Vụ tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công: Các đối tượng manh động, tàn nhẫn!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị một ca nô tấn công làm 1 người chết và 1 người bị thương trên vùng biển Cà Mau, thông tin mới nhất cho biết có ít nhất ba tàu bị nổ súng tấn công.
Vụ tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công: Các đối tượng manh động, tàn nhẫn!
Anh Nguyễn Hùng Cường sau khi được phẫu thuật sức khỏe đã ổn định.

Quá liều lĩnh, manh động

Như Lao Động đã thông tin, khoảng15h ngày 11.9, trong lúc đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam (địa phận tỉnh Cà Mau) giáp ranh với vùng biển Thái Lan, Malaysia, các tàu cá của ngư dân Kiên Giang đã bị tấn công. Chiếc ca nô chở theo khoảng 5 - 6 người mặc đồ rằn ri, trong đó có người nói tiếng Việt, dùng súng bắn thẳng vào các tàu đang đánh bắt khiến anh Ngô Văn Sinh (38 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành - Kiên Giang) t‌ử von‌g; anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá) bị thương khá nặng vào vùng đùi và chuyển từ Cà Mau về bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đêm 12.9.

"Kiên Giang: Tàu cá bị tấn công một người chết, Một người bị thương"

//


Sau khi được tiến hành phẫu thuật, đến chiều ngày 14.9, tình trạng sức khỏe của anh Cường đang tiến triển khá tốt. Vết thương ở đùi đã được xử lý cắt bỏ các phần cơ bị hoại tử, phần xương đùi bị gãy cũng đã được cố định tạm.

Theo lời kể của anh Chao Văn Sáng (41 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là ngư dân đi trên con tàu có tài công bị bắn chết, trong lúc đang bủa lưới cào đôi trên biển (có hai chiếc gọi là “đực” và “cái”) thì phát hiện có một ca nô nhỏ sơn màu xám xuất hiện. Khi chiếc ca nô tới gần, mọi người (tất cả có 11 người trên chiếc tàu với anh Sáng) hốt hoảng nhận thấy đây là loại tàu cao tốc vũ trang mang cờ hiệu nước ngoài, lắp súng máy trước mũi, trên tàu có 5 người mặc đồ rằn ri, một người mặc thường phục lăm lăm súng tiểu liên. Khi cách tàu cá ông Sáng chừng 15m, tàu cao tốc bất thần nã đạn xối xả. Lúc này, tài công Ngô Văn Sinh chỉ kịp gọi mọi người trốn xuống hầm cá, còn mình ở lại cầm lái. Khoảng 15 phút sau, khi không còn nghe tiếng súng, mọi người lên buồng lái thì nhìn thấy anh Sinh gục chết cạnh vô lăng.

Sau khi bắn chết tài công Ngô Văn Sinh, chiếc tàu cao tốc rời đi, tiếp tục tấn công các tàu đánh cá gần đó. Trong đó có tàu do anh Nguyễn Hùng Cường cầm lái, khiến anh Cường bị bắn gãy nát xương đùi phải. Anh Sáng cho biết thêm, cách đây gần hai tháng, tàu đánh cá anh làm ngư phủ cũng từng bị chiếc tàu cao tốc nói trên bắn dọa xuống nước, sau đó khống chế kéo đi lòng vòng ngoài biển để đòi tiền chuộc tàu lên tới 3,2 tỉ đồng, tuy nhiên sau đó họ thả mà không nói gì.

Chưa có biện pháp bảo vệ ngư dân

Trên giường đang nằm điều trị, anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Anh Cường cho biết, khi anh đang điều khiển tàu KG-94811 đánh cá thì bất ngờ có một chiếc ca nô với khoảng 5 - 6 người. Linh tính như báo trước, anh Cường liền hô to “cướp biển” để anh em ngư phủ kịp trốn xuống hầm cá. Liền đó, những người đi trên chiếc ca nô liên tiếp bắn xối xả vào tàu do anh cầm lái. Trong lúc đạn nổ liên tục, thì anh Cường trúng đạn vào đùi.

Vợ và con anh Sinh thất thần không tin chồng, cha mình đã chết một cách bất ngờ

Anh Đỗ Nhật Nam, thuyền viên trên tàu KG 94811 (lúc này có tổng cộng 5 người) cho biết thêm, sau khi tấn công tàu anh Cường, chiếc ca nô tiếp tục quay qua rượt đuổi tàu KG 94812 (cùng cặp cào đôi với tàu KG 94811), tuy nhiên tàu KG 94812 tăng tốc gây sóng lớn nên chúng không tiếp cận được. Sau khi bị tấn công, anh Cường được đưa về nhà giàn DK1/10 (trên vùng biển thu‌ộc đị‌a phận Cà Mau) sơ cứu. Cả ba chiếc tàu KG 49059 (do anh Sinh làm tài công) và KG 94811; KG 94812 bị trúng nhiều viên đạn nên hư hỏng nặng và hiện đang cập bến ở Cà Mau để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm.

Ngày 13.9, sau khi công tác khám nghiệm t‌ử th‌i hoàn tất, th‌i th‌ể anh Ngô Văn Sinh (38 tuổi), người bị bắn chết trên biển đã được gia đình đưa về lo hậu sự tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Ngồi thất thần bên bàn thờ anh Ngô Văn Sinh, chị Nguyễn Thị Kim Phương (vợ của nạn nhân Sinh), cho biết, hai tháng trước tàu do anh Sinh làm tài công cũng bị tàu nước ngoài bắt. Sau khi ở nhà hơn một tháng để lo cho hai đứa con vào năm học mới, anh Sinh vừa đi mấy ngày thì bị nạn.

Một sĩ quan Biên phòng Kiên Giang cũng thừa nhận, chuyện ngư dân bị tấn công trên biển không phải ít. Mới tháng 8 vừa rồi, có một ngư dân bị bắn thủng bụng, trên đường chở vào tới đất liền người này t‌ử von‌g do mất nhiều máu.

Xem thêm "Clip tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của Việt Nam ở Hoàng Sa"

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật