Hà Nội: “Dải phân cách sống” dưới nắng nóng 40 độ C

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng chục sinh viên xếp thành hàng dài, cầm chung 1 sợi dây thừng đứng giữa đường làm “dải phân cách sống” để phân làn giao thông tại các điểm thi; kiên nhẫn đứng như vậy hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng lên tới 40 độ C…
Hà Nội: “Dải phân cách sống” dưới nắng nóng 40 độ C
“Dải phân cách sống“ dưới trời nắng 40 độ C

Theo ghi nhận của PV Báo, tại điểm thi THPT Quốc gia 2015 ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội trên đường Trần Đại Nghĩa, vào lúc 10h15 trưa nay (1/7), khi các thí sinh chuẩn bị rời phòng thi, hàng chục sinh viên tình nguyện xếp thành hàng dài cầm chung 1 sợi dây thừng đứng giữa đường, tạo thành 1 đoạn “dải phân cách sống” để phân làn giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Bên làn đường phía trong, rất nhiều sinh viên tình nguyện khác nắm tay nhau tạo nên những đoạn “dải phân cách” ngắn, cũng với mục đích tránh ùn tắc giao thông. Một số bạn sinh viên tình nguyện khác bất chấp nắng nóng, rất nhiệt tình hướng dẫn giao thông cho người dân.




Nắng nóng, những sinh viên tình nguyện này vẫn nở nụ cười rất tươi


Cầm tay nhau tạo nên những "dải phân cách"...






"Đội nắng" hướng dẫn giao thông...




Lau những giọt mồ hôi trên trán

Khi có người dừng đỗ, lập tức sinh viên tình nguyện ra nhã nhặn nhắc nhở: "Dạ chú ơi, làm ơn chú đi cho đỡ ùn tắc ạ! Cháu cảm ơn!"

Bạn Lê Minh Dương (trong ảnh) - sinh viên năm 2 ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: "Bọn em là‌ּm tìn‌ּh nguyện từ ngày 28/6, hôm nay bọn em đứng ở đây để phân làn giao thông cho đỡ ùn tắc, vì lát nữa thí sinh ra sẽ rất đông. Mặc dù rất nóng, nhưng bọn em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ".


Tranh thủ uống nước...


Hàng trăm phụ huynh, người nhà đứng ngoài đợi thí sinh ra, khiến giao thông qua khu vực thi này khó khăn hơn ngày thường

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến động viên lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ tại điểm thi THPT Quốc gia ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật