HLV Miura lại dùng xe bus khi đối đầu Thái Lan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Thái Lan, dường như huấn luyện viên Miura lại muốn các học trò quay trở về chiến thuật dựng xe bus để đi tìm một kết quả an toàn.
HLV Miura lại dùng xe bus khi đối đầu Thái Lan
Huấn luyện viên Miura tin tưởng đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan. Ảnh: Anh Tuấn.

Theo những thông tin mà một số tuyển thủ Việt Nam chia sẻ, huấn luyện viên (HLV) Miura đã rất phân vân khi chọn đấu pháp để chống lại người Thái.

Trong 3 lần gặp Thái toàn thua trước đây, ông thầy người Nhật đã dùng đủ loại chiến thuật khác nhau, khi thì đôi công ăn miếng trả miếng, lúc phòng ngự phản công, lúc phòng ngự tiêu cực, nhưng đều không hiệu quả.

Nhiều người hy vọng sau trận hòa như thắng trước Iraq, HLV Miura sẽ mạnh dạn cho ĐT Việt Nam tiếp cận trận đấu cởi mở hơn, thậm chí hơi phiêu một chút khi đối đầu với Kiatisak tối nay. Nhưng thực tế có thể sẽ khác rất xa.

Việc HLV Miura gọi lại Bùi Tiến Dũng cho thấy ông đang chuẩn bị rất kỹ phương án 3 trung vệ. Gần như chắc chắn cặp Tiến Duy - Đinh Tiến Thành “ghi điểm” ở trận gặp Iraq sẽ được đá chính, nhưng “thòng” cho 2 cầu thủ trẻ này sẽ là Tiến Dũng hoặc Huy Cường.

Ở trận lượt đi trên đất Thái, ĐT Việt Nam dùng cặp trung vệ Huy Cường - Ngọc Hải, và có vẻ như thế vẫn là chưa “kín”. Để vá được nhiều lỗ hổng hơn trước cầu môn của Nguyên Mạnh, ông Miura đang nghĩ tới tảng bê tông “tam Tiến”: Duy - Dũng - Thành.

Hai bên cánh là nơi ông Miura đã có thể tạm yên tâm khi Thanh Hiền đang đạt phong độ tốt, còn Mai Tiến Thành sẵn sàng thế chỗ Xuân Thành dính hai thẻ vàng.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ đến giờ chót vẫn khiến ông Miura phải đau đầu. Có sự trở lại của Thành Lương, ông lại thêm lấn cấn giữa việc chọn anh đá chính hay dự bị. Nếu Lương “dị” được chơi, Huy Toàn sẽ mất vị trí trong đội hình xuất phát.

Trong các buổi tập gần đây, Hoàng Thịnh rất nỗ lực nhưng có vẻ như Miura không mạo hiểm để xáo trộn cặp tiền vệ trung tâm đang ổn định là Huy Hùng và Duy Mạnh. Trọng Hoàng cũng đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng vào cuộc.

Đội tuyển Việt Nam có điểm tự từ sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Mỹ Đình trong trận đón tiếp thầy trò HLV Kiatisak. Ảnh: Lê Hiếu.

Ở tuyến trên, chỉ còn một mình Công Vinh với vai trò mũi nhọn. Sự đơn độc của Công Vinh là điều thường thấy khi ĐT Việt Nam gặp các đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn.

Không có gì đáng bàn thêm, khi Miura chọn những gương mặt hoặc là kinh nghiệm nhất, hoặc là sung sức nhất trong quá trình tập luyện.

Nhưng chính các cầu thủ cũng bất ngờ với ý đồ chơi “xe bus” của ông thầy, trong bối cảnh niềm tin và động lực của cả đội tuyển đang lên cao.

Đây không phải lần đầu tiên Miura triển khai 5 hậu vệ. Hôm U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản, ông cũng xây dựng hàng thủ kiểu này và thua 0-2.

Khi đó, với tâm thế AQ, nhiều người vẫn an ủi, thua nhẹ nhàng như vậy cũng là chấp nhận được. Về sau, khi HLV Miura chịu sức ép nặng nề, họ mới quay sang chỉ trích: đó là chiến thuật từ thời đồ đá.

Đến trận đấu tối nay, chiến thuật thời đồ đá có vẻ như đang trở lại, khi nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra quá thận trọng trước Kiatisak.

Chính cái thần thái đầy tự tin và thoải mái của Sắc đã làm cho ông bối rối, và quên mất rằng chính các học trò của ông đang khát khao đá một trận sòng phẳng với kỳ phùng địch thủ.

Với cách sắp xếp đội hình quá thiên về thủ và lùi sâu như dự kiến của Miura, có lý do để nghi ngờ tuyên bố sẽ thắng Thái 1 bàn mà ông đưa ra trong phòng họp báo.

Điều duy nhất có thể hy vọng nằm ở cặp tiền vệ trung tâm, nơi mà ông Miura tin tưởng sẽ phóng được những đường chuyền có địa chỉ cho Công Vinh, Trọng Hoàng thay vì phá bóng cầu may.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật