Một cái nhìn, một mạng người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì nhìn nhau khi đi trên đường đi, anh Thực đã bị 3 thanh niên đánh đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy do quá hoảng sợ, anh Thực nhảy xuống sông bỏ chạy nhưng đã bị t‌ử von‌g.

Sự việc xảy ra lúc 0h45 ngày 20-7, tại khu vực đập tràn sông Đáy thu‌ộc đị‌a phận xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Anh Lê Trung Thực (SN 1982, trú tại thôn Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng) đi xe máy Wave BKS 33M2-6320 qua khu vực đập tràn sông Đáy thu‌ộc đị‌a phận xã Đồng Tháp thì gặp Trần Mạnh Thăng (SN 1986, trú ở thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng), Nguyễn Quang Minh (SN 1989) và Bùi Mạnh Linh (SN 1987), cùng trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Khi gặp nhau 2 bên đã nhìn nhau dẫn đến xô xát.

Minh, Linh và Thăng xông vào đánh anh Thực bị thương nặng dẫn đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh Thực quá hoảng sợ vì bị đánh nên đã bỏ chạy và nhảy xuống sông Đáy. Sau khi thấy anh Thực nhảy xuống sông các đối tượng đi tìm nhưng không thấy.

Đến 4h cùng ngày, Minh, Linh và Thăng đã đem chiếc xe máy của anh Thực đến nộp cho cơ quan công an và trình báo vụ việc trên. Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện xác anh Thực nổi dưới dòng sông. CAH Đan Phượng đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm t‌ử th‌i, điều tra nguyên nhân dẫn đến t‌ử von‌g để lập hồ sơ xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật