Đội trưởng Thái Lan và nỗi ám ảnh mang tên Công Vinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ thành kiêm đội phó Thái Lan - Sinthaweechai Hathairattanakool xuất hiện trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng qua và anh cũng là người bắt chính trong trận đấu giữa hai đội tại Mỹ Đình cách đây 7 năm. Thế nhưng, đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng quên nhất trong sự nghiệp của thủ môn này.
Đội trưởng Thái Lan và nỗi ám ảnh mang tên Công Vinh
Thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool chuẩn bị có dịp tái đấu Công Vinh.

Trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tới Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Kiatisak vẫn đặt niềm tin vào thủ thành 33 tuổi Sinthaweechai Hathairattanakool, thậm chí còn trao cho anh chiếc băng đội phó. Sáng qua, Sinthaweechai Hathairattanakool hay còn có tên gọi khác là Kosin Hathairattanakool đã cùng trợ lý HLV Klairung Treejaksung xuất hiện trong buổi họp báo trước trận đấu.

Trong phần phát biểu của mình, Sinthaweechai Hathairattanakool đặc biệt đánh giá cao Công Vinh và khẳng định, anh chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam: “Chúng tôi đã theo dõi trận Việt Nam – Iraq, tiền đạo Công Vinh có pha ghi bàn rất tinh tế. Tôi đã gặp Công Vinh nhiều lần và đây chính là cầu thủ rất nguy hiểm nhất trong đội hình Việt Nam. Tôi cũng ấn tượng với Nguyên Mạnh – người đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc”.

Rõ ràng Sinthaweechai Hathairattanakool – người từng có 81 lần khoác áo ĐT Thái Lan và từng giành HCV SEA Games 2003, 2005, rồi á quân AFF Cup 2007, 2008 và 2012, có nhiều lý do để chờn Công Vinh. Trong lần tiệm cận tấm HCV AFF Cup 2008, thủ thành 33 tuổi này đã phải nhận trái đắng từ chính tiền đạo người Nghệ An.

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan kéo dài trong suốt 90 phút chính thức. Nếu kết thúc trận đấu với tỷ số này, Thái Lan sẽ hòa chung cuộc 2-2 và buộc trận đấu đi tới 30 phút hiệp phụ. Thế nhưng đúng phút 90+5, từ pha đá phạt của Minh Phương, Công Vinh đã có pha đánh đầu ngược cực kỳ đẹp mắt để biến những nỗ lực của Sinthaweechai Hathairattanakool trở nên vô vọng, đồng thời đập tan tham vọng của người Thái, qua đó giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi. Ở trận lượt đi, Công Vinh cũng là người đã đánh bại Sinthaweechai Hathairattanakool để nâng tỷ số lên 2-0, trước khi các cầu thủ Thái Lan gỡ lại 1 bàn trong hiệp 2. Có lẽ cho tới thời điểm này, Sinthaweechai Hathairattanakool vẫn chưa thể quên cái phút giây đau đớn ấy.

Ở trận lượt đi bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, bằng kinh nghiệm dày dạn, Sinthaweechai Hathairattanakool đã 2 lần ngăn cản thành công những pha thoát xuống cực nhanh của Công Vinh. Vào tối nay, nhiều anh sẽ lại bắt chính và tái đấu với Công Vinh. Một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai ngôi sao dày dạn kinh nghiệm bậc nhất tại Đông Nam Á.

Nếu như bên phía Việt Nam, chỉ còn mỗi Công Vinh là xót lại từ thế hệ lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2008, thì bên phía Thái Lan, ngoài thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool, còn có tiền đạo Teerasil Dangda. Chân sút 27 tuổi này chính là người đã ghi bàn mở tỷ số trong cuộc đối đầu ở lượt về giữa hai đội tại sân Mỹ Đình. So với 7 năm trước, Teerasil Dangda đã chín chắn và dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Anh sẽ vẫn là một mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ của ĐT Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật