Trong căn hộ riêng tại Hà Nội, Khánh Phương bày rất nhiều những món quà fan dành tặng mình. Những món quà được anh đem về và cất giữ cẩn thận sau mỗi đêm diễn. Nam ca sĩ cho biết, anh rất trân trọng những món quà này bởi mỗi khi nhìn chúng, anh như thấy được tình cảm của người hâm mộ dành cho mình và cảm thấy rất vui.
Ngoài việc lưu giữ những món quà được khán giả tặng, Khánh Phương cũng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm với fan trong suốt những năm đi hát của mình. Nam ca sĩ chia sẻ về câu chuyện khá thú vị của mình xảy ra cách đây đã 4 năm với một fan đặc biệt của anh. Khánh Phương cho biết, một lần đi diễn về, anh nhận được tin nhắn của một người với lời lẽ rất khó nghe. Nguyên văn tin nhắn Khánh Phương vẫn còn nhớ như in: "Không hiểu sao với cái giọng khàn như vịt của mày lại có thể nổi tiếng được. Nói thật, mỗi khi nghe giọng mày là tao muốn vào toilet". Khi đọc những lời lẽ xúc phạm đến mình, Khánh Phương rất tức giận, anh xoá ngay tin nhắn đó và không hề nhắn lại. Một lúc sau, Khánh Phương lại nhận được tin nhắn đến từ số máy đó với nội dung ’nền nã’ hơn một chút nhưng vẫn thể hiện rõ thái độ căm ghét giọng hát của anh.
Khánh Phương lưu giữ rất nhiều quà của fan dành tặng mình. |
Khánh Phương cho biết, dù rất cáu nhưng anh cũng khá tò mò với hành động của chủ nhân tin nhắn này nên đã trả lời. Sau một hồi nhắn tin qua lại, Khánh Phương biết được đó chỉ là một cô bé học cấp 2 và những tin nhắn đó hoàn toàn là bộc phát. Vài tháng sau, cô bé này nhắn cho Khánh Phương, nói rằng đã nghe lại nhạc của anh và thấy cũng không đến nỗi... dở lắm. Cuối cùng, chính cô bé ấy đã trở thành fan của Khánh Phương trong suốt nhiều năm qua.
|
Anh trân trọng từng món quà bởi mỗi thứ đều mang trong đó tình cảm mà khán giả dành tặng Khánh Phương. |
Lần khác, khi đang biểu diễn trên sân khấu tại Sài Gòn, có cô bé mang tặng Khánh Phương một chú gấu bông rất lớn kèm theo bức thư viết tay và quàng lên cổ anh một chiếc khăn. Cô bé vừa quàng khăn cho Khánh Phương vừa khóc nức nở khiến anh khá bối rối. Anh cầm tay và an ủi cô bé ngay trên sân khấu một hồi lâu cho đến khi cô ngừng khóc. Gặp cô bé sau đêm diễn anh mới biết cô đã phải thuyết phục gia đình vượt quãng đường hơn 100km từ Bình Phước lên Sài Gòn để được gặp anh trước khi đi du học.
Nam ca sĩ tạo dáng ’xì-tin’ trước tấm hình lớn được fan tổng hợp từ những khoảnh khắc thường ngày của anh. |