Thắng UAE, Việt Nam gây sốc tại Asian Cup

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội tuyển của chúng ta đã tạo ra bất ngờ rất lớn ở ngày ra quân tại giải vô địch châu Á, khi đánh bại đại gia của bóng đá châu lục là Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất với tỷ số 2-0, chiều nay trên sân Mỹ Đình. Đây là chiến thắng lịch sử.
Thắng UAE, Việt Nam gây sốc tại Asian Cup
Công Vinh và đội VN đã có một trận tuyệt vời. Ảnh: Hoàng Hà.

UAE mới vô địch Cup Vùng Vịnh hồi đầu năm. Họ từng dự VCK World Cup. Và đương nhiên đội bóng Tây Á này được xếp vào hàng ứng viên sáng giá tại giải Asian Cup 2007, dù thiếu một số cầu thủ tốt. Tuy nhiên, Việt Nam đã tiếp mạch bất ngờ của giải đấu năm nay, bằng các bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh trong hiệp hai. Trước đó, tại bảng A, Thái Lan cầm hoà Iraq tại Bangkok (1-1), hôm qua. Chiều nay, Oman cũng dẫn trước và hoà 1-1 với Australia đầy hảo thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Kewell, Viduka...

Nhưng thắng lợi 2-0 của đoàn quân HLV Riedl mới là cú sốc thực sự sau hai ngày đầu của Asian Cup. Đây xứng đáng được coi là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, giống như thắng lợi của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2004, tại Oman. Nếu duy trì được màn trình diễn như tối nay khi đấu với Qatar (ngày 12/7) và Nhật Bản (ngày 16), Việt Nam hoàn toàn có cơ hội kiếm thêm điểm để qua bảng B vào tứ kết. Trong quá trình chuẩn bị bằng các trận giao hữu, HLV Riedl cùng học trò cũng đã gây ấn tượng khi đánh bại Jamaica (đội trẻ) và Bahrain với các tỷ số 3-0 và 5-3.

Tối chủ nhật này, UAE đã không thể hiện được đúng đẳng cấp. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam: tự tin, bình tĩnh, quyết liệt, phòng ngự chắc chắn, thông minh và phản công rất hay. Các cầu thủ áo đỏ không chỉ ghi hai bàn thắng và giữ sạch lưới, mà còn khiến UAE càng thi đấu càng luống cuống và bế tắc. HLV trưởng nổi tiếng Metsu (người Pháp, từng cùng Senegal vào tứ kết World Cup 2002) chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm ngoài đường biên, và tại buổi họp báo sau trận đã phải ngợi khen chiến thắng của Việt Nam. Còn các chân sút của UAE thì ôm mặt tỏ rõ sự thất vọng mỗi khi cơ hội trôi qua, nhất là ở cuối trận. Việt Nam chơi phòng ngự phản công (tức là xác định ở thế yếu hơn), nhưng nhịp nhàng, hợp lý và hiệu quả. Trái lại, UAE chủ động tấn công, nhưng thiếu tốc độ ở hiệp một, vội vàng luống cuống trong hiệp hai, đơn điệu và thiếu tính tập thể trong toàn trận. Các tuyến của họ giữ cự ly không tốt. Tuyến giữa không áp đảo được hàng tiền vệ Việt Nam, và không tạo được nhiều bóng cho hàng công. Nên các pha nguy hiểm của UAE chủ yếu xuất phát từ những nỗ lực cá nhân, dựa vào kỹ thuật và tốc độ của cặp tiền đạo Matar - Khalil.

CĐV Việt Nam phấn khích với thắng lợi khó tin. Ảnh: Hoàng Hà.

Tối nay, Việt Nam thi đấu với đội hình mạnh nhất hiện có: thủ môn Dương Hồng Sơn, hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên, tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương (đội trưởng, Minh Chuyên 80'), Tài Em, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh (Phúc Hiệp 93') – Thanh Bình (Anh Đức 84').

45 phút đầu tiên, UAE chơi tấn công chủ động, có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm hơn, nhưng lối đá nhìn chung không quá tốc độ và cũng không mấy biến hoá. Thậm chí, hàng phòng ngự của họ cũng đã vài lần phải lúng túng trước các pha phản công rất tự tin và bài bản của đội Việt Nam, dù HLV Riedl bố trí đội hình thấp và thi đấu gần như chỉ với hai tuyến để tập trung quân cho phòng ngự ngay từ giữa sân. Trong khi đó, VN đã thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời, phòng ngự cực kỳ tập trung dù Huy Hoàng và Như Thành đều một lần bị qua người rất nguy hiểm.

UAE là ứng viên sáng giá, nhưng họ sớm nhận cảnh báo. Phút thứ 15, Thanh Bình bật cao đánh đầu từ cự ly gần sau quả đá phạt của đồng đội, nhưng bóng chệch cột dọc gang tấc. Phút 17, cầu môn Việt Nam lần đầu tiên trong trận rối loạn trước pha ép thành không thành bàn của UAE. Phút 20, VN có pha phối hợp trung lộ. Công Vinh nhả bóng ra cho Tài Em sút vọt xà. Không có bàn thắng, nhưng tình huống này cho thấy đội chủ nhà đã rất chủ động trong phối hợp và tìm phương hướng phá hàng thủ đối phương. Phút 27, Matar sút phạt hiểm hóc, bóng đi căng và vòng sát cột dọc. Thiếu chút nữa UAE đã có bàn mở tỷ số. Phút 29, Khalil bứt tốc qua Huy Hoàng ở mé trái khu cấm thành, và sút chệch góc xa chỉ gang tấc khi Dương Hồng Sơn khẽ chạm tay vào bóng làm đổi hướng. Phút 32, lại là Khalil kỹ thuật xuyên kim Như Thành rồi thoát đi rất nhanh, buộc cựu trung vệ đội Thể Công phải phạm lỗi gần vạch 16m50, chịu quả phạt. Nhưng UAE không thể biến đó thành bàn thắng.

Phút 45, Tài Em có pha đột phá tốc độ, buộc cầu thủ của UAE phải cản ngã anh và nhận thẻ vàng. Hiệp một đã kết thúc với hình ảnh một đội VN chơi tự tin như thế, và khiến đối thủ mạnh phải vất vả dè chừng.

Việt Nam bùng nổ ở hiệp hai

UAE đẩy cao tốc độ khi nhập cuộc trở lại. Nhưng màn trình diễn của họ vẫn đều đều như hiệp đầu, lãng phí một vài cơ hội, và phải trả giá khi hứng trọn hai "thùng nước lạnh" đến mức cóng không gượng dậy được.

Phút 47, Huy Hoàng theo người rất tốt ở trong khu cấm địa, cắt được pha phối hợp bật tường nguy hiểm giữa hai tiền đạo đối phương. Phút 53, Vũ Phong sút căng và chìm ở sát vạch 16m50. Thủ môn UAE phải ói bóng ra, nhưng Thanh Bình sút bồi quá nhẹ ở cự ly gần nên thủ thành đội khách dễ dàng hoá giải. Một cơ hội tuyệt vời đã bị tiền đạo đội Đồng Tháp lãng phí. Phút 57, Quang Thanh đốn ngã Matar sát vạch 16m50, khi tiền đạo đối phương bứt phá tốc độ cao sau đường chuyền hỏng của Tài Em. Khalil sút phạt nhanh nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 62, Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn 1-0, nhờ pha phối hợp đẳng cấp và tuyệt đẹp. Minh Phương bấm bóng bổng qua đầu các cầu thủ áo trắng, Thanh Bình sút trượt ngay trong khu cấm địa. Nhưng Quang Thanh kịp lao xuống sút bồi căng ở cự ly gần bằng chân phải, khi thủ môn đối phương đã chới với. Bóng vào lưới trong sự phấn khích của CĐV Việt Nam. Pháo màu được đốt trên khán đài Mỹ Đình. Đội khách phản ứng về tình huống này, nhưng trọng tài công nhận bàn thắng. Phút 67, VN lại có pha phản công sắc nét và suýt nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng Minh Phương đã sút bóng vọt xà ở vị trí thuận lợi, sau khi thủ môn UAE vất vả cản cú sút căng. Phút 70, UAE bỏ lỡ cơ hội dù cầu thủ của họ đã tiếp cận sát khu 5m50. Phút 72, Khalil di chuyển phá bẫy việt vị thành công, nhưng lao người dứt điểm bằng đầu hụt.

Minh Phương (đỏ) có đường kiến tạo xuất thần, làm thay đổi diễn biến trận đấu.

Phút 73, Việt Nam hoàn tất chiến thắng 2-0. Đội bạn dâng cao, và dính đòn phản công. Đón quả chuyền vượt tuyến từ giữa sân, Công Vinh lao theo bóng trong tình huống hai đánh hai, và quyết định sút ngay qua đầu thủ môn UAE đã lên cao. Bóng chui vào lưới trống trong sự phấn khích cực độ của các CĐV chủ nhà.

Đội bóng vùng Vịnh dồn lên tìm bàn gỡ trong sự bế tắc đến cùng cực, dù hiệp hai có tới 5 phút bù giờ. Phút 87, Khalil bật cao tự do đánh đầu, nhưng vọt xà. Phút 88, các cầu thủ UAE co cụm với nhau để phối hợp trước khung thành VN những cuối cùng để mất bóng.

Thủ quân Minh Phương, với đường chuyền sáng tạo góp phần giúp VN mở tỷ số, được bầu là Cầu thủ hay nhất trận đấu.

Tỷ số ngọt ngào cho Việt Nam. Ảnh: Minh Kha.

Vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên một giải đấu tầm cỡ châu lục cùng được đăng cai tại 4 nước.

Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok.

Các trận bán kết diễn ra ngày 27/7/2007, tại Hà Nội và Kualar Lumpur (Malaysia).

Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7.

Mỗi quốc gia đồng đăng cai còn tổ chức một bảng đấu của vòng chung kết (gồm 16 đội), và một trận tứ kết.

Các bảng đấu

Bảng A: chủ nhà Thái Lan, Iraq, Oman, Australia.

Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất UAE (đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh), Qatar (HC vàng ASIAD 2006), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á).
* Với tư cách đồng chủ nhà, đây là lần đầu tiên VN được dự VCK Asian Cup.

Bảng C: chủ nhà Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran.

Bảng D: chủ nhà Indonesia, Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc.

T.T.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật