Chuyện một nữ sinh nuôi 3 trẻ mù lòa: Xuất hiện nhiều thông tin “đen“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần đây, có nhiều cơ quan thông tin đại chúng đăng tải các bài viết ngợi ca một sinh viên mang tên Nguyễn Hoàng Oanh (viện ĐH Mở, Hà Nội) có lòng hảo tâm nuôi 3 em nhỏ mù loà. Cô được gọi là “Bà bụt sinh viên”. Tuy nhiên, có nhiều người liên quan đến nhân vật này cho rằng, một số bài báo đã thổi phồng sự thật quá mức.
Chuyện một nữ sinh nuôi 3 trẻ mù lòa: Xuất hiện nhiều thông tin “đen“
Nũ sinh Nguyễn Hoàng Oanh. (Ảnh: Internet)

Trong quá trình xác minh, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần cũng phát hiện những thông tin khác rất hồ nghi.
Chân dung “bà bụt” trên... giấy
Trên nhiều bài viết, Nguyễn Hoàng Oanh - sinh viên viện Đại học Mở (Hà Nội) được biết đến như một “bà bụt” thực sự. Theo những bài báo này, Nguyễn Hoàng Oanh có rất nhiều thành tích trong công tác xã hội, từ thiện. Và thành tích đáng nể nhất, gắn với mỹ danh “Bà bụt sinh viên” là chuyện cô nhận nuôi 3 em nhỏ mù loà. Cũng theo những bài báo trên, cô sinh viên này không chỉ phải vất vả kiếm tiền nuôi 3 em nhỏ hơn 1 năm trời mà còn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc các em suốt đời.
Chúng tôi xin được trích dẫn một số đoạn được đăng tải trên một  bài viết để bạn đọc tiện theo dõi: “Oanh nuôi 3 chị em khiếm thị Thường, Thắng, Hiếu cũng đã được 1 năm rồi. Cuộc sống chật vật khó khăn buộc Oanh phải đối diện với những lo toan tiền bạc từng tháng, từng ngày. Tiền nhà trọ 1,2 triệu đồng/ 1 tháng. Tiền chi tiêu dễ đến 3- 4 triệu đồng cho cả nhà. Bạn bè bằng tuổi Oanh còn đang phải chật vật để tự nuôi sống mình, còn Oanh thì mọi người bảo “ngoài 20 tuổi mà đã lo lắng đèo bồng thêm cả 3 đứa con”.
Một báo khác có ghi: “Từ ngày “ra riêng”, trung bình mỗi tháng “chị Oanh” tiêu pha gần 3- 4 triệu đồng. Nào tiền ăn cho cả nhà, tiền học cho các em (học phí500.000 đồng/tháng/em), rồi tiền học cho mình. Trước đây, Oanh cùng bạn kinh doanh một quán rượu nhỏ nên tích cóp được một ít, cộng với sự “tài trợ” của ba mẹ, số tiền đó giờ đang cạn dần với gia đình nhỏ trong cơn “bão giá”. Hoàng Oanh đang học văn bằng hai nên vẫn chưa có thu nhập mới”.
Khi đọc những dòng viết về cô sinh viên này như trên thì chắc hẳn ai cũng cảm động và không ít người thấy tự hào vì trong giới trẻ hiện nay có những con người như vậy. Mỹ danh “Bà bụt sinh viên” cũng gắn với cái tên Nguyễn Hoàng Oanh trong các bài viết nhan nhản trên Internet. Tìm kiếm tại trang web www.google.com.vn, chỉ trong nháy mắt đã cho 4.980 kết quả (kết quả tìm kiếm được thực hiện vào 12h ngày 3/6/2006 - PV). Tuy nhiên, những thông tin mà chúng tôi có được xung quanh việc Nguyễn Hoàng Oanh nuôi 3 em nhỏ lại hé lộ những “nét mờ” đằng sau một bức chân dung đã được tô vẽ quá nhiều.
“Đánh bóng” quá mức?
Một trong những người đầu tiên có phản ứng trái chiều khi đọc chuyện của Nguyễn Hoàng Oanh trên các phương tiện thông tin đại chúng là  ông Trương Công Định – Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo và Phục hồi chức năng cho người mù (thuộc Trung ương Hội Người mù Việt Nam).
Ông Định cho rằng, nhiều bài viết đã quá thổi phồng sự việc vì 3 em nhỏ trên đã được chính Trung tâm nuôi dưỡng nên ông biết rõ sự việc.

Hoàng Anh và ba chị em mà cô cưu mang được đăng trên các phương tiện thông tin. (Ảnh: Internet)

 Ông Định cho biết:  Đầu tháng 3/2008, Nguyễn Hoàng Oanh đã đến liên hệ với Trung tâm để xin cho 3 em là Phạm Thị Thường, Phạm Thị Hiếu và Phạm Văn Thắng vào học tại Trung tâm. Mặc dù chỉ có Phạm Thị Thường đủ tuổi theo học nhưng xét hoàn cảnh khó khăn của các em, Trung tâm đã nhận cả 3 chị em. Trong quá trình học, từ đầu tháng 4 đến ngày 17/7/2008, Trung tâm đã hoàn toàn miễn phí tất cả các khoản như điện, nước, ăn, ở, học cụ và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho 3 em chứ không có bất cứ khoản kinh phí nào phải nộp (3 em sống nội trú tại Trung tâm).
Sau thời gian học tại Trung tâm, 2 em Hiếu và Thắng chuyển sang trường Nguyễn Đình Chiểu học tập. Còn em Phạm Thị Thường vẫn tiếp tục theo học tại Trung tâm cho đến đầu tháng 10/2008. Thời gian em học tại đây vẫn được Trung tâm miễn phí ăn ở và học phí. Như vậy, thời gian mà các em nhỏ được Hoàng Oanh giúp đỡ không nhiều.
Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng cho người mù cũng đã gửi công văn đến nhiều nơi về những thông tin chưa đúng trong một số bài viết. Ông Định cho rằng, việc làm của Oanh là một việc làm tốt. Tuy nhiên, cần nhìn nhận sự việc một cách đúng mức chứ không nên vì quảng bá quá cho một cá nhân mà gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cho cá nhân, tổ chức khác.
Sự việc tưởng chừng như kết thúc và Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng cho người mù đã “quên” vì cả 3 chị em Thường, Hiếu và Thắng đã trở về Quảng Bình từ thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, gần đây, trên một số phương tiện truyền thông lại tiếp tục đưa tin về “bụt” Nguyễn Hoàng Oanh với thành tích “nuôi” 3 em hơn 1 năm trời. Theo bài báo, người đọc hiểu rằng Hoàng Oanh vẫn đang phải tất tả lo toan cho 3 em. Những thông tin này khiến nhiều người tại Trung tâm đào tạo và phục hồi chức năng cho người mù cũng như Hội Người mù Quảng Bình tỏ ra bức xúc vì trên thực tế Oanh không còn nuôi 3 em kia nữa.
Hé lộ những nghi ngờ
Để xác minh sự việc, chúng tôi đã liên hệ với em Phạm Thị Thường và được em xác nhận gia đình đã tạo điều kiện cho cả 3 chị em trở về quê từ Tết Nguyên đán. Hiện nay, Thường đang làm nhân viên massage tại Hội Người mù TP Đồng Hới, Thắng học massage tại Thừa Thiên - Huế còn Hiếu đang theo học tại Hội Người mù tỉnh Quảng Bình. Thường cũng cho rằng, một số bài báo đã viết “quá” và cũng có nhiều thông tin sai sự thật. Em cho biết, trong quá trình học tập tại Hà Nội, em hoàn toàn không phải nộp khoản kinh phí nào cho Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng cho người mù.

Nguyễn Hoàng Oanh (áo xanh, bên trái).

 Thường xác nhận, 3 chị em cô bé đã được Oanh cưu mang khoảng hơn 5 tháng, nhưng thành 2 lần. Cụ thể, lần thứ nhất là từ tháng 2/2008 -  đầu tháng 4/2008, đây là thời điểm mà 3 em đang chờ để nhập học tại Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng cho người mù. Lần thứ hai là từ đầu đầu tháng 4/2008 - giữa tháng 7/2008, đây là thời gian các em được nghỉ để ôn luyện. Thường cũng cho chúng tôi biết, từ khi các em trở về Quảng Bình, Oanh có gọi điện một vài lần về để hỏi thăm, ngoài ra không có chuyện gì khác. Thường cũng không bình luận gì về thông tin Oanh nhận sẽ nuôi 3 chị em cô bé suốt đời.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Thế Hùng -  Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Quảng Bình cũng cho rằng, một số bài báo khi đưa tin về  chuyện Hoàng Oanh nuôi 3 em nhỏ là “quảng cáo” quá nhiều. Theo nhiều thành viên của Hội Người mù thì mục đích của Oanh có thể ban đầu là tốt nhưng những thông tin thổi phồng quá mức về cô gái khiến họ không khỏi nghi ngờ về lòng tốt thực sự của cô gái trẻ này.
Sáng qua (3/6), trong vai một “nhà hảo tâm”, chúng tôi đã gọi điện cho Hoàng Oanh ngỏ ý muốn tài trợ, góp phần cùng Hoàng Oanh nuôi 3 em nhỏ mù loà nói trên. Hoàng Oanh cho biết cô không nhận tài trợ bằng vật chất nữa mà chỉ mong nhận được những tấm lòng của cộng đồng trong việc làm này của cô.
Tuy nhiên, “bà bụt sinh viên” này cho biết hiện vẫn tiếp tục sống cùng 3 chị em Thường, Thắng và Hiếu, cuộc sống hiện nay “đã ổn định” và Oanh thường dẫn các em đi chơi. Chính vì thế, Oanh không muốn nhận “tài trợ” nữa. Theo Hoàng Oanh, cô không muốn lợi dụng việc làm của mình để nhận tài trợ như nhiều tổ chức, cá nhân khác và nếu cộng đồng có lòng hảo tâm thì có thể gặp gỡ, trò chuyện chia sẻ với chị em cô.
Khi chúng tôi muốn được gặp 3 chị em Thường, Thắng, Hiếu như “mong muốn” của Hoàng Oanh thì “bà bụt” này cho biết các em vừa về quê để ăn cưới chị họ. Chúng tôi hỏi “khi nào các em ra để chúng tôi đến thăm?” thì Hoàng Oanh tỏ ra quanh co và đưa ra lý do các em về nhà nghỉ hè và có thể gia đình sẽ giữ lại vài hôm. Chúng tôi tiếp tục xin địa chỉ nhà của 3 em nhỏ để gửi quà thì Oanh vội vàng hỏi lại: “Cơ quan chị ở đâu? hôm nào em qua vậy. Hôm trước cũng có mấy bác cao tuổi đến và chuyển quà của một người đã mất đến!”.
Việc Oanh giúp đỡ các em nhỏ là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, việc làm của cô sinh viên này không thực sự trong sáng. Sau các bài viết, cô đã trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự tài trợ để giúp đỡ các em nhỏ. Điều này không khỏi đặt ra sự nghi ngờ về mục đích giúp đỡ các em nhỏ của Hoàng Oanh?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật