Vợ cũ của chồng muốn tôi nếm mùi cảm giác bị phản bội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thực sự không hiểu được đàn ông, khi không có thì muốn có bằng được, khi có rồi lại không biết trân trọng. Còn đối với vợ cũ của anh ta, anh ta đã từng rất chán ghét và không hòa hợp nổi. Ấy vậy mà giờ chồng tôi lại tìm đến vợ cũ như một món ăn mới lạ.
Vợ cũ của chồng muốn tôi nếm mùi cảm giác bị phản bội
Ảnh minh họa

Đọc xong tiêu đề chắc hẳn các bạn đã hình dung ra rằng tôi là tập hai của chồng. Đúng vậy tôi chính là kẻ thứ ba ngày trước của gia đình chồng tôi. Ngày đó anh và vợ cơm không lành, canh không ngọt triềm miên nên anh tìm đến tôi. Tôi và anh gặp nhau cũng tình cờ, tôi có chút ngông cuồng và cá tính. Có lẽ chồng tôi mê điều đó ở tôi, điều mà vợ anh không có được.

Ban đầu anh tìm đến tôi để trải lòng, sau đó thì chúng tôi qua lại với nhau như nhân tình. Anh chán ngán vợ và rất muốn ly hôn nhưng lại thương đứa con nhỏ. Tôi càng được đà lấn tới không buông anh ra. Vợ chồng anh cãi vã rất nhiều, nếu không có tôi họ đã luôn bất đồng còn bây giờ có tôi rồi họ lại càng căng thẳng hơn.

Vợ anh phát hiện anh ngoại tình và tìm gặp tôi nhưng tôi bảo tôi sẽ ra đi nếu chồng chị ta muốn còn khi nào anh ấy vẫn cần tôi thì tôi sẽ ở bên. Nhìn vẻ mặt của chị ta vừa tức giận vừa bất lực khiến tôi thấy hả hê. Lúc đó tôi là đứa ngông cuồng thiếu suy nghĩ nên để sau này nhận được trái đắng.

Ngày đó chồng hay qua lại với tôi thậm chí qua đêm ở nhà tôi, dù vẫn chưa bỏ vợ. Khi tôi có bầu thì anh ta đòi ly hôn, dù vợ cũ có níu kéo anh ta vẫn quyết tâm ly hôn bằng được. Chị ta đồng ý ly hôn với điều kiện chị ta nuôi con và anh phải chu cấp, đến thăm con hàng tháng. Chồng tôi đồng ý, thế là họ đi mỗi người một ngả.

Lúc này anh có thể đường đường chính chính rước tôi về. Tôi về làm dâu cũng khá khó khăn với mẹ chồng. Tôi ra sức chiều lòng nhà chồng để nhận được thiện cảm nhưng có lẽ việc đó khá khó vì mẹ chồng luôn xem tôi là nguyên nhân khiến con trai bà ấy bỏ vợ.

Thỉnh thoảng nhớ con trai, chồng tôi vẫn thường xuyên đến thăm nó rồi đưa nó đi công viên chơi. Còn tôi ở nhà ôm con nhỏ trông ngóng, dù sao họ cũng đã từng gắn bó với nhau mấy năm trời. Tôi sợ vợ cũ lại bày đặt chiêu trò dụ dỗ chồng cũ. Tôi hoang mang và hay lén vào face chị ta xem, rồi tôi như chết lặng khi thấy chị ta khoe ảnh gia đình đi xem phim vui vẻ.

Tôi đã nói chuyện với chồng thì bây giờ anh ta lại bảo muốn bù đắp cho con. Tôi thấy mình như bị quả báo khi cướp chồng người khác. Có hôm chồng thông báo rằng đêm nay anh trực ở cơ quan, tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng biết làm sao vì con còn đang nhỏ mới có hơn 2 tuổi. Nửa đêm, thấy có số chồng nhắn tin vào máy tôi rằng: “Ngủ ngon nha cưng, tôi nay chồng cô ngủ lại bên nhà tôi. Tôi thông báo để cô yên tâm đi ngủ. Tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác của tôi”.

Lúc đó tôi điện tiết, gọi điện cho chồng thì số máy thuê bao. Giữa đêm hôm tô không thể ôm con đi đánh ghen được vì dù sao chính tôi là kẻ đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi thực sự không thể ngờ rằng tình nhân của chồng mình lại là người vợ cũ mà anh ta đã ruồng bỏ. Vậy mà về nhà anh ta vẫn âu yếm và nói yêu tôi.

Vợ cũ luôn lấy con ra làm bình phong để dụ dỗ chồng cũ, đã vậy còn nhắn tin chọc tức tôi. Chị ta bảo sẽ trả thù tôi và cho tôi nếm trải cảm giác chồng đi với người khác và bị phản bội là như thế nào. Tôi và chồng trở nên cãi vã nhiều hơn.

Tôi thực sự bế tắc khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi nên làm thế nào đây? Tôi thực sự không hiểu được đàn ông, khi không có thì muốn có bằng được, khi có rồi lại không biết trân trọng. Còn đối với vợ cũ của anh ta, anh ta đã từng rất chán ghét và không hòa hợp nổi. Ấy vậy mà giờ chồng tôi lại tìm đến vợ cũ như một món ăn mới lạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật