Cướp taxi và chết thảm khốc

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi người dân đảo quốc sư tử náo nức chờ đón lễ Quốc khánh (9.8) với những ngày nghỉ và hội hè tưng bừng thì một người đàn ông lại “từ chối” cuộc sống một cách thảm khốc khiến công chúng bàng hoàng, bất an
Cướp taxi và chết thảm khốc
Nhiều bộ phận của chiếc Skoda bẹp dúm văng ra xa đến 5 m
Cảnh sát phải mất 30 phút đồng hồ mới lấy được th‌i th‌ể bẹp nát của người này từ chiếc Skoda Superb rúm ró anh ta vừa nẫng được từ một người lái taxi.

5 giờ 5 phút sáng hôm qua (7.8), Loy Keng Yen bắt đầu một ngày đón chở khách bằng việc dừng lại mua một tờ báo tiếng Hoa tại sạp báo ngay khúc quanh Telok Blangah cách nhà mình không xa. Lập tức một người lạ mặt chui vào xe và nắm lấy vô - lăng. Khi Loy quay lại, kẻ lạ mặt, khoảng gần 40 tuổi trong chiếc áo nâu, đang nổ máy và chĩa súng vào người anh ta.

Hoảng sợ, Loy bỏ chạy thì gặp ngay một chiếc taxi khác vừa dừng lại đỗ khách phía sau xe anh. Loy kể với đồng nghiệp này, tên Ong Ah Guan, chuyện xảy ra và ngồi vào trong xe của Ong, trong khi tên cướp lái chiếc Skoda bỏ chạy. Ong đuổi theo tên cướp. Nhưng chiếc Skoda động cơ di‌esel 2.5 có tốc độ tối đa đến 223km/h đã mất hút sau khoảng 10 phút rượt đuổi quanh khu Telok Blangah.

Cuối cùng, Ong và Loy tìm thấy chiếc Skoda bẹp dúm ở phần đầu, sau khi nó đâm vào bức tường cao 5m bao quanh sân gôn Keppel ngay giao lộ Telok Blangah và Henderson.

Các giám định tại hiện trường kết luận chiếc Skoda đã chạy quá 120 km/h và người lái xe đã ngưng thở lúc 5 giờ 35. Phải dùng hệ thống nâng cắt thủy lực lực lượng phòng vệ dân sự Singapore mới lấy được th‌i th‌ể của kẻ cướp đã bị gãy cột sống, vỡ ngực và nhiều chấn thương khác, ra khỏi chiếc xe. Khẩu súng cũng gãy nát và “lộ diện” là một món đồ chơi trẻ con.

Không có một mảnh giấy lận lưng, người đàn ông gốc Hoa này được tin là có tiền sử bệnh tâm thần, bởi không ai hiểu tại sao anh ta lại cướp chiếc taxi trong khi nó chỉ có ít tiền lẻ chưa đến 50 SGD. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là phía trước bức tường không có lấy một vết trượt nào để có thể nghĩ rằng anh ta bị mất phanh.

Giám đốc hãng Premier Taxis của chiếc xe xấu số có tuổi thọ chưa đầy 1 năm, ông Lim Chong Boo, nói rằng công ty ông sẽ đem chiếc Skoda trị giá 40 - 50.000 SGD (27-34.000 USD) đi bán sắt vụn, trong khi giao cho Loy một chiếc xe khác, đồng thời miễn luôn cho anh ta tiền thuê xe ngày 7.8.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật