Cuộc chiến chống linh vật ở Ấn Độ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào năm 2010 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ sẽ diễn ra "Thể thao của cộng đồng nói tiếng Anh". Những người độc mồm cho rằng, vì sự trong sạch của TP, chính quyền New Delhi sẽ đuổi ra ngoài TP những linh vật đang sống cùng con người: voi, khỉ, bò.
Cuộc chiến chống linh vật ở Ấn Độ
Ảnh minh họa

Những con bò thần thánh

Trong Rigvega - tuyển tập những trường ca tại các vùng của Ấn Độ, mà trong số đó có một vài trường ca xuất hiện từ khoảng giữa năm 2000 trước Công nguyên, nói rằng: "Những con bò là thần thánh. Chúng là hiện thân của những phẩm hạnh tốt". Từ đó đến nay những người theo đạo Ấn bị cấm ăn thịt bò, giết bò hay có hành vi B.L đối với chúng. Những con bò nghênh ngang đi dạo trong các thành phố của Ấn Độ, tại New Delhi có đạo luật cấm giết chúng. Đôi khi có người còn bỏ tiền ra mua cỏ cho chúng ăn và coi đó là việc thiện.

Nhưng chiếc huy chương nào cũng có mặt trái. New Delhi là thành phố có giao thông đang phát triển. Những con vật vô chủ lang thang trên khắp các đường phố, nằm nghỉ ngơi ở các giao lộ và là mối hiểm nguy với giao thông. Chính quyền New Delhi đề cập vừa phải đến "mối đe dọa của bò", và trong chừng mực nào đó đấu tranh với nó.

Vào năm 2005, mỗi con bò vô chủ giao nộp sẽ được thưởng gần 25 bảng Anh. Biện pháp này dẫn đễn việc các chủ bò dẫn bò của mình đến lĩnh thưởng, sau đó lại đến đòi lại chúng. Năm 2006, người ta cấy vào những con bò những microchip để chống lại việc gian lận nhưng sau đó biện pháp này cũng bị bãi bỏ.

Trong năm nay, chính quyền New Delhi đã đệ trình Tòa tối cao Ấn Độ một kế hoạch nghiêm túc. Trong đó nói rằng 28.000 con bò thuộc 2.300 cơ sở chế biến sữa bất hợp pháp, thường được chủ thả rong trong thành phố để khỏi tốn tiền nuôi chúng. Chính vì thế kế hoạch đưa ra là thành lập một trang trại bò khổng lồ ở ngoại ô New Delhi và tất cả các chủ bò phải mua một phần đất trong đó. Chính quyền hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nuôi bò và sẽ phạt nặng với những người nuôi bò bên ngoài trang trại này.

Tuy nhiên những chủ nuôi bò là những người mà tiếng nói rất có trọng lượng với một số quan chức chính quyền. Họ cũng rất tài tình trong việc cất giấu bò. Thậm chí ngay cả khi bò bị bắt, thì chủ của nó tìm mọi cách để đánh tháo. Tựu trung, truyền thống luôn thắng các ý tưởng lành mạnh nên thiện chí của chính quyền vẫn chưa thu được thành quả.

Khỉ - thiên thần Hanuman

Trong sử thi Hanuman thì khỉ là thiên thần của sự trung thành, công bằng, sức mạnh và quả cảm. Hanuman là người thầy trong khoa học, người bảo trợ trong cuộc sống xa xưa. Sự sùng bái Hanuman với những con khỉ rất phổ biến trong Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, những con khỉ lại là một trong những vấn đề nghiêm túc của New Delhi hiện đại.

Những con khỉ lang thang trên phố, ngồi trên những cành cây, mái nhà, tường bao các tòa nhà của chính phủ, của các hãng và nhà dân. Thậm chí có thể gặp chúng trong tàu điện ngầm. Trong năm 2004 tại Bộ Quốc Phòng Ấn Độ đã xảy ra scandal: Những tài liệu tuyệt mật bị vứt ra đường phố quanh đó mà thủ phạm không ai khác chính là những con khỉ.

Chính quyền đã cố gắng để xử lý những người họ hàng của Hanuman, mà theo thống kê tại New Delhi có ít nhất là 5.000 con. Những con khỉ được đưa đến một nhà tù dành riêng cho chúng ở ngoại vi thủ đô. Tuy thế tại các bang khác thì khỉ vẫn còn nhiều.

Tuy mọi người đều ngán ngẩm những con khỉ, nhưng trong cuộc chiến này chính quyền tiến hành đơn độc: Tại New Delhi chỉ có 3 người săn bắt khỉ. Những vùng khác của Ấn Độ không muốn đụng đến "thiên thần", thậm chí vào thứ ba hàng Tuần - ngày Hanuman, họ còn cho chúng ăn chuối, ăn lạc, còn sau đó thì đóng kín cửa sổ.

Ganesha - thần voi

Ganesha là con của Shiva - thần voi, biểu tượng của may mắn, mưu trí được người theo đạo Ấn kính trọng không khác Hanuma. Không có gì là phóng đại nếu nói Ganesha là một trong những vị thần nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Bất cứ buổi lễ nào cũng đều bắt đầu với nghi lễ Ganesha. Tuy nhiên những chú voi to lớn cồng kềnh, đi đứng chậm chạp cũng là nguyên nhân khiến giao thông ở New Delhi tắc ngẽn. Song voi không giống khỉ, bò, số lượng lại không nhiều nên chúng không bị áp dụng các biện pháp triệt để như cho vào tù hay thả vào rừng.

Mới đầu chính quyền thắt chặt việc cấp giấy phép cho chủ và voi vào New Delhi, còn sau đó thì quy định giờ giấc cho chúng như với xe tải lớn: Voi được tự do đi lại trong thành phố từ 22 giờ đến 6 giờ 30. Trong ngày voi cũng được phép tham gia giao thông nhưng chỉ từ 12 giờ đến 15 giờ. Chính quyền khó loại voi ra khỏi đời sống New Delhi vì khách du lịch không thể hình dung ra thủ đô Ấn Độ nếu không có "Ganesha". Hơn thế nữa nhiều nghi lễ của người Ấn đòi hỏi phải có sự hiện diện của linh vật này.

Những người theo đạo Ấn, những người chống lại toàn cầu hóa văn hóa gọi là các nỗ lực của chính quyền New Delhi là "sự phản bội truyền thống". Chính quyền New Delhi phải tìm cách dung hòa truyền thống cùng chung sống hòa bình lâu đời với đời sống hiện đại khi mà công nghệ, khoa học phát triển như vũ bão và phải làm sao không có các tài liệu tuyệt mật bị vứt ra đường phố cũng như các thiệt hại nhân mạng trong giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật