Bé trai 13 tuổi bị xích chân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến trưa 7/6, những người dân ở khu vực trước cổng ga Sài Gòn (phường 9, Q.3, TP.HCM) vẫn còn thấy một em trai bị xích hai chân như tù nhân. Theo tìm hiểu, em trai này tên L.C.B., 13 tuổi.
Bé trai 13 tuổi bị xích chân
Sợi dây xích chân em B. Ảnh: Đình Dân - Tuổi Trẻ

Cách đây không lâu, B. học lớp 3 Trường tình thương Ánh Sáng ở quận 10 nhưng vừa bị đuổi học do đánh nhau với bạn.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, B. khá rụt rè và sợ sệt, chỉ nói: “Mẹ bảo xích chân cho khỏi chạy rông. Mẹ xích chân em suốt ngày suốt đêm”.

Gặp chúng tôi, bà H.T.P. (mẹ của B., bán nước tại cổng ga Sài Gòn) nói gay gắt: “Kệ nó, nó đi được mà. Nó là quỷ, nó quậy lắm, đánh thì cũng đã đánh, vuốt cũng đã vuốt. Nhiều người nhìn thấy vậy tưởng tui ác, nhưng làm cho nó sợ, chứ để đi chơi nhiều rồi sinh ra trộm cắp, tù tội, qua đường xe tải quẹt cái đi luôn thì khổ tui”.

Theo một số người dân, bà P. thường đánh đập, chửi mắng em B. rất thậm tệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật