Ngược đời khi bồ khuyên vợ nên bỏ chồng!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bao nhiêu thói hư tật xấu của chồng đều được cô bồ kể ra chi tiết và đúng đến từng li. Kết thúc câu chuyện, cô ta còn tỏ vẻ chân thành khuyên chị: “Chị nên bỏ anh ta đi, em nói thật đấy…”
Ngược đời khi bồ khuyên vợ nên bỏ chồng!
Cuộc gặp mặt giữa bồ và vợ thật bất ngờ (Ảnh minh họa)

Anh không phải là mối tình đầu của chị nhưng lại là người đàn ông chị yêu thương nhất. Anh cũng là người chị quyết định lựa chọn làm chỗ dựa vững chắc cho cả cuộc đời mình. Với chị, một khi đã yêu thì chị sẽ yêu hết lòng và chấp nhận mọi thứ dù tốt hay xấu của người ấy.

Có lẽ anh cũng yêu chị nhưng không yêu nhiều nhưng chị mong được và chẳng thể bằng được tình yêu mà chị dành cho anh. Anh lấy chị một phần vì quá thương chị, phần nữa là cũng muốn con cái sau này có được một người mẹ tuyệt vời như chị. Chị hiểu điều ấy nhưng chị luôn tôn trọng anh bởi chưa bao giờ anh khiến chị phải thất vọng.

Thế nhưng, khi người ta chẳng yêu nhiều, thương nhiều thì người ta sẽ chẳng bao giờ cố gắng để thay đổi, để làm những điều tốt đẹp nhất cho bạn đời của mình. Có lẽ chồng chị là người như vậy.

Anh là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, được nhiều người ngưỡng mộ và trân trọng. Nhưng khi về nhà, anh không phải là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời. Dẫu rằng chị chấp nhận những điều đó để sống vì chị yêu anh và chị không muốn con cái phải khổ nhưng chị phải thừa nhận điều đó.

Anh ít khi quan tâm đến chị, dành cho chị những yêu thương, ngọt ngào như bao cặp vợ chồng khác mà luôn chừng mực và khá lạnh lùng với chị. Đôi khi chị cảm tưởng anh làm tất cả những điều đó cho xong nhiệm vụ chứ chẳng hề có cảm giác hay tình cảm gì. Anh có yêu con nhưng cũng không mặn mà chăm sóc, âu yếm như bao người làm bố khác vẫn làm. Tôi có cảm giác như anh xem gia đình như là chốn đi về chứ không tha thiết gì. Càng ngày, tình cảm vợ chồng, bố con ngày càng xa cách và không còn được như xưa nữa.

Rồi tôi phát hiện ra rằng anh có bồ. Không phải là mới chỉ gần đây mà từ rất lâu rồi. Anh nói rằng quá chán với cuộc sống gia đình nên đã ra ngoài tìm niềm vui cho mình. Anh nói, dù có ngoại tình nhưng anh cũng không bao giờ muốn ly hôn, không muốn con cái lớn lên bị tổn thương vì bố mẹ không hạnh phúc. Tôi thật chẳng biết khóc hay cười khi nghe anh nói như vậy nữa. Nếu tôi có đề nghị ly hôn thì anh cũng sẽ không đồng ý nhưng sống mà biết rõ ràng rằng chồng mình ngoại tình mà không làm gì được thì thật là ê chề, nhục nhã.

Bất ngờ, hôm ấy tôi nhận được điện thoại của một cô gái tự xưng là bồ của chồng tôi. Tôi khá choáng và hoang mang sau khi nghe cuộc điện thoại ấy. Mục đích cô ta gọi tôi làm gì chứ? Tôi còn chưa gọi và hẹn gặp cô ta để nói chuyện thì chính cô ta lại là người chủ động gọi cho tôi. Băn khoăn không biết có nên đi gặp không? Cuối cùng, tôi cũng đến điểm hẹn với tư cách là vợ hợp pháp của bồ của cô ta dù có thể chồng tôi yêu cô ta hơn là yêu tôi.

Mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ai vô tình nghe được thì chỉ nghĩ đó là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, hai người bạn thân thiết chứ không thể ngờ là vợ và bồ của chồng nói chuyện với nhau.

– Chị này, trước hết thì em xin lỗi vì đã chen ngang vào vợ chồng chị. Nhưng thật tình em không hiểu được tại sao chị có thể chung sống với anh ta lâu đến như vậy?

– Ý em là gì?

– Ý em là anh ấy không xứng đáng để làm chồng và làm cha. Em biết chị là người phụ nữ rất tuyệt vời, hơn em rất nhiều. Vậy mà anh ấy lại phản bội chị để tìm đến người con gái khác. Hơn nữa anh ta lại có vô vàn điều không thể chấp nhận được…

Cô gái cứ liên tiếp kể ra vô số những tật xấu của chồng tôi một cách vô tư như chính cô ta mới là vợ của chồng tôi vậy. Và tôi không thể cắt lời vì những điều cô ấy nói hoàn toàn đúng. Tôi khá bất ngờ về thái độ và những hành động của cô ta. Không hiểu mục đích của cô gái này là gì.

Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái đã đứng dậy chào tôi ra về. Như luyến tiếc điều gì, cô ta còn quay lại nói thêm với tôi: “Chị nên bỏ anh ấy đi để được sống hạnh phúc hơn, em khuyên thật lòng đấy. Và chắc chắn một điều là em với anh ấy cũng không bao giờ có thêm chuyện gì từ sau khi em gặp chị đâu.”

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một cô bồ tử tế đến vậy, tử tế đến mức khuyên vợ người ta bỏ chồng vì cô ta quá hiểu những thói hư, tật xấu của anh ta. Tôi chỉ biết cười một cách đau khổ mà chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Thế nhưng, tôi cũng phải cảm ơn cô bồ của chồng để có thể suy nghĩ kỹ càng và quyết định dứt khoát hay tiếp tục với chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật