Sự thật về người yêu ngoan hiền khiến tôi ngã ngửa

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng là em thật. Nhưng hôm nay em khác hoàn toàn. Váy ngắn hai dây hờ hững, khuôn mặt bự phấn và đôi môi đỏ chót.
Sự thật về người yêu ngoan hiền khiến tôi ngã ngửa
Chả thể chú tâm vào làm việc, tôi lò mò lên mạng chát. (Ảnh minh họa)

Tôi và bạn gái yêu nhau đã được gần một năm. Theo những gì tôi biết và tôi thấy trong suốt thời gian quen và yêu nhau thì em là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Em cũng rất lễ phép và được lòng bố mẹ tôi. Lần nào tới nhà chơi là em sà ngay vào bếp làm cơm và vui vẻ trò chuyện cùng mẹ người yêu.

Tuy yêu nhau đã được gần năm nhưng mà muốn đi đâu chơi với tôi em đều phải được sự cho phép của bố mẹ mới dám đi. Và không bao giờ được đi chơi xa và chơi quá khuya.

Theo những gì tôi biết và tôi thấy trong suốt thời gian quen và yêu nhau thì em là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi yêu được cô gái ngoan ngoãn, lại biết đối nhân xử thế bố mẹ tôi vui lắm. Ông bà đã tính chuyện cưới xin cho chúng tôi. Chỉ cần cô ấy tốt nghiệp ra trường là bố mẹ tôi sẽ mang trầu cau đến hỏi.

Tôi cũng đã xác định chắc chắn sẽ lấy em nên cũng không tơ tưởng đến bóng hồng nào khác nữa. Và em cũng vậy, em chỉ có mình tôi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ cứ mãi êm đẹp và tôi với em sẽ thành vợ chồng nếu như không có cái ngày hôm ấy.

Hôm ấy công ty tôi liên hoan . Sau khi ăn uống ở nhà hàng, mọi người lại rủ nhau ra quán karaoke hát hò. Tôi đã uống nhiều ở nhà hàng nhưng đến chỗ hát lại bị mấy ông bạn chúc thêm nên hơi quá chén. Lúc đi vệ sinh do đã ngà ngà say nên khi quay về tôi đã vào nhầm phòng nên vội quay ra. Nhưng khi bước ra khỏi cái phòng ấy thì cảnh tượng ở phòng đối diện (phòng chỉ khép một nửa) lại đập vào mắt tôi. Đúng là thanh niên bây giờ, ăn mặc thì thiếu vài rồi đi hát mà lại cứ quấn lấy nhau.

Tôi bước nhanh về phòng mình nhưng bị giọng nói quen thuộc giữ chân lại. “Đúng là giọng của người yêu mình, chẳng lẽ em lại ở đây?”. Tôi quay người lại và tát một cái thật đau vào má mình để không bị nhìn nhầm. Đúng là em thật. Nhưng hôm nay em khác hoàn toàn. Váy ngắn, áo hai dây hờ hững, khuôn mặt bự phấn và đôi môi đỏ chót. Em khoác vai cô bạn gái, có lẽ hai người cũng đã say vào cái phòng hát có cánh cửa khép một nửa ấy.

Tôi vội vàng gọi điện cho em nhưng em không nghe máy. Tôi nhắn tin thì một lúc sau em mới nhắn lại: “Em đang học, không nghe máy được. Có việc gì không anh, tối về mình nói chuyện nhé!”.

Vậy là em đã giấu tôi. Em đang ở trong kia nhưng lại nói nối là đang đi học. Nếu không có hôm nay thì không biết tôi bị em gạt đến khi nào

Chiều hôm ấy về tới công ty tôi như người mất hồn, hình ảnh em trong quán karaoke cứ ảm ảnh tôi mãi. Có lẽ nào em lại thay đổi bản thân chỉ trong tích tắc vậy sao?

Chả thể chú tâm vào làm việc, tôi lò mò lên mạng chát. Chợt thấy comment của cô bạn học cũ dưới bức ảnh của tôi và em: “Bạn gái cậu đây à? Dạo này nhìn em ấy khác nhỉ?”

Tôi trả lời lại:

- Không bạn bình thường thôi, bạn quen cô ấy à?

- Em này trước đây là bạn học cùng em mình. Mình cũng nghĩ chỉ là bạn thôi chứ cậu yêu gì em này.

- Em này nhìn cũng được mà.

- Ừ, nhan sắc thì ăn đứt nhiều đứa rồi nhưng quá khứ thì… Ngày trước em nó đã từng bỏ học cả tuần đi chơi, bố mẹ phải thuê người tìm về để quản thúc. Sau đó nghe nói ông bà chạy cho vào trường nào đó để học. Nếu và không có vấn đề gì xảy ra thì sang năm em ấy cũng ra trường bằng em tớ.

Lúc này thì tôi mới ngã ngửa về cô người yêu ngoan hiền của mình. Hiện tại chỉ là em đang che đậy bản chất của mình bằng cái vỏ trước tôi và gia đình. Thực chất em vẫn như thế. Sự việc ở quán karaoke là bằng chứng chắc chắn rằng em chưa hề thay đổi một chút nào. Vậy là suốt thời gian qua tôi đã ngưỡng mộ, tôn thờ sự giả tạo của em.

Tối đó em gọi điện nhưng tôi không đến tôi nói với em: “Chiều nay thấy em ở quán karaoke H nên anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Đừng dối anh thêm nữa. Bọn mình không hợp nhau đâu, đừng làm phiền nhau nữa”.

Em khóc lóc xin tôi tha thứ nhưng thực sự tôi đã mất hết niềm tin ở em nên không thể nào tiếp tục mối tình này được nữa. Thà quá khứ của em không đẹp nhưng yêu tôi em thay đổi thực sự thì tôi còn chấp nhận được, đằng này lại là em đóng kịch khiến tôi thấy sợ em. Dù rất đau nhưng tôi cũng đành chấp nhận chia tay chứ không thể yêu và lấy người con gái như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật