Khi con gái níu tình bằng “quỳ gối”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết người yêu dứt khoát chia tay, Thường đến trước cổng nhà chàng… quỳ sụp xuống khóc lóc với hy vọng chàng thương tình quay lại. Thế nhưng, chàng thẳng thừng: “Cô muốn ăn vạ cũng phải giữ lại chút tự trọng”.
Khi con gái níu tình bằng “quỳ gối”
Nữ sinh ở Tây An (Trung Quốc) quỳ gối trước bạn trai giữa đường phố.

Mới đây vụ việc nữ sinh ở Trung Quốc quỳ sụp trước bạn trai giữa phố để mong được tha thứ đã gây xôn xao cư dân mạng. Sau đó, cũng ở Trung Quốc lại có thông tin một bạn gái mang bầu được năm tháng quỳ gối trước nhà ga hàng tiếng đồng hồ để… đợi bạn trai xuất hiện.

Đó là chuyện xảy ra ở trời Tàu. Thế nhưng, ở ta cùng không ít cô gái níu kéo tình yêu bằng cách hạ mình xuống mức thấp nhất mà không hề nghĩ đây là hành động rất khó đưa lại một kết quả tốt đẹp nào.

Mới đây sinh viên ký túc xá trường ĐH N (Hà Nội) được phen nhộn nhạo khi được chứng kiến một đôi to tiếng với nhau ngay cạnh lối ra vào ký túc. Anh chàng không ngừng đuổi cô gái về với lời lẽ mà những ai đi qua cũng phải giật mình: “Cô biến đi cho tôi nhờ! Tôi ngán cô lắm rồi, tránh cho khuất mắt tôi”. Mới đầu, cô gái vẫn còn làm căng theo kiểu: “Tôi không biến anh làm gì tôi nào”.

Nhưng khi chàng trai đi vào phòng, cô nàng gọi thảm thiết mà anh chàng nhất quyết không chịu quay ra. Thế là cô gái cứ đứng vừa khóc vừa gọi tên chàng trai, cho dù sau đó trời mưa to nàng vẫn đứng gần… hết đêm.

Long, chàng trai sinh viên năm thứ ba, chứng kiến sự việc này lắc đầu: “Cậu kia ở phòng ở 204, cô bạn kia học trường CĐ Giao thông, yêu nhau hơn một năm rồi giờ cậu kia muốn chia tay. Thất tình thì ai cũng đau nhưng chịu nhục như thế làm gì cho người ta thêm khinh”. Long còn cho biết, sau đó cô nàng này còn đứng “canh cổng” ký túc xá giữa đêm thêm vài lần nữa.

Biết người yêu dứt khoát chia tay, gọi mãi mà chàng không nhấc máy, Thường, sinh viên năm 2, trường ĐH M đến tận nhà chàng nhưng anh chàng người yêu nhất quyết không chịu mở cửa. Thường nhắn tin chàng không ra, quyết không về.

Cuối cùng anh chàng xuất hiện khuyên Thường về đi thì cô đổ sụp xuống khóc lóc: “Giờ anh nói gì em cũng nghe, anh muốn thế nào cũng được, chỉ mong anh đừng bỏ em” với hy vọng chàng thương tình quay lại. Thế nhưng, chàng  thẳng thừng: “Cô muốn ăn vạ cũng phải giữ lại chút tự trọng”.

“Chuyện bạn gái hạ mình khóc lóc cầu xin người yêu không phải là ít. Ngay bạn bè mình cũng có bạn bị người yêu thì chạy đi van nài, xin xỏ. Cũng có những trường hợp đi xin được… chàng quay lại”, Ngân, ĐH Luật nói.

Chúng tôi đưa vấn đề này trao đổi với một số chuyên gia tâm lý thì được biết rằng đây không phải là hiện tượng hiếm xảy ra. Chuyên gia cho rằng, ở Việt Nam có thể chưa gặp trường hợp nào đến mức quỳ gối người yêu trước mặt bàn dân thiên hạ nhưng cũng có rất nhiều cách để các cô “hạ mình” xin xỏ tình yêu. Hầu hết, những trường hợp này đều rơi vào các cô gái quá phụ thuộc vào người yêu hoặc đã “trao thân gửi phận”, tâm lý “mình chẳng còn gì” nên càng phải “bấu víu”.

“Nhưng các bạn ấy không biết rằng làm như thế các chàng trai chỉ càng  khinh thường họ. Và nếu chàng trai có đồng ý quay lại thì họ dễ nảy sinh sự khinh khi bạn gái, cho rằng mình là người có mọi quyền hành với bạn gái. Thế nên, các cô gái rất dễ bị bạo hành trong tình yêu”, một chuyên gia tâm lý cho hay.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật