.

Nhưng không từ bỏ, ngày nào ông cũng ông cũng giúp con gái châm cứu để vết thương chống viêm, ông vẫn ra ngoài tìm các phương pháp dân gian có thể chữa bỏng, hy vọng một kỳ tích sẽ xuất hiện.

Một ngày nọ một người trong làng giới thiệu cho ông một thầy thuốc Đông y. Người thầy thuốc nói phải dùng lưỡi để liếm mủ ở những vết bỏng mới có thể làm lành được vết thương, ông vui mừng  như bắt được vàng.

Trước khi dùng lưỡi liếm mủ cho con gái, ông không những không nghĩ đến những vết mủ đó có mùi rất hôi thối, mà ông con sợ con gái bị đau sẽ không chịu được:

Con phải cố gắng chịu đau một chút! Đợi sau này vết thương lành rồi, con lại có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp rồi”.

Nhìn cha dùng lưỡi liếm mủ cho mình, cô bé dù đau nhưng cũng cố gắng không kêu lên, còn mỉm cười nói:

Cha! Sau này cha còn phải tết tóc cho con nữa.!”

Kể từ đó sáng và tối nào ông cũng liếm lên vết bỏng của con gái, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc cho con gái. Một tháng sau, trong lúc sắp liếm lên vết thương, ông vui mừng khi phát hiện các vết thương của con gái bắt đầu có dấu hiệu đóng vẩy. Ông đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người cha.

Các vết thương của cô bé ngày càng lành lại, điều này khiến ông càng có động lực giúp con gái chữa vết thương. Năm con gái lên 8 tuổi, các vết thương đã lành lại một nửa, ông nghĩ con  gái mình cũng cần phải đi học. Từ đó sáng nào ông cũng dậy sớm, liếm các vết thương cho con, sau đó lại giúp con gái mặc quần áo rồi cõng cô bé đến trường.

Cứ như vậy 3 năm trôi qua, đến năm cô bé được 11 tuổi thì các vết thương trên người đã hoàn toàn lành lại, cô có thể hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác.

Thời gian thấm thoát trôi đi, bé gái bị bỏng nặng ngày đó đã trở thành một cô gái 19 tuổi và đỗ vào một trường Đại học trên thành phố. Hôm đó ông quyết định nói cho con gái nghe về thân thế của nó. Thì ra nó không phải là con gái ruột của cha mẹ, 19 năm trước là cha mẹ đã nhặt nó ở một bãi rác về nuôi. Nghe đến đây nó chạy vào lòng cha, khóc nói:

“Cha! Đừng nói nữa. Làm gì có người cha nuôi nào lại có thể từng ấy năm kiên trì liếm những vết mủ hôi thối cho cô con gái nuôi chứ? Mỗi người chỉ có một người cha và cha mãi là người cha đáng kính nhất trên đời của con!”.

Có lẽ vết bỏng kia lành lại không phải  vì một thứ thuốc thần kỳ nào, mà nó lành lại là nhờ vào một  thứ thuốc giản dị và thầm kín mang tên tình cha!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật