“Vào nhà nghỉ, em hứa sẽ nằm im không động thủ”

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yến cố kéo Lâm vào nhà nghỉ cho bằng được. Cô nói với người yêu rằng, mình chỉ muốn nằm ôm anh mà thôi.
“Vào nhà nghỉ, em hứa sẽ nằm im không động thủ”
Ảnh minh họa

Chính Lâm là người chủ động rủ Yến vào nhà nghỉ để “yêu”. Nhưng anh không ngờ sau đó mình phải khổ sở vì người yêu quá “hăng”. Trước kia, hai người ra ngoài toàn đi cà phê, đi hóng mát, nhưng sau lần yêu đương nóng bỏng ở nhà nghỉ thì địa điểm hẹn hò của cả hai đã hoàn toàn thay đổi.

Mà không chỉ có Lâm thích địa điểm hẹn hò mới này, cả Yến cũng thích không kém. Cứ buổi trưa, Yến lại nhắn Lâm: “Anh ơi, ra chỗ cũ đi”. Thế là cả hai vội vàng thu xếp ra nhà nghỉ “làm tí”.

Tuy nhiên, tần suất đi nhà nghỉ của cả hai quá nhiều nên Lâm gần như kiệt sức. Trước đây, anh nặng hơn 70kg, nhưng sau 2 tháng đã sụt hẳn gần 5kg. Mặt Lâm hốc hác đến mức ai gặp anh cũng quở. Mẹ Lâm còn giục anh đi khám bệnh vì nghĩ chắc con trai bị bệnh gì đó nên mới sút cân nhiều đến thế.

Chỉ có Lâm với Yến biết rõ nguyên cớ vì sao. Tuy nhiên, do mới được khám phá c‌ơ th‌ể của nhau nên cả hai đều háo hức. Đặc biệt là Yến, cứ khi nào gặp nhau mà không động vào c‌ơ th‌ể của người yêu là cô thấy bứt rứt lắm.

Lịch hẹn của hai người thường diễn ra vào cuối tuần. Nhưng sáng nay, khi chỉ còn cách ngày hẹn 1 ngày, Lâm lại đổ bệnh. Anh thở không ra hơi, mũi chảy ròng ròng. Đêm qua, Lâm còn sốt 39 độ.

Lâm gọi điện cho Yến, định bụng hủy lịch hẹn với người yêu. Vừa thương Lâm nhưng cũng vì nhớ anh nên Yến tỏ thái độ không hài lòng. Cô năn nỉ:

- Anh gắng đi đi. Bị cúm chứ có phải liệt giường đâu mà.

- Anh mệt lắm ấy. Với lại mẹ cũng không cho đi nữa.

- Anh xem mẹ anh hơn em chứ gì. Hay là anh đã “no xôi chán chè” rồi?

- Em cứ bậy nào – Lâm dỗ dành người yêu.

- Em không biết đâu đấy. Anh phải ra chỗ đó với em. Vào nhà nghỉ em hứa sẽ nằm im, không động thủ đâu. Chỉ là do em muốn ôm anh quá.

Nghe giọng điệu nài nỉ của người yêu, Lâm đành chậc lưỡi, đứng dậy mặc quần áo. Mẹ Lâm thấy con trai đang ốm liệt giường lại đứng dậy đi thì mắng:

- Mày định ra đường bây giờ để chết hả con. Vào nhà ngay.

- Con có việc gấp ở công ty phải giải quyết mẹ ạ.

Nói rồi Lâm vẫy taxi đi đến chỗ hẹn với người yêu.

Khỏi phải nói Yến hài lòng đến mức nào khi thấy Lâm bắt taxi đến. Cô sốt sắng sờ trán Lâm, vuốt ve, dỗ dành người yêu. Thấy Yến hành động đáng yêu như thế nên Lâm cũng quên bớt mệt mỏi.

Cho đến khi vào nhà nghỉ, dù đã giao kèo trước là chỉ nằm ôm nhau, không làm gì, nhưng Yến không chịu được khi phải nằm im. Cánh tay cô liên tục lần mò trên c‌ơ th‌ể Lâm với trạng thái bứt rứt. Thấy người yêu như vậy, Lâm cũng không kìm lòng được.

Anh bắt đầu vuốt ve lại c‌ơ th‌ể của người yêu. Thấy Lâm bắt đầu có “triệu chứng”, Yến nửa thích nửa sợ. Vì quả thực nhìn Lâm ốm nặng thật. Nếu lỡ có chuyện gì thì chết.

Thế nhưng mọi suy nghĩ đắn đo của Yến đã bị đánh tan khi Lâm chủ động “yêu” cô. Rồi cả hai quên hết tất cả, lao vào nhau nồng nhiệt. Đang đến đoạn cao trào thì Lâm bỗng gục mặt xuống người Yến, thở dốc rồi lăn ra giường. Yến thấy thế sợ quá, gọi Lâm rối rít.

- Ôi chắc anh không thể “làm” tiếp được nữa đâu. Sắp chết rồi – Lâm thều thào.

- Anh có sao không? Thôi thôi em không cần anh làm tiếp đâu. Anh nằm nghỉ đi. Tại em tham lam quá nên anh mới thành ra thế này.

Nói rồi Yến đỡ Lâm nằm lại ngay ngắn, lấy nước cho anh uống. Nhìn Lâm thở dốc, mệt mỏi, cô thấy vô cùng áy náy. Nếu Yến không đòi người yêu vào nhà nghỉ trong lúc anh đang ốm đau thì đã không xảy ra chuyện này.

Cũng may là sau một lúc nghỉ ngơi, Lâm đã khỏe lại. Yến nhanh chóng mặc lại áo quần cho người yêu rồi dìu anh xuống trả phòng. Thấy thế, Lâm mới trêu người yêu:

- Anh muốn thêm một lần nữa cơ. Đằng nào chả vào đây rồi.

- Thôi, thôi! Anh muốn chết luôn à. Em sợ đến phát khóc rồi đây này.

Yến dìu Lâm xuống dưới chỗ lễ tân. Cô tự hứa từ nay phải biết tiết chế ham muốn. Chứ cái đà này mãi thì kiểu gì cả Lâm và cô đều “tiêu tùng” sớm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật