Công Vinh: 40 bàn cho ĐT Việt Nam và hơn thế

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với bàn thắng vào lưới Iraq, Lê Công Vinh đã cán mốc 40 bàn cho ĐTQG Việt Nam. Thế nhưng có lẽ tiền đạo của B.Bình Dương còn muốn nhiều hơn thế – ghi bàn giúp đội bóng áo đỏ một lần nữa vượt qua kình địch Thái Lan vào ngày 13.10 tới.
Công Vinh: 40 bàn cho ĐT Việt Nam và hơn thế
Công Vinh hướng tới chiến thắng trước người Thái. Ảnh: TT&VH.

Phút 25 trận đấu giữa Việt Nam và Iraq tại Mỹ Đình hôm 8.10 vừa qua, Công Vinh đã có pha xử lý bình tĩnh để ghi bàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Như vậy, đây đã là bàn thắng thứ 40 của chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương cho ĐTQG sau 69 lần ra sân, bỏ xa cầu thủ có số bàn thắng nhiều thứ hai là cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức (28 bàn). Rất tiếc là bàn thắng của Công Vinh đã không thể giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng, khi đúng vào phút bù giờ cuối cùng, ĐT Iraq được hưởng quả penalty và Younis Mahmoud đã ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau trận đấu, Công Vinh đã khóc, khóc vì tiếc nuối. Lâu lắm rồi anh và các đồng đội mới lại đứng trước cơ hội đánh bại một đối thủ tầm cỡ châu lục tại một giải đấu chính thức. Còn đối với rất nhiều người hâm mộ Việt Nam, cái tên Công Vinh một lần nữa mang tới niềm tự hào. Hơn 11 năm khoác áo đội tuyển, CV9 đã đóng góp tất cả những gì có thể cho màu cờ sắc áo.

Năm 2004, Công Vinh lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG dưới triều đại HLV Tavares. Giải đấu đầu tiên mà tiền đạo xứ Nghệ góp mặt là LG Cup diễn ra tại TP.HCM. Và anh đã “mở tài khoản” bàn thắng của mình ở ĐTQG bằng một cú đúp vào lưới Myanmar. 2004 cũng là năm mà “CV9” ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG với tổng cộng 8 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Campuchia góp phần làm nên chiến thắng hoành tráng 9-1 tại vòng bảng Tiger Cup 2004.

Từ đó cho tới nay, 11 năm đã trôi qua, hầu như năm nào Công Vinh cũng ghi bàn cho ĐTQG. Bàn thắng đáng nhớ nhất của ngôi sao 29 tuổi này có lẽ là pha đánh đầu ngược vào lưới ĐT Thái Lan lại trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, giúp ĐT Việt Nam hòa 1-1, đồng thời thắng chung cuộc 2-1, qua đó lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất của giải đấu số 1 Đông Nam Á.

7 năm sau khoảnh khắc lịch sử tại Mỹ Đình, Công Vinh có cơ hội tái đấu người Thái. Lần này là một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình. Mục tiêu của Công Vinh là gì ư? Chắc chắn rồi, đó là ghi bàn để giúp đội nhà hướng tới chiến thắng. Anh muốn tiếp tục khẳng định mình là chân sút số 1 của ĐTQG, đồng thời cũng là cách để trả thù người Thái sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi.

Còn nhớ trận ấy, tài năng trẻ Chanathip Songkrasin của ĐT Thái Lan đã dành cho ĐT Việt Nam và cá nhân Công Vinh nụ cười mỉa mai. Tiền đạo người xứ Nghệ vẫn nhớ như in nụ cười ấy và nó sẽ là động lực để anh cùng các đồng đội hướng tới chiến thắng vào 3 ngày nữa.

Xem Thêm: Văn Quyến, Công Vinh, Công Phượng làm nổ tung SVĐ Mỹ Đình
//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật