‘Phụ nữ đảm đang’ sẽ không hạnh phúc?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh.
‘Phụ nữ đảm đang’ sẽ không hạnh phúc?
Ảnh minh họa

Phụ nữ từng tự biến mình thành máy đa di năng

Nhiều bà mẹ sinh con ra là con gái đã ôm con khóc vì thương con. Con gái sinh ra đã mặc định là sẽ phải hy sinh, sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Tại sao lại để cho những suy nghĩ đó ám ảnh, truyền từ đời này sang đời khác.

Chính vì quan niệm cho rằng phụ nữ phải là người đảm đang đã biến phụ nữ trở thành máy đa di năng. Chị em trở thành người giúp việc nhà không công, là máy lau nhà, máy rửa bát, máy giặt quần áo...Từ việc nhỏ, việc lớn, từ việc có tên đến việc không tên đều đè lên vai phụ nữ.

Còn đàn ông, được cho là sẽ gánh việc giang sơn trọng đại lại cho rằng những việc nhà đơn giản, nhẹ như lông hồng không xứng để mình xắn tay lên. Thế nên cảnh bà vợ còng lưng dọn dẹp trong lúc ông chồng nằm gác chân đọc báo xem ti vi đã trở nên phổ biến.

Phụ nữ hạnh phúc không xem đàn ông là nhất
Bản tính hy sinh đang làm hại chính phụ nữ mà ít người nhận ra. Đừng nghĩ rằng mình cứ hy sinh rồi cũng có ngày chồng nhận ra. Thực tế cho thấy từ khi lấy chồng, phụ nữ thường nhường cho đàn ông cơ hội lập nghiệp, chấp nhận ở nhà đầu bù tóc rối để chồng “đánh Nam dẹp Bắc”.

Bầu trời trên đầu họ thu hẹp lại trong một khoảng sân, và thế giới chỉ còn lại trong ánh mắt một người đàn ông. Đến một ngày, người đàn ông mà họ vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, họ mới oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp.

Phụ nữ đừng gắn mình vào trách nhiệm phải hy sinh
Chính vì vậy, phụ nữ hãy biết ích kỷ một chút, dành lấy cơ hội cho mình để khẳng định giá trị của bản thân. Đấy lại là cách giúp chị em giữ một gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ hạnh phúc thì gia đình mới yên ấm
Đừng nghĩ rằng một khi đã nhường nhịn, chị em có thể giữ cho gia đình mình ấm yên, hạnh phúc. Quả thật, rất ít người mẹ đủ bản lĩnh giữ lấy sự ích kỷ của bản thân mà bỏ qua ánh mắt nài nỉ của con nhỏ. Tuy nhiên, phụ nữ nên biết rằng sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ.

Hãy kêu gọi chồng cùng chung tay vào xây dựng tổ ấm. Đừng nghỉ rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bởi một gia đình hạnh phúc phải có các thành viên cùng chung tay vào. Một mình phụ nữ không thể làm cho mái ấm trở nên đủ bền vững được.

Mặt khác, trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự Nếu cán cân cho - nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.

Phụ nữ hãy tự học cách sống hạnh phúc
Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh.

Có câu nói đùa nhưng giống như thật rằng: "Sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy". Vì vậy, nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng nên tự vận vào mình 2 chữ "đảm đang".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật