Người thứ ba là người phải lau nước mắt

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em nhớ anh. Anh à, đã 4 tháng rồi đó, chúng mình có thể quay lại được không anh, em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Quay lại và làm lại nha anh, chúng mình sẽ lại yêu nhau, quan tâm nhau được không anh.
Người thứ ba là người phải lau nước mắt
Ảnh minh họa

Người thứ ba là người phải lau nước mắt. Chắc là như vậy. Em là người thứ ba nên bây giờ em là người tự lau nước mắt cho mình. Bản thân em đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi mà em biết là sẽ không có câu trả lời anh ạ. Anh đến và đi như một giấc mơ vậy. Anh đến bên em khi anh đang yêu chị ấy, tình yêu của anh và chị ấy cũng như em và anh bây giờ đó là yêu xa. Dù em biết anh đã có người yêu nhưng không hiểu sao em vẫn quyết định quen anh, người mà từ trước đến nay em không bao giờ dám nghĩ tới. Trong mắt mọi người, anh là một người đẹp trai, khéo ăn khéo nói, anh sống tốt với mọi người, anh được nhiều người kính nể.

Em cũng biết trong quá khứ anh đã từng là người như thế nào, nhưng em không quan tâm, em chỉ cần biết anh bây giờ và em chỉ biết là em yêu anh. Từ khi bắt đầu quen anh, mọi người đã khuyên và ngăn cản em yêu anh vì mọi người đều biết anh đã có bạn gái và bạn gái anh đang ở nước ngoài nhưng lúc đó em đã bỏ qua tất cả những lời nói đó để yêu anh. Anh nói hãy cho anh thời gian, anh lo cho em sẽ bị áp lưc vì sự thật đó nhưng em đã trả lời anh là em sẽ bỏ ngoài tai những lời nói đó để yêu anh và em tin anh sẽ không làm em thất vọng. Thời gian bên nhau không được nhiều nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với em là thật lòng và em vui vì điều đó. Ngày em đi, chúng ta chỉ gặp nhau được 30 phút thôi, lúc đó em chỉ muốn thời gian ngừng lại để em có thể bên anh mãi mãi, em sợ cảm giác phải xa anh, và lần đầu tiên em thấy anh như vậy, gương mặt anh rất là buồn và em thấy được hình như anh đã khóc, lúc đó em đã cố gắng cầm lòng mình không khóc để anh có thể an tâm.

Những ngày đầu xa nhau, anh luôn động viên em hãy mạnh mẽ lên, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi và chúng ta sẽ được bên nhau. Thời gian đó, em cũng đã cố gắng rất nhiều để anh không phải lo cho em. Hai tháng trôi qua rồi mà cảm giác của em vẫn như lúc đầu yêu anh, em nhớ anh và yêu anh nhiều nữa. Rồi một ngày anh gọi điện, em vẫn nhớ như in từng chữ anh đã nói với em, anh chia tay với người ta rồi, giờ chỉ còn anh và em, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Anh không biết lúc đó em có cảm giác như thế nào đâu, em không biết là mình nên vui hay nên buồn, em vui vì bây giờ em đã có anh thật sự, anh là của riêng em, nhưng xen vào đó là cảm giác buồn và cảm thấy mình thật là có lỗi vì em đã chen vào cuộc tình của anh và chị ấy, vì có em mà anh chia tay chị ấy.

Nhưng em cũng là con gái nên em cũng có lòng ích kỷ anh ạ, em từng muốn anh sẽ là của riêng em nên bây giờ em rất là vui. Chúng ta đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều về tương lai sau này của chúng ta và em đã mơ về điều đó, về ngày chúng ta được ở bên nhau. Chúng ta đã rất hạnh phúc cho tới lúc này đây, em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa, và em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em. Anh nói chúng mình nên cho nhau thời gian, anh muốn em có tương lai tốt hơn khi ở bên này, bên anh chỉ là vực thẳm, bên anh chỉ khổ cho em thôi. Anh biết không những lời anh nói ra đã làm em đau lòng như thế nào đâu. Năm tuần rồi anh không chịu nghe điện thoại của em, ngay cả những tin nhắn em gửi đi thì anh cũng chỉ trả lời bằng những lời nói làm xé lòng em. Anh nói chúng ta không thể đi tiếp được, đừng làm phiền anh nữa. Nhưng em không làm được, em cần một lý do chính đáng mà có thể làm anh thay đổi nhanh như vậy.

Và hôm nay anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với em, ngay cả số điện thoại anh cũng đã thay. Tại sao anh lại đoạn tuyệt với em như vậy, anh đã thay đổi thật rồi. Trong đầu em bây giờ là những suy nghĩ, những câu hỏi không có câu trả lời. Chắc tại ông trời đã trừng phạt em vì em đã xen vào tình cảm của anh và chị ấy, vì em là người thứ ba nên bây giờ em đã bị bỏ rơi. Em đã biết được cảm giác bị bỏ rơi như thế nào anh ak. Anh à nếu anh đã có người khác thì hãy đối xử tốt với người ta nha anh, anh cho người ta cuộc sống tốt, hãy cố gắng giữ lấy người ta khi còn có thể. Em chấp nhận buông tay để anh có thể có cuộc sống mới tốt hơn cuộc sống có em. Chúc anh hạnh phúc. Người em yêu. Và bây giờ em chỉ muốn nói với anh rằng: chắc anh sẽ không biết được đâu, trong thời gian này em đã cố gắng rất là nhiều, cố gắng để sớm vượt qua được nỗi đau này.

Từ khi bắt đầu chấp nhận tình yêu của anh thì em đã đặt lòng tin nơi anh rất nhiều vì anh từng nói hãy tin anh, chỉ cần em tin anh. Vì em yêu anh rất nhiều nên em đã tin anh, những lời anh nói những việc anh làm em đều tin anh, ngay cả bây giờ em vẫn tin anh, em sẽ giữ niềm tin đó đến suốt đời. Dù anh có đối xử với em như thế nào, có làm em đau như thế nào em vẫn sẽ tin anh. Em vẫn muốn níu kéo tình cảm này anh ạ, nhưng anh đã tự tuyệt với em như vậy thì em biết làm sao đây, em sợ anh sẽ bỏ số điện thoại, em sợ một ngày nào đó sẽ không thấy anh nữa, sẽ không nghe tin tức gì về anh, em sẽ lo cho anh lắm. Tại sao khi yêu nhau lại ngọt ngào đến thế, hạnh phúc biết bao, đến lúc chia tay thì lại làm nhau đau lòng, những lời hẹn ước ngày xưa nay còn đâu. Anh từng nói hãy tin vào tình yêu của anh, em sẽ tin anh ak. Dù sau này có ra sao thì em vẫn tin và sống bằng niềm tin mà anh đã gieo vào tâm trí em. Chỉ có anh và một mình anh thôi. Yêu anh… Em nhớ anh.

Anh à, đã 4 tháng rồi đó, chúng mình có thể quay lại được không anh, em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Quay lại và làm lại nha anh, chúng mình sẽ lại yêu nhau, quan tâm nhau được không anh. Thời gian qua đối với em là quá lâu rồi anh ạ. Em đã cố gắng tập sống không có anh nhưng sao em không làm được, cảm giác trống vắng, thiếu thốn, và em không thể quên anh được. Nếu có thể hãy quay lại đi anh, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Em sẽ về và chúng ta làm đám cưới nha anh. Em sẽ không bao giờ để mất anh một lần nào nữa đâu. Anh đã từng hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời! Anh đã từng thề sẽ không bao giờ từ bỏ em. Anh đã từng nguyện ước tình cảm ấy chỉ dành tặng riêng mình em…

Anh đã từng yêu em rất, rất nhiều và hứa sẽ chờ em cho đến ngày em trở về khi cả hai chia xa phải không? Tại sao anh lại quên những lời hứa đó, anh đã quên những lời hẹn thề của hai ta. Anh biết không, thời gian qua em chẳng ổn chút nào hết, thật sự là như vậy, em đang cố gắng để mọi người biết rằng em vẫn ổn anh ạ. Đêm qua em lại không ngủ được, lại một đêm dài nữa chẳng thể nào ngủ được, nhưng chẳng thể khóc. Nước mắt đối với em giờ phút này dường như đã là vô dụng, hoặc là đã cạn rồi. Có lẽ điều mong đợi nhất của em lúc này là được nắm lấy đôi bàn tay anh, nhưng hiện thực khác xa hoàn toàn, trái tim của chúng mình đã xa nhau mất rồi… Anh ạ, em thật sự rất nhớ anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật