Chồng sống với bồ nhưng vẫn muốn về nhà vì con

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tháng trước, anh đột nhiên muốn quay lại. Tôi nghĩ chắc anh chán bồ hóa ra không phải, thậm chí còn mặn nồng hơn trước. Anh nói vì con nên muốn quay lại.
Chồng sống với bồ nhưng vẫn muốn về nhà vì con
Ảnh minh họa

Tôi gần 30, lấy chồng được năm năm, có bé bốn tuổi. Hai năm trước, chồng tôi có thích một người cùng công ty, chưa đi quá giới hạn thì dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến gia đình. Khi tôi biết chồng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến người đó làm tôi rất khó chịu. Tôi nói chồng dừng lại nhưng anh nói không thể mất người bạn này. Thực sự khi thấy chồng quan tâm người ta còn hơn mình, lại chung chỗ làm nên tôi không chịu nổi. Sau nhiều lần xích mích, tôi viết đơn hai lần nhưng anh không ký vì con.

Rồi anh cũng thừa nhận không còn tình cảm với tôi nữa, chỉ muốn sống với tôi vì con, tình cảm đã dành cho người kia rồi, thế mà anh vẫn không ly dị. Tôi không níu kéo gì, chỉ bảo như vậy không ai chịu được, anh nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi, viết đơn tôi sẽ ký. Anh không viết, cũng không dừng với người kia, người kia thì ra sức đẩy anh về phía gia đình. Đúng là càng cố giữ càng tuột, càng buông càng chạy theo, anh như phát cuồng vì người đó. Đi làm về cũng phải tạt qua đường đi qua nhà người đó để về, trong khi công ty đã cách nhà 20 km. Tôi không níu kéo, chỉ làm ngơ, anh thích như thế nào tùy anh quyết định nhưng bản thân vẫn không khỏi đau khổ, khóc lóc. Anh ngày càng chán tôi, càng muốn đến bên người kia.

Cách đây gần một năm, người kia cũng xiêu lòng vì anh. Họ đến với nhau, làm người yêu của nhau. Lúc đó tôi đã xác định được rõ con đường của mình rồi, bớt đau khổ, bớt khóc lóc, làm những việc tốt cho mình, chủ yếu là chăm con cho tốt. Con tôi dường như thấy được sự đau khổ của mẹ nên rất thương tôi. Tôi đi đâu, làm gì con cũng bám lấy, muốn ở cạnh tôi an ủi. Tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng, còn anh đi về như thế nào tôi cũng không quan tâm nữa. Vài lần nhắc anh viết đơn, anh cũng bảo sẽ ly dị nhưng ngày qua ngày anh cũng không viết, không dứt khoát ly dị. Tôi cũng nói sẽ không bao giờ tự viết đơn trước, anh muốn đi thì tự đi mà viết, tôi như thế này vẫn sống tốt.

Rồi hơn một tháng trước, anh đột nhiên muốn quay lại. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là chắc họ chán nhau rồi nên anh muốn quay lại, hóa ra không phải, thậm chí còn mặn nồng hơn trước. Anh nói vì con nên muốn quay lại. Với cái lý do đó, tôi biết phải làm sao? Tôi là người sống tình cảm, nếu dứt cuộc hôn nhân này tôi tự thấy mình cũng khó lòng mà yêu thương được nữa, nên từ khi anh đi tôi đã xác định sống như vậy. Giờ anh muốn quay lại, tôi thực sự khó nghĩ quá. Tôi thậm chí còn không thấy bất kỳ sự ăn năn, hối hận nào của anh khi đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho tôi. Anh dường như còn không cần tôi tha thứ, nên nếu nói là tha thứ được hay không tôi cũng không biết, vì anh đâu có cần. Còn nếu không ly dị thì vẫn cứ sống như vậy, hai người cùng nhà, cùng nuôi con và chỉ có vậy thôi. Như vậy có sống được không? Các bạn cho tôi tham khảo ý kiến, tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật