Matxa “từ A đến... áp Z“ ở Hà Nội

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khôn ngoan kết hợp tắm hơi với xoa bóp không chừa 1cm2 trên c‌ơ th‌ể khách, nhiều cơ sở matxa ăn nên làm ra nhờ các quý ông thích thư giãn "không mất sức" và không thể ghi tên "sổ đen" mua dâm.
Matxa “từ A đến... áp Z“ ở Hà Nội
Ảnh minh họa
Một góc phố Đội Cấn, nơi tập trung nhiều điểm mátxa

Tối cuối tuần, sau tiệc "rửa" chiếc Land-Cruse mới, anh bạn thân thì thào vào tai tôit: "Hôm nay tôi đãi ông một chầu mat... xa!". Thấy bạn xua tay, anh buông 1 câu chắc nịch: "Đi 1 lần cho biết, không thành nghiện, không làm người!".

Xe dừng trước một khách sạn trên phố Đội Cấn. Trong  khuôn viên thoáng đãng của khách sạn, khu “xông hơi, mátxa” nằm cách biệt trong cùng. Các công đoạn đều rất nhanh và chuyên nghiệp. Gửi đồ, xông hơi. Tắm, do một nhân viên trẻ đẹp gội đầu, kỳ lưng như em bé. Ngâm người trong các hồ sục nước nóng, nước ấm rồi hồ nước lạnh. Tắm lại. Mặc quần đùi của khách sạn rồi lên nhận phòng matxa.

Trước khi vào phòng, anh bạn cẩn thận căn dặn: "Cứ để em í đạo diễn tới khi nào xong (vừa nói vừa nháy mắt đầy ngụ ý) thì ra".

Các phòng matxa được đặt song song hai bên hành lang, cửa đóng kín mít. Diện tích chỉ chừng 8m2, nhưng phòng nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, với một chiếc tủ nhỏ, một kệ bàn bé xíu có hoa tươi, và vật dụng chính - một chiếc giường đơn trải ga trắng thơm tho. Chỉ còn khách nam và nhân viên nữ dưới ánh đèn tuýp màu hồng, trong mùi nước hoa phảng phất, tiếng nhạc êm nhẹ và tiếng đồng hồ tích tắc đếm thời gian… 

Trong không gian thư giãn tuyệt diệu này, các nữ nhân viên thơm phức, mịn như nhung dưới ánh đèn mờ, trong bộ đồng phục bằng sa tanh trắng mỏng ngắn cũn. Không 1cm nào trên c‌ơ th‌ể khách không được các cô ngồi lên, tận tình xoa nắn. 

Tuyệt đối không có se‌ּx, chỉ bằng tay, "thượng đế" vẫn đạt khoái cảm tột đỉnh (đúng nghĩa đen).

Anh bạn nói, chẳng có cơ sở matxa nào trên đất Hà Thành lại dại dột không kết hợp tắm hơi, xoa bóp với dịch vụ "áp... Z" như vậy. Khách đều là đàn ông, đa số vừa xong một tiệc rượu (bù khú bạn bè hoặc đàm phán công việc), nên thèm thư giãn "không mất sức", được "đụng chạm" mà không lo bị ghi tên "sổ đen" mua dâm.

Nhộn nhịp matxa cuối tuần

7h tối 28/7, các quán matxa "cỏ" trên phố Thái Thịnh, Nguyễn Khang, Phạm Văn Đồng, đường Bưởi, đường Láng hay phố Vọng... bắt đầu sáng đèn. Nói là sáng đèn, nhưng ánh sáng khá mờ, đủ để thấy các cô gái lố nhố ngồi chờ bên trong, trong những bộ đồ ít vải, thật gợi cảm.

Anh H. chạy xe ôm gần ngã tư Vọng cho biết, ban ngày các quán rất  vắng vẻ, tối đến mới đông, những ngày cuối tuần thì thường “cháy chỗ”; khách ngồi kín quán nước chè chờ “xếp lượt”!  Khách matxa khu vực này khá trẻ, một số là sinh viên.

Chỉ riêng tối 28/7, theo "phỏng đếm" của anh H., quán matxa thưa khách nhất khu vực này tiếp trên 20 quý ông.

Tại các cơ sở matxa "hạng trung", như trên phố Đội Cấn, Láng Hạ hay đường Hoàng Quốc Việt, khoảng từ 8h tối cùng ngày, taxi cũng nườm nượp dừng đưa khách vào xông hơi thư giãn.

Nhiều "xế" xe ôm các khu vực này khẳng định, chưa có cơ sở matxa nào bị phát hiện có mua bán dâm. Nhân viên ở đây, theo quy định của chủ, chỉ phục vụ" đến Y" (khách nào muốn "đến Z" thường phải chờ sau 0h để đón nhân viên đi nhà nghỉ; nhưng loại khách này rất ít).

Matxa "đến Y": Mốt đời mới?

Phố Vọng có vài chục điểm “tẩm quất thư giãn"
Khánh - GĐ bán hàng một hãng thiết bị điện công nghiệp lớn ở Hà Nội (thường xuyên dự tiệc ký hợp đồng và đạo diễn các cuộc matxa sau đó) cho biết, có 2 loại dịch vụ matxa.

Loại 1, rất ít khách, là các cơ sở của các bệnh viện y học dân tộc hoặc đông y và khu matxa của các khách sạn 4, 5 sao. Ở các cơ sở đông y, nhân viên ít cô gợi cảm (thậm chí là người mù), mặc quần áo kín từ đầu đến chân, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh đấm bóp, nhưng vé cũng chẳng rẻ, 120.000 - 150.000 đồng/chiếc. Trong các khách sạn, vé tính bằng... USD (có nơi lên đến 200 USD/vé VIP), khách chỉ được matxa đơn thuần (dù chuyên nghiệp, bài bản), không được phép đụng chạm vào các nhân viên đẹp như... người mẫu.

Hoặc, các quán tẩm quất (không xông hơi), cũng ít khách do tính chất bình dân (khách sợ nhộn nhạo); các cơ sở chuyên nghiệp trên các phố gia truyền (như Cửa Nam, Lê Duẩn, Quán Thánh)... thì không có lấy một nhân viên gợi cảm hay một màn "mát mẻ", chỉ dành cho khách muốn được matxa  thuần tuý. 

Loại kia, có trong tất cả khách sạn hạng trung hoặc bình dân, trên nhiều phố Hà Nội,  thu hút số đông khách, bởi giá cả phải chăng, đội ngũ nhân viên đẹp, sẵn lòng cho khách bấu véo, matxa "chỗ kín" cho khách bằng tay hoặc miệng khi được yêu cầu (có cô thậm chí hỏi thẳng: "Anh còn mỏi chỗ nào em chiều?"). Giá lại không khác (thậm chí rẻ hơn) những cơ sở "không có đụng chạm": 60.000 - 120.000 đồng, tiền boa  50.000 - 200.000 đồng.

Vui "đến Y", bệnh "đến Z"!

Chỉ tối đến, các biển hiệu “tắm hơi, xoa bóp” mới trưng lên

Với Khánh và nhiều quý ông, do đặc thù công việc thường xuyên phải ngoại giao, tiếp khách, việc thường xuyên lui tới các cơ sở matxa và để nhân viên ở đây "chăm sóc" cả chỗ kín là sự thư giãn tuyệt đối, không phải là mua dâm.

Tuy nhiên, không ai chắc các "cao thủ làng thượng đế matxa" như Khánh thoát 100% rắc rối khi lạc vào chốn này.

Đêm 26/7 tại cơ sở matxa Monica (nằm trong khách sạn Kỳ Đồng, 10 bis Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM), hai nữ nhân viên bị bắt quả tang có thực hiện hành vi kích dục cho khách. Khi đoàn kiểm tra có mặt, hai cô vội giấu ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu vừa sử dụng xong vào “chỗ kín” của mình.

Theo tường trình của hai vị khách, hai nữ nhân viên này ra giá "phục vụ tận Z” là 300.000 và 500.000 đồng.

Tại nơi cất giữ đồ của các kỹ thuật viên, đoàn kiểm tra phát hiện 68 ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu.

Còn tại Phòng khám Nam khoa Ánh Sáng (Hà Nội), mới đây, một quý ông, chưa bao giờ quan hệ "ngoài vợ", được giáo sư - chuyên gia tư vấn tình dục - giới tính Đỗ Trọng Hiếu phát hiện nguyên nhân bệnh lậu nặng của anh là từ các cuộc matxa thư giãn bằng miệng, không dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu.

Anh này, theo kết quả xét nghiệm máu, may mắn, chưa có HIV.

GS. Đỗ Trọng Hiếu cho biết, với những quý ông mê matxa "đến Y", hậu quả dễ thấy nhất không phải là vi trùng lậu hay HIV, mà là hiện tượng khó xuấ‌ּt tin‌ּh, do đã quen với các động tác mạnh (bằng tay hoặc cơ miệng), dần trở nên khó có cảm xúc với những động chạm nhẹ nhàng của cơ âm đạo phụ nữ.

Đấy là chưa kể 1.001 vi trùng bệnh tình dục có thể lây lan khắp trong "cộng đồng mày râu nghiện matxa", từ quần áo, khăn lau dùng chung, không được giặt giũ kịp do đông khách ở những nơi mà các ông cho là "bồng lai thư giãn" ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật