Bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi để đòi nợ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 2h30 ngày 27/7, chị Uyên nhận được điện thoại của Tuấn, “đối tác” cũ, với nội dung: “Tôi tạm giữ cháu Long để anh chị có thời gian lo tiền cho tôi... Nếu không có tiền thì tôi sẽ bế cháu Long nhảy xuống cầu”.
 Bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi để đòi nợ
Vũ Văn Tuấn, kẻ bắt cóc con tin "đòi nợ".

17h ngày 27/7, sau hơn 2 giờ nhận tin, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã giải thoát an toàn cho cháu bé 18 tháng tuổi bị bắt cóc....

Đón cháu Nguyễn Hoàng Long từ tay những cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, bố mẹ của cháu bé cảm động không nói nên lời.

15h ngày 27/7, một đôi nam nữ trong trạng thái tinh thần hoảng loạn tìm đến trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CA quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong giọng nói gấp gáp và những giọt nước mắt, người phụ nữ tố cáo việc con trai của anh chị là cháu Nguyễn Hoàng Long, 18 tháng tuổi đã bị bắt cóc...

Người phụ nữ khai tên là Hoàng Thị Tố Uyên, trú tại quận Hoàng Mai đã kể lại toàn bộ sự  việc: Cách đây vài tháng, chị Uyên tình cờ đọc báo và biết được thông tin Vũ Văn Tuấn, trú tại tỉnh Thái Bình đang bán thanh lý cửa hàng ở số 26, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chị Uyên đã chủ động tìm gặp Tuấn đặt vấn đề. Ban đầu, cả hai bên thương lượng Tuấn sẽ nhượng lại cửa hàng cho chị Uyên với giá tiền là 15 triệu đồng, nhưng sau đó chị Uyên đã chủ động mời Tuấn ở lại làm việc tại cửa hàng.

Hơn 3 tháng làm chung, công việc kinh doanh không có tiến triển nên Tuấn muốn tách ra làm ăn riêng. Sau khi chia chác "cổ phần", chị Uyên phải trả lại cho Tuấn số tiền gần 8 triệu đồng. Sau vài lần thương lượng, chị Uyên đã thống nhất trả cho Tuấn tiền vào ngày 22/7. Song vì chưa xoay được số tiền nên chị buộc phải khất Tuấn đến lần sau, đồng thời đưa cho Tuấn 30 nghìn đồng để cậu ta đi đăng báo thanh lý cửa hàng.

Trước khi Tuấn ra về, chị Uyên còn căn dặn khi thanh lý được cửa hàng trên, chị sẽ trả lại Tuấn toàn bộ số tiền như đã giao kèo. 13h ngày 27/7, Tuấn tìm đến nhà chị Uyên chơi. Đã quá quen với việc Tuấn đến nhà nên vợ chồng chị Uyên, anh Dương chẳng mấy để ý.

Khi chị Uyên đi chợ về thì không thấy xe của Tuấn, còn cậu con trai 18 tháng tuổi thì cũng không biết đi đâu. Chị Uyên vội hỏi những người xung quanh thì được một người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Mai cho biết đã nhìn thấy Tuấn bế cháu Nguyễn Hoàng Long đi.

Trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, chị Uyên cùng những người thân trong gia đình đã đổ xô đi các tuyến phố tìm kiếm nhưng không ai phát hiện được tung tích của  cậu con trai nhỏ. Khoảng 2h30’, chị Uyên nhận được điện thoại của Tuấn gọi đến nhà với nội dung: “Tôi tạm giữ cháu Long để anh chị có thời gian lo tiền cho tôi... Nếu không có tiền thì tôi sẽ bế cháu Long nhảy xuống cầu”.

Hắn yêu cầu việc giao tiền chỉ thông qua chị Nguyễn Thị Mai. Ban đầu chị Uyên định dùng cách thuyết phục nhưng khi chị gọi điện thoại ngược lại thì Tuấn không nghe máy. Lúc này, vợ chồng chị Uyên đã tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CA quận Hoàng Mai trình báo.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo CA quận Hoàng Mai đã chỉ đạo anh em trinh sát vào cuộc, thời gian được tính trong từng giây... Trong thời gian này, Tuấn vẫn tiếp tục liên lạc với chị Mai bằng điện thoại di động hẹn địa điểm giao tiền và yêu cầu chị phải đi một mình

Một mũi công tác gồm Thiếu tá Hà Văn Thái, Đội phó, Đặng Văn Chiêu và Nguyễn Trọng Viên đi xe ôtô cùng chồng chị Mai để nhận diện đối tượng. Mũi còn lại gồm các đồng chí Đoàn Quang Thắng, Lê Trọng Ngọc dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Nguyễn Văn Chuyên tổ chức bám sát chị Mai, song yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo độ an toàn cho chị Mai và cháu Long.

Sau khi điều chị Mai qua các điểm là đường Lê Thanh Nghị,  sân Đại học Bách Khoa và cổng trường Đại học Bách Khoa, Tuấn hẹn đến đường Giải Phóng. Đến 16h cùng ngày, khi tên này đang nhận 8 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan CA, Vũ Văn Tuấn, 23 tuổi, trú tại thôn Nguội, xã Hoà Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, khai: Học hết lớp 12, Tuấn bỏ nhà ra Hà Nội làm ăn sinh sống ở nhiều nơi. Sau khi mở cửa hàng cơm ở phố Nguyễn Đức Cảnh, Tuấn thường xuyên bị thua lỗ nặng. Trong lúc quẫn bách, cậu ta đã nghĩ đến thủ đoạn bắt cóc tống tiền.

lợi dụng lúc chị Uyên đi chợ và anh Dương ở trên gác, Tuấn đã bế cháu Hoàng Long lên xe máy rồi phóng thẳng ra đường Láng, mượn chiếc điện thoại di động của một người quen làm phương tiện giao dịch.

Sau đó, Tuấn mang cháu Nguyễn Hoàng Long đến gửi một người quen ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật