Thiếu gia một tháng tiêu hết 40 tỷ: Hao tiền và hao ‘gái’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Một hôm, tôi hỏi anh ấy tiêu xài như thế nào. Mustassim nhẩm tính một lúc rồi trả lời “khoảng 2 triệu USD“. Tôi hỏi: “Trong vòng một năm?”. Anh ta trả lời: “Không, một tháng”. Câu trả lời khiến cô người mẫu choáng váng trong giây lát“.
Thiếu gia một tháng tiêu hết 40 tỷ: Hao tiền và hao ‘gái’
Ảnh minh họa

Mustassim Gaddafi, con trai thứ 4 của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nổi tiếng trong giới làn‌ּg chơ‌ּi bởi độ ga lăng, chịu chi và cả những trò ngông như đòi các người đẹp phải xét nghiệm máu trước khi quan hệ.

Mutassim Gaddafi đã bị quân nổi dậy Libya giết chết một lượt với cha mình là ông Muammar Gaddafi ngày 20/11/2011 tại Misrata, ở tuổi 36.

Thiếu gia hao tiền và hao “gái”

Sinh năm 1977, Mustassim Gaddafi là con trai thứ tư trong gia đình nhà lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi. Mẹ của Mustassim là Safia Farkash. Mutassim thuộc tuýp người vui vẻ, dễ ưa chủ nghĩa khoái lạc, trung thành với bạn bè của mình và hào phóng trong cả việc tiêu tiền lẫn tiêu “tình”.

Các mối quan hệ của Mustassim thường xuất phát từ những buổi ăn chơi trong các hộp đêm, và những thành phần mà con trai cựu lãnh đạo độc tài gặp gỡ thường là các cô người mẫu nóng bỏng, gợi cảm, sẵn sàng cùng gã trai trẻ ăn chơi nhảy múa thâu đêm.

Cựu người mẫu pla‌ּyboy Talitha Van Zon từng là bạn gái của Mustassim trong thời gian ngắn ngủi. Cả hai gặp nhau tại 1 câu lạc bộ đêm của Ý vào năm 2004, nơi Mustassim chỉ cần đánh mắt một cái là có hàng tá cô gái sẵn sàng vây quanh.

Tuy vậy, chỉ có người mẫu Hà Lan lọt vào mắt xanh của chàng công tử họ Gaddafi. Mối quan hệ đến chóng vánh và cũng kết thúc chóng vánh chỉ sau 3 tháng, khi Talitha Van Zon nhận ra rằng, cô không phải là người phụ nữ duy nhất trong cuộc sống của Mustassim.

Tuy chia tay nhưng cô gái đến từ Rotterdam vẫn làm bạn với con trai của nhà lãnh đạo người Ả Rập quyền lực. Talitha Van Zon bị cuốn vào thế giới của Mustassim – một thế giới theo cô là tuyệt vời, sang trọng, tràn ngập quà tặng đắt tiền và những nơi ăn chơi độc đáo bậc nhất thế giới.

Lễ Giáng sinh, Talitha Van Zon được tham gia chuyến tham quan thường niên của Mustassim tới đảo Saint Barts, Caribê. Khi Mutassim ở Paris hay London, thiếu gia nổi tiếng luôn bao trọn một số tầng của những khách sạn đắt tiền nhất của 2 thành phố nổi tiếng này, mời bạn bè của mình đến tiệc tùng.

Cũng trong những buổi tiệc này, những thợ cắt tóc đẹp nhất của Ý sẽ được chu cấp tiền để bay từ Ý sang chỉ để cắt tóc cho Mustassim, với chi phí cho mỗi chuyến đi trị giá 5.000 Euro.

Talitha Van Zon được “tắm” trong thế giới hàng hiệu, với một bộ sưu tập túi xách và đồng hồ đắt tiền của Louis Vuitton do Mutassim tặng. Đó chính là một phần lý do khiến dù không còn yêu nhưng cô người mẫu vẫn thiết tha được làm bạn với chàng công tử nhiều tiền và hào phóng này.

Tuy nhiên, cũng chính Talitha là người sửng sốt hơn ai hết trước khả năng tiêu tiền kinh hoàng của Mustassim. Talitha Van Zon từng tiết lộ một câu chuyện trở thành “kinh điển” về mức độ hoang phí của Mutassim: “Một hôm, tôi hỏi anh ấy tiêu xài như thế nào. Mustassim nhẩm tính một lúc rồi trả lời “khoảng 2 triệu USD”".

Tôi hỏi: “Trong vòng một năm?”. Anh ta trả lời: “Không, một tháng”. Câu trả lời khiến cô người mẫu choáng váng trong giây lát.

Trong suốt thời gian làm bạn với Mutassim, Talitha cho biết cô luôn ở trong một “cái lồng vàng” và biết rất ít về cuộc sống của người dân Libya.

Talitha chưa bao giờ được gặp nhà lãnh đạo Gaddafi và chưa bao giờ bị thẩm vấn về mối quan hệ thân thiết với con trai của nhà lãnh đạo này.

Khi tới thăm Tripoli, Talitha ở trong những biệt thự, dinh thự riêng bên bờ biển của Mutassim.

Talitha cho biết, Mutassim phủ nhận việc người dân Libya bị đàn áp. Anh này nói rằng, người dân Libya được đi học và khám chữa bệnh miễn phí và được mua bánh mỳ, gạo với giá rẻ. Cô này còn tiết lộ rằng Mutassim luôn tự hình tượng hóa mình như nhiều nhân vật tiếng tăm trên thế giới, trong đó có trùm phá‌t xí‌t Hitler.

Cũng theo Talitha Van Zon, mặc dù luôn nồng nhiệt trong các cuộc tình nhưng tình nhân một thuở của mình là người máu lạnh. Cô kể lại câu chuyện từng được chứng kiến trong một lần tới nơi ở của Mustassim, khi người phục vụ mang thức ăn không vừa ý tới cho anh ta.

“Mustassim hét vào mặt người phục vụ và ném đĩa thức ăn trên sàn nhà như cho một con chó, sau đó bắt người phục vụ phải ăn hết chỗ thức ăn trước mặt chúng tôi. Thật là nhục nhã.

Kể từ sau đó, tôi không bao giờ nhìn thấy người đầy tớ thêm một lần nào nữa, và tôi không biết những gì đã xảy ra với anh ta”.

Ngoài Talitha Van Zon, còn có 1 danh sách các cô người mẫu được cho là bạn gái của Mustassim, tuy nhiên, tất cả các mối quan hệ đều chỉ được dăm bữa nửa tháng.

Người mẫu người Ý Vanessa Hessler cũng nằm trong danh sách dài dằng dặc này. Tuy nhiên mối quan hệ này không được nhắc đến nhiều. Có nguồn tin cho rằng cả hai qua lại với nhau tới gần 4 năm, tuy nhiên không ai xác nhận điều này ngoài Vanessa Hessler.

Hình ảnh thường bắt gặp của Mutassimkhi xuất hiện trước công chúng.

Thiếu gia và cuộc chơi phù phiếm trong thế giới gái bao

Mustassim Gaddafi nổi tiếng là tay chơi, là khách hàng thường xuyên của các tú ông, tú bà trong những đường dây “chăn” gái bao là người mẫu khét tiếng.

Đại tá Mustassim Gaddafi có thể sở hữu dễ dàng những người mẫu và cựu hoa hậu đẹp nhất châu Mỹ Latin, châu Âu, chỉ bằng việc vung tay ném ra một số tiền khủng mà không hề thương tiếc.

Chính vì thế, Mustassim cũng được các đầu mối cung cấp gái bao săn đón và chiều chuộng hết mình. Không phụ công những người này, thiếu gia nhà Gaddafi thưởng cho họ những số tiền không thể tưởng tượng. Năm 2004, Mutassim tổ chức mừng sinh nhật.

Con trai Gaddafi quyết định đây phải là sinh nhật hoành tráng nhất trong cuộc đời mình. “Tú ông” Nahas – người thường xuyên cộng tác với Mutassim - được thiếu gia giao cho nhiệm vụ đặc biệt là tổ chức tiệc sinh nhật của mình.

Nahas ngay lập tức đôn đáo khắp nơi, tìm trong đường dây của mình “hai mươi siêu mẫu quốc tế” – những người vừa với “khẩu vị” của Mutassim, để làm cho thiếu gia vui trong ngày đặc biệt này.

Hoàn tất toàn bộ vụ việc này, Nahas nhận về 1,5 triệu USD. Món tiền được chuyển từ 1 ngân hàng của Mutassim ở Malta về thẳng tài khoản của Nahas.

Mutassim Gaddafi và một chân dài trên du thuyền hạng sang.

Đó chưa phải là phi vụ ăn chơi đình đám nhất. Mùa hè năm 2005, Mutassim trở lại Côte d’Azur, khu nghỉ dưỡng của những người siêu giàu ở phía Nam nước Pháp.

Tại đây, sau khi ngó qua bìa một tờ pla‌ּyboy, tạp chí nổi tiếng dành cho đàn ông, Mutassim sững sờ trước vẻ đẹp chết người của người mẫu Tifanay Taylor, 30 tuổi.

Ngay lập tức, Mutassim “giáng chỉ” cho Nahas gọi người đẹp đến chơi cùng mình cho “khuây khỏa” tháng ngày ở chốn “buồn bã” này. Tất nhiên, đó không phải là yêu cầu quá khó đối với Nahas.

Vốn có quan hệ rộng và chân rết cùng khắp, Nahas thỏ‌a mã‌n ngay sở thích của “thượng đế” với giá 33.000 USD. Đó là cái giá cho người môi giới, còn những khoản mà Mutassim dành cho cô gái làm cho anh ta vui thì chỉ có Tifanay Taylor và Mutassim mới biết.

Chỉ biết rằng, sau lần đó, Tifanay Taylor còn hào hứng được bầu bạn, tâm sự với Mutassim thêm nhiều lần nữa.

Thử máu trước khi phục vụ

Chịu chơi, chịu chi, đó chưa phải là tất cả những gì người ta nhắc về Mutassim. Anh chàng thiếu gia còn nổi tiếng với những trò chơi ngông với tất cả các chân dài đến với mình.

Mutassim sẵn sàng đưa ra những đòi hỏi khắt khe khiến nhiều cô gái phải khóc hết nước mắt với anh chàng này. Tháng 5/2007, ngay khi Liên hoan Phim Cannes diễn ra tưng bừng ở Pháp, một sự kiện vừa bi vừa hài đã xảy ra với các cô gái bán mình mua vui cho Mutassim.

Trên thảm đỏ, các ngôi sao Hollywood, châu Âu, châu Á khoe sắc trước ánh đèn flash chớp liên hồi. Trong lúc đó, tại khách sạn 5 sao Carlton, một trong những tòa lâu đài tráng lệ của thành phố nghỉ dưỡng lừng danh này, hai cô gái Bắc Âu bị nhân viên bảo vệ khách sạn tống cổ ra đường.

Đó là Berglind O., cựu người mẫu gái bao Phần Lan và Antoinette C., người Đan Mạch, bạn của O. Không ai giải thích tại sao đại tá Mustassim Gaddafi, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Libya, cư xử thô lỗ như thế.

Cô O. kể lại: “Ông ta hăm dọa và hạ nhục chúng tôi trước khi ra lệnh đuổi ra đường”. Hạ nhục như thế nào thì cô O. không nói ra. Nguyên nhân chính cho vụ lật kèo hợp đồng này có thể là trước khi vui vẻ, Mutassim yêu cầu lấy máu xét nghiệm trước mặt ông ta để xem có mắc bệnh truyền nhiễm hay không

Mutassim vốn có thể quan hệ với tất cả các thành phần gái làn‌ּg chơ‌ּi nhưng anh ta cũng là người tỉnh táo và biết giữ gìn bản thân mình chứ không thuộc hàng “ăn tạp”.

Mặc cho 2 cô gái năn nỉ và hứa hẹn là không mắc bệnh, Mutassim vẫn không đồng ý quan hệ và trả tiền cho họ nếu không chịu làm xét nghiệm máu.

Câu chuyện truyền kỳ này không chỉ diễn ra với Mutassim mà còn với cả em trai của Mutassim - Hannibal Gaddafi - con trai thứ 5 của Gaddafi. Anh này cũng thường yêu cầu những người đẹp phải lấy máu xét nghiệm trước khi phục vụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật