Chồng khốn khổ quay về xin tôi tha lỗi sau khi bị bồ “đá”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn ông chồng gầy ốm, tiều tụy đối lập hoàn toàn với cái vẻ đạo mạo, chỉn chu ngày xách vali bỏ theo bồ mà tôi thấy thương xót thay.
Chồng khốn khổ quay về xin tôi tha lỗi sau khi bị bồ “đá”
Chị phải làm sao với lời khẩn cầu của chồng (Ảnh minh họa)

Nỗi đau trong tôi vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian đã trôi đi nên tôi cũng đủ vị tha để bỏ qua mọi lỗi lầm cho chồng. Thế nhưng, tôi biết phải làm khi các con của tôi vẫn cần bố và anh, người chồng bội bạc đã bỏ mẹ con tôi để chạy theo ngư‌ời tìn‌h xinh đẹp chẳng còn đường nào để đi. Tôi không thể quay mặt làm ngơ với những lời van xin thống thiết cùng những lời hối hận muộn màng của anh.

Chồng tôi vốn là trưởng phòng của một công ty liên doanh nước ngoài có tiếng. Được chăm sóc và làm việc trong môi trường tốt nên dù đã gần 40 tuổi nhưng trông anh vẫn rất phong độ và đẹp trai. Tôi cũng từng biết rằng anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, trẻ có, già có và thậm chí là những người chỉ đáng tuổi con cháu của anh. Nhưng là một người vợ tôi luôn đặt niềm tin trọn vẹn cho chồng của mình. Đôi khi công việc của anh cũng cần phải giao lưu, tiếp khách và có những mối quan hệ khác. Hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn cũng chính là một điểm tựa khiến tôi càng tự tin hơn vào điều đó mà không bao giờ có ý định kiểm soát hay cai quản chồng.

Tôi không phải là người phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng được nhiều người nhận xét là đảm đang, khéo léo và mặn mà so với tuổi của mình. Ý thức được vai trò, vị trí của bản thân nên tôi vẫn luôn để ý chăm chút đến ngoại hình của mình để chồng không phải mất mặt trước đồng nghiệp bạn bè. Cuộc sống gia đình tôi cứ êm đềm và hạnh phúc trôi qua như thế. Rồi một ngày, chồng tôi mang khuôn mặt tội lỗi, áy náy về nói chuyện với tôi.

Anh thành thật nói đã có tình cảm với một người con gái khác và anh muốn ly dị để chuyển về chung sống với ngư‌ời tìn‌h. Tôi như bị một người đẩy xuống vực sâu vì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc tôi quay cuồng và hoang mang sau mỗi lời nói chắc như đinh đóng cột của chồng. Anh nói dù tôi có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được quyết định của anh, nếu cần anh sẽ đơn phương ly hôn. Mọi tài sản và căn nhà này đều để lại cho mẹ con tôi, anh chỉ cần được nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện tại đây.

Tôi thực không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi chỉ kịp há hốc mồm hoang mang và không nói thêm được lời nào. Hóa ra, anh đã cặp với cô thư ký cách đây gần nửa năm nhưng giấu kín và tìm mọi cách để che giấu với tôi. Đến bây giờ cô thư ký đòi một danh phận nên ép chồng tôi phải ly hôn để cưới cô ta. Chồng tôi phân vân lựa chọn và cuối cùng đã chọn ngư‌ời tìn‌h. Mọi việc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, chồng tôi dùng tiền để đẩy nhanh tiến độ ly hôn. Chẳng mấy chốc tôi mất chồng, các con mất bố  vào một người xa lạ.

Ngày anh xách vali ra khỏi nhà, anh chỉ ném cho tôi áy mắt ái ngại và thêm chút tội lỗi. Tôi chỉ biết lặng thinh nuốt nước mắt vào  trong chứ chẳng biết làm gì để níu kéo người chồng bội bạc.

Tôi gắng gượng để sống, nuôi và chăm sóc các con để bù đắp sự mất mát cho chúng. Nỗi đau bị mất chồng hàng ngày cứ gặm nhấm tôi mỗi ngày khiến tôi không thể nào sống bình thường được. Từ ngày chồng rời đi, tôi cũng ít nghe được thông tin về anh và cũng cố tình không muốn nghe về anh để bớt đau đớn hơn.

Thế rồi, bẵng đi 1 năm, vào một chiều đi làm về tôi sững sốt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. Đó chính là chồng tôi. Trông anh không còn đạo mạo, chỉn chu, phong độ như ngày xưa nữa mà tiều tụy, luộm thuộm với bộ quần áo nhàu nhĩ trên người. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh quỳ xuống rồi khóc lóc, van xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh được quay lại như trước đây. Rồi anh kể lể những khổ cực, oan ức mà anh phải chịu chẳng bao lâu sau khi xách vali đi theo cô bồ.

Sau khi ép được chồng tôi ly hôn, cô bồ sung sướng bắt chồng tôi mua ngay một căn nhà to vật vã đứng tên cô ta. Thế nhưng, vì mọi tài sản anh đã để lại cho tôi và các con nên để có tiền chiều bồ, anh đã phải mượn tiền của công ty. Chẳng may khi ấy, công ty lại cần đầu tư và cần số tiền ấy, chồng tôi không giải trình được nên đã phải nghỉ việc. Còn cô bồ khi thấy anh bị đuổi việc thì cũng trở mặt cặp ngay với người khác và đuổi chồng tôi ra khỏi nhà. Anh phải chịu cảnh thất nghiệp rồi lang thang làm đủ mọi việc để sống. Vì ân hận vì lỗi lầm của mình và xấu hổ với vợ con nên anh đã không dám quay về nhà. Cho đến hôm nay, anh không thể gắng gượng được nữa nên đã đánh liều quay về xin chị tha thứ.

Chị bỗng thấy mình yếu đuối và mềm lòng trước những gì anh nói. Đúng khi ấy các con chị cũng đi học về, chúng cũng mong chị cho anh một cơ hội để quay về vì dù anh có tồi tệ thế nào thì vẫn là người bố duy nhất trên đời của chúng.

Chị không biết phải làm thế nào để có thể giải quyết tình huống này. Cho anh một cơ hội là chị mạo hiểm với bản thân có thể chịu tổn thương bất cứ lúc nào nhưng nếu không chị lại trở thành kẻ tồi tệ, ích kỷ, hẹp hòi trong mắt chồng cũ và các con. Và trong tim chị vẫn đang còn đau, đau lắm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật