Tin liên quan
Gần 8h, tổ công tác 6 người Công an huyện Văn Yên với sự hỗ trợ của Công an xã bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nguyễn Thị Hán, người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng đi cùng để dẫn đường. Đoạn đường đi hiểm trở, phải lội bộ băng qua nhiều con suối, xuyên qua rừng Vầu đi về hướng huyện Lục Yên. Qua điện thoại, nghi can Hùng liên tục chỉ đường cho tổ công tác.
Con dao được tìm thấy cách nơi hiện trường vụ án khoảng 3 km
Đại diện công an tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng chức năng không đưa đối tượng Hùng đi tìm kiếm con dao này vì có thể xảy ra những diễn biến khó lường bởi tâm lý của đối tượng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực địa, các cán bộ điều tra đã liên tục kết nối với các đơn vị tại nơi giam giữ để lấy lời khai của Hùng về địa điểm nghi phạm này vứt con dao gây án.
Đến khoảng 10 giờ sáng, tại khu vực đỉnh đồi Thác Trượt, thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, ông Nguyễn Văn Sáng (anh trai Hán - PV) đã tìm thấy con dao mà nghi phạm Đặng Văn Hùng sử dụng trong vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái.
Cũng theo công an Yên Bái, hiện các lực lượng vẫn đang tích cực truy tìm khẩu súng kíp còn lại mà đối tượng Đặng Văn Hùng đã giấu trong quá trình chạy trốn.
Khoảng 17h ngày 12/8 tại địa bàn bản Cải, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng.
Bốn người trong một gia đình đang làm nương trên núi đã bị giết dã man, gồm anh Trần Văn Long (sinh 1983, người xã Tân Hợp, Văn Yên), chị Phàn Thị Hoa (sinh 1995, vợ anh Long, người thôn bản Cài).
Con dao được tìm thấy cách nơi hiện trường vụ án khoảng 3 km. Ảnh: Trần Huấn.
Cháu Phàn Văn Tuyền (sinh 2013, con trai của anh Long chị Hoa), và em Phàn Thị Hà (sinh 2000, em gái chị Hoa).
Vào ngày 15/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng (27 tuổi, ở thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên) tại xã Khánh Hà, huyện Lục Yên, Yên Bái.