“Hội quân” ở Bangkok

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối qua 20-7, ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đỏ rực màu áo, cờ, băngrôn... của hàng trăm CĐV VN sang Bangkok, Thái Lan ủng hộ tuyển VN.
“Hội quân” ở Bangkok
Các CĐV rời sân bay Tân Sơn Nhất sang Bangkok sáng 20-7

Nhộn nhịp giờ “hội quân”

Tuy không đi tour cùng một công ty du lịch (các tour khởi hành với nhiều chuyến bay lúc 18g50, 20g50 và 21g10 của nhiều hãng hàng không khác nhau) nhưng tất cả đều chung một nguyện vọng “đem sắc đỏ cờ nước” tiếp lửa cho các cầu thủ VN trong trận đấu với Iraq.

Trước đó, sáng 20-7, một số CĐV của Saigontourist đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Bangkok mở đầu cho đoàn CĐV VN sang ủng hộ tuyển VN. Cũng tại sân bay Nội Bài, trong ngày hôm qua cũng đã có hàng trăm CĐV chia làm nhiều đoàn xuất phát lúc 10g30 và 21g30 sang Bangkok để ủng hộ đội tuyển.

Sáng nay (21-7), hai chuyến bay Boeing 777 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM đưa vài trăm CĐV cuối cùng sang Bangkok “hội quân” với các đoàn CĐV đi trước để vào sân Rajamangala ủng hộ tuyển VN.

Sắc đỏ tràn ngập sân bay Suvarnabhumi

Sân bay Suvarnabhumi chiều qua 20-7 ngập tràn sắc đỏ khi những nhóm CĐV VN đầu tiên đặt chân đến Bangkok để chuẩn bị “chuyển lửa Mỹ Đình” sang sân Rajamangala. Các CĐV mặc áo đỏ truyền thống của bóng đá VN, tay mang cờ Tổ quốc, trán đeo dải băng đỏ và thậm chí họ còn mang cả trống theo. Sự hiện diện của các CĐV VN đã làm rực đỏ cả một khu và tạo nên không khí vui nhộn ở sân bay Suvarnabhumi.

Nhóm CĐV đầu tiên trên là khách của Công ty Donna Tour. Ông Lê Hồng Tài - đại diện của Donna Tour tại Thái Lan - cho biết chỉ riêng chiều qua, Donna Tour đã tổ chức tám chiếc xe buýt để đón 250 CĐV đến Bangkok. Hôm nay 21-7, sẽ có hàng chục khách khác của Donna Tour đến Bangkok cổ vũ đội tuyển. Ông Tài cho biết do lượng khách quá đông nên hầu hết các khách sạn ở trung tâm Bangkok đã kín chỗ. Tuy nhiên, Donna Tour tìm được một địa điểm lý tưởng là khách sạn Dynasty nằm sát sân Rajamangala, giúp các CĐV di chuyển dễ dàng hơn trong hoàn cảnh Bangkok bị kẹt xe triền miên.

Bác Lê Văn Lưu (63 tuổi, nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “VN có mặt ở tứ kết Asian Cup 2007 là sự kiện lịch sử. Tôi đã tiêu phân nửa sổ tiết kiệm để đến đây cổ vũ cho đội tuyển. Tuyển VN không hơn Iraq về lực. Nhưng hi vọng sự có mặt của chúng tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp đội nhà vượt qua khó khăn”. Anh Minh Hưng - nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) - nói thêm: “Giá tour đi Thái Lan lần này đắt hơn so với giá bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận vì thành công của đội bóng”.

Ngoài lực lượng CĐV hùng hậu kéo từ nhà sang, tuyển VN cũng sẽ nhận được sự ủng hộ không nhỏ từ các sinh viên VN đang học tập tại Thái Lan. Một sinh viên VN đang học tại Đại học as‌sumption cho biết anh và các bạn cùng trường biết được chuyện ban tổ chức cho phép sinh viên và học sinh vào sân miễn phí thông qua bản tin do báo Bangkok Post đăng tải hôm qua 20-7.

Tuy nhiên, tin vui hơn là sân Rajamangala có thể sẽ có không ít CĐV Thái đến cổ vũ cho đội tuyển VN. Đêm qua 20-7, khi hay tin đội tuyển tập buổi cuối cùng trên sân Rajamangala chuẩn bị cho trận gặp Iraq, một số CĐV Thái Lan đã đến xem nhưng hơi buồn là họ không được vào vì đây là buổi tập kín.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật