Người thương cũ thì sao? Cũ rồi nên nhớ, vậy thôi!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những lúc ta giận nhau, em suy nghĩ cho anh trước, rồi bãn thân mình sao.. Em luôn nhẫn nhịn anh, luôn nhẫn nại, kiên trì với anh. Luôn nhõ nhẹ với anh, lúc anh nóng giận hay bực tức, em khôg dám nói nhiều, chĩ an ũi, khuyên nhũ. Chỉ vì bao dung đi mọi tính xấu của anh, nên em cam lòng an yên bên anh..
Người thương cũ thì sao? Cũ rồi nên nhớ, vậy thôi!
Ảnh minh họa

Chào người thương cũ,

Đừng quá ngạc nhiên, khi em lại đặt tay để viết ra thứ này cho anh. Nói về khi chúng ta gặp nhau và quen nhau nhé ?

Nhớ rõ như in, hôm đấy, em trêu anh, rồi tự dưng thấy hứng thú với anh, chã biết sao cã. Đột nhiên xin mạng xã hội cũa anh, rồi nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau, rồi say nắng, rồi thích, rồi thương, rồi cãi vã, rồi giận, cã hai ai cũng vì cái tôi nên rời xa nhau. Được năm, sáu hôm vì nhớ nhau, còn tình cảm với nhau anh bắt chuyện lại, anh gặng hỏi, anh xin lổi, anh bảo đừng xa anh nữa..

Rồi lại về bên nhau, lại làm phiền cuộc sống của nhau, lại vui vẻ, ngày ngày chơi cùng nhau, trò chuyện, kể về chuyện gia đình, chuyện này chuyện nọ, lại hạnh phúc cùng nhau, bỗng chốc cứ như sau một cơn giông bão, hẵn lại an yên tự tại cạnh nhau như chưa trãi qua trận giông bão ấy..

Cậu ấy là người nóng tính, cậu ấy rất hung dữ, những khi tôi làm gì khiến cậu ấy nỗi giận, tôi đều xụ mặt, đều nói lời xin lỗi, đều kìm nén bãn thân lại, đều im lặng, đều chờ đợi cậu ấy hài hòa trỡ lại mới dám bắt chuyện. Không phải vì lụy, vì bao dung, vì sợ cậu ấy tổn thương, sợ vết thương lòng cậu ấy lại trỗi dậy. Vì vậy, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, tôi chọc cho cậu ấy phát điên, rồi chính tôi, lại xuống nước làm dịu cậu ấy lại, chẳng vì gì cã vì trông lúc cậu ấy nổi nóng, cậu ấy nổi giận, hành động cử chỉ và lời nói đều rất đáng yêu..

Những lúc ta giận nhau, em suy nghĩ cho anh trước, rồi bãn thân mình sao.. Em luôn nhẫn nhịn anh, luôn nhẫn nại, kiên trì với anh. Luôn nhõ nhẹ với anh, lúc anh nóng giận hay bực tức, em khôg dám nói nhiều, chĩ an ũi, khuyên nhũ. Chỉ vì bao dung đi mọi tính xấu của anh, nên em cam lòng an yên bên anh..

Rồi gặp nhau, đi chơi cùng nhau, bỗng chốc cứ như giấc mơ, ngồi sau xe cứ ngó mông lung, cậu ấy lái xe ẩu lắm, ẩu lắm luôn í, cậu luôn thắng gấp để tôi chúi mủi và đập và lưng cậu ấy. Tôi thường cau có quát cậu chạy xe ẩu thế, chết người thì sao, cậu ấy vòng tay kéo tay tôi ôm cậu ấy, rồi cười, rồi trách móc vỉ tôi hay làm cậu ấy giận..

Nhớ nhất, lúc vào quán nước, cậu ấy cứ khăng khăng kêu tôi là phải chọn đồ uống, rồi nắm tay tôi dắt tôi, lôi tôi đi cho mau đến chỗ ngồi, cứ như tôi là con nít sợ tôi lạc vậy ấy, rất dễ thương..

Tuy là thời gian cạnh nhau không dài, nhưng cũng để lại cho tôi hàng đống kỉ niệm. Tôi thương anh ỡ cái chỗ, trời nắng chạy đi mua kẹo cho nhóc em tôi, đễ rồi bị té xe nằm chình ình như nàng tiên cá mắt cạnh ấy. Anh thương con bé em tôi lắm, anh hay nói chuyện với nhóc. Thữ nghỉ đi, xa nhau tận cã 50,60km, ấy vậy mà trưa trời nắng phải ra siêu thị, mua kitkat, mua kẹo, phãi gữi xuống tôi ngay trong ngày, vì hứa với con nhóc sẽ cho nó kẹo, tôi thấy anh thương nhóc như là em ruột thịt của mình, tôi thầm cám ơn mẹ anh, vì đã sinh anh ra, sinh ra một người chu đáo và ôn hòa với trẻ con như thế..

Ngày qua ngày, an yên tự tại bên nhau, chẵng gây gỗ hay quát nạt nhau nữa. Nhưng, có những việc anh làm, làm tỗn thương em, tỗn thương tự trọng em, em lại phãi nhẫn nhịn và an ủi bản thân..

Là những lúc tôi ngồi nghe anh kễ về người yêu cũ cũa anh cho em nghe..

Là những lúc tôi vô tình nghe anh so sánh tôi với người yêu cũ..

Là những lúc tôi biết anh nhớ người yêu cũ, anh buồn vì người yêu cũ..

Là những lúc anh kễ về người yêu cũ cũa anh, em chỉ nhắc nhở anh, nhắc cho anh nhớ “Anh đang bên em, chứ không phải bên cô ấy, anh đang quen em ?”

Là những lúc anh vô tình so sánh em với người yêu cũ, em chỉ muốn thét vào mặt anh “Anh là đồ tồi, anh không tế nhị sao ? Tại sao phải so sánh em với người yêu cũ của anh, tại sao ? Tại sao anh phãi như vậy ?”

Là những lúc anh nhớ người yêu cũ, anh buồn vì người yêu củ, em chỉ muốn nói “Anh nhớ cũng được, anh còn thương cũng được, còn nghỉ đến cũng được, nhưng anh đừng để em phải biết anh đang nhớ..”

Anh chưa lần nào biết được em nghỉ gì, em ra sao, tính em như thế nào. Anh chỉ biết nghe lời mọi người nói về em đễ làm tỗn thương em. Anh này, anh yêu bằng mắt, anh yêu bằng tai sao ? Lẽ ra, khi họ nói gì đó về em, anh biết chắc em sẽ không như thế, lẽ ra anh phãi đứng ra đễ mà to tiếng bão họ không được nói về em như thế, lẽ ra anh phải cố gắng bảo vệ em. Nhưng không, anh không làm như vậy, anh tin lời họ, anh về suy sét em..

Em rất mệt mỏi với những hoài nghi, những ai không tin tưỡng em, họ cã anh có nói em như thế nào đi chăng nữa, em cũng chẳng màn quan tâm đâu, em ra sao em biết, bãn thân em biết, không cần họ biết, còn anh, không tin tưỡng em, em hơi thất vọng về anh..

Tuy là chúng ta không còn nhau, rời bõ nhau vì những lí do vớ vẫn, nhưng em biết một phần cũng do em nên thế, vì em quá đỗi trẻ con..

Mặc dù chia tay đã lâu rồi, nhưng sau em vẫn nhớ, chắc vì em day dứt. Đã hơn hai tháng chúng ta xa nhau, trong khoãng thời gian hai tháng ấy, em cư xữ và hành động rất ngu ngốc, em dành tất cã cho anh, dành thời gian đễ nhớ anh, nhớ về kỉ niệm với anh, mua quà sinh nhật cho anh, đợi đến ngày sinh nhật anh đễ viết des chúc mừng sinh nhật anh, mặc dù anh chẳng hay biết..

Chỉ muốn nói chuyện với anh, dù một lần. Muốn hỏi anh “Sinh nhật có vui không ? Có hạnh phúc không ? Anh đã thôi buồn, thôi nhớ người yêu cũ chưa ? Người đến trước em ấy ! Anh sống tốt nên chắc em không cần hỏi đâu nhỉ ? Anh là ai chứ..”

Em đã có người yêu rồi, hẵn anh cũng thế chứ ? Cậu ấy rất tốt với em, không bắt nạt em đâu. Em tin rồi em sẽ dần quên anh thôi, tuy là em hay viết tus cho anh, tuy là em hay nhắc anh với bạn bè, nhưng dần dần thay thế vào đó sẽ là cậu ấy chứ không còn là anh nữa..

Chào anh, người yêu cũ của em..

Chào tháng 8 mộng mơ của em..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật