Tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống của chính mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rồi cứ thế tôi đã yêu cô ấy rất nhiều bằng cả trái tim chân thành không toan tính, 2 đứa yêu nhau rất hạnh phúc khi ở gần và đã nhiều lúc chúng mình đã đi quá “ giới hạn“.
Tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống của chính mình
Ảnh minh họa

Em và người yêu em đã yêu nhau tính đến bây giờ là gần được 1 năm rồi. Chúng mình quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Vì học chung lớp nhưng tới năm thứ 3 mình mới thực sự có tình cảm và thổ lộ với cô ấy, lúc đó cô ấy đang yêu một người nhưng cô ấy chia tay người kia và chấp nhận đến với mình. Mình chỉ nghĩ là tình yêu có sự lựa chọn nên nếu cô ấy chọn mình thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Rồi cứ thế tôi đã yêu cô ấy rất nhiều bằng cả trái tim chân thành không toan tính, 2 đứa yêu nhau rất hạnh phúc khi ở gần và đã nhiều lúc chúng mình đã đi quá ” giới hạn”. Mình biết như vậy là không nên nhưng vì mình yêu cô ấy thật lòng, và cũng vì đã đi quá giới hạn là thằng đàn ông nên mình luôn tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm với cô ấy. Mình yêu thương chiều chuộng, luôn làm tất cả mọi thứ để cô ấy vui và không thiệt thòi với bạn bè nhưng khi về nhà, nhà cô ấy ở gia lai mình cũng chỉ cách cô ấy 100 cây số thôi, có thể nói là yêu xa.

Đôi khi cô ấy giận mình cả tuần hay có khi 10 ngày mà cô ấy cũng không hề liên lạc cho mình, mặc cho mình gọi điện và nhắn tin cho cô ấy như thế nào cô ấy cũng không trả lời lại. Đến khi cô ấy bắt máy mình mới hỏi tại sao thì cô ấy trả lời là không muốn nghe, không muốn trả lời, nói chuyện qua điện thoại mà cứ im im. Mình hỏi lý do tại sao cô ấy biểu là không sao hết, chẳng có gì…đại loại là vậy..

Mình thì luôn hết mực nhắn tin gọi điện cho cô ấy khi rảnh rỗi, luôn đăng stt hoặc ảnh facebook đều tag cô ấy vào, mình cũng hiểu xa nhau có khoảng cách nên mình luôn nói chuyện và làm mọi thứ lãng mạn để hâm nóng tình cảm hơn, nhưng cô ấy cứ thờ ơ, không hề đáp trả lại những việc làm đó của mình. Rồi hôm qua mình nói chuyện với cô ấy biểu ” em có hứa với anh là chúng mình dù thế nào cũng đi đến cuối con đường và cưới nhau nha?” Cô ấy trả lời mình là không biết, mình chảy nước mắt khi nghe được câu trả lời đó. Mình đã yêu cô ấy rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sông của mình nữa, chưa bao giờ mình yêu ai mà như vậy cả.

Mọi người cho em hỏi em phải làm sao? Vì tính cách cô ấy vậy hay là cô ấy hết yêu mình, mình rất muốn lời khuyên của mọi người ạ? Lẽ ra cô ấy là con gái phải suy nghĩ nhiều hơn mình chứ, đã trải qua với nhau như vậy mà cô ấy cứ vô tâm, hời hợt vậy…mình rất rồi bời…chán nản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật