Tâm sự cặp đôi có pha tỏ tình chấn động

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau bữa tiệc sinh nhật tổ chức cho bạn gái đêm ngày 26/4, Nguyễn Tiến Đạt, chàng sinh viên khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa không nghĩ điều bất ngờ mình dành cho người yêu lại đem đến cho đôi bạn trẻ nhiều hệ lụy đến vậy.
Tâm sự cặp đôi có pha tỏ tình chấn động
Đôi bạn trẻ hạnh phúc trong đêm sinh nhật của Minh tối 26/4.

Bất ngờ tiếp nối... bất ngờ

Quen và yêu nhau trong trường Đại học Bách Khoa, Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1985, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của khoa Cơ khí đã cùng với Nguyễn Thị Minh, sinh viên năm thứ 4, khoa Kinh tế quản lý trở nên gắn bó khi cùng tham gia đội tuyển múa của trường.

Một năm rưỡi quen nhau, tròn một năm yêu nhau, đến ngày sinh nhật bạn gái tròn 25 tuổi, Đạt mong muốn đem lại một điều gì đó thật đặc biệt, thật bất ngờ để bày tỏ tình cảm với người mà mình đã tâm đầu ý hợp. Được bạn bè cùng lớp ủng hộ, giúp sức, Đạt mượn CLB Văn hóa của trường để làm nơi tổ chức sinh nhật cho bạn gái.

Không muốn phô trương, chàng sinh viên chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, thay vì mua những món quà, đi ăn đi chơi ở đâu đó, tổ chức trong trường, bạn bè của cả hai chủ yếu đang ở trong ký túc xá sẽ tham dự đông đủ hơn, vui hơn và đúng chất sinh viên hơn. Sự vui vẻ, phấn khích càng tăng khi bạn Nguyễn Thị Minh, bạn gái và cũng là chủ nhân của bữa tiệc chúc mừng, hoàn toàn bất ngờ trước sự chu đáo của người yêu. Niềm vui nhân lên gấp bội khi những thành viên của CLB âm nhạc ở gian phòng bên cạnh kéo sang góp vui. Những tiết mục cây nhà lá vườn, những lời chúc mừng của bạn bè khiến đôi bạn trẻ tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng điều mà cả Đạt và Minh không ngờ tới là bị ấn tượng bởi khung cảnh lãng mạng đầy nến và hoa hồng, một bạn trẻ tham dự trong buổi tiệc đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của cả 2 và gửi đến tòa soạn Phóng viên.

Buồn khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ

Trước khi vào Đại học Bách Khoa, Nguyễn Tiến Đạt đã từng là một người lính. Ba năm sống trong quân ngũ, anh trung sĩ Đạt đã có thể hưởng lương và có cuộc sống an nhàn nhưng thay vì bằng lòng với những gì đã có, Đạt khát khao vươn tới chân trời tri thức. Theo Đạt: “Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có học vấn”, nên trong lúc các đồng đội giải lao, hay đã ngủ vùi trong giấc ngủ sâu, Đạt vẫn chong đèn ôn thi Đại học.

Năm 2006, đỗ cả 3 trường Đại học Nông nghiệp, Bách Khoa, Cao đẳng Giao thông, Đạt chọn Bách Khoa. Với Đạt, nếu làm bộ đội thì cũng phải là bộ đội chuyên nghiệp, trở thành sĩ quan còn khi đã từ bỏ quân đội để tự do theo đuổi việc học, thì cử nhân mới chỉ là bước đệm để Đạt tiến xa hơn nữa trên con đường học vấn.

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả đôi khi cũng phải đắn đo, phân vân trong việc lựa chọn hướng đi trong cuộc đời nên khi có được người hiểu và yêu thương mình, Đạt trân trọng biết nhường nào. Đạt cho rằng Minh xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Nếu có cơ hội, Đạt sẽ còn tổ chức nhiều bữa tiệc lớn hơn thế để chúc mừng Minh, để cám ơn Minh vì đã ở bên Đạt, để cả 2 cùng nương tựa bên nhau thực hiện những mục đích đã đề ra.

Gia đình cả 2 đều không khá giả, Đạt cũng sớm biết lo toan nên ngoài giờ học ở trường, chàng sinh viên cũng lao đi làm thêm để trang trải việc học và có thêm thu nhập. Đạt nói rằng số tiền bỏ ra tổ chức sinh nhật cho Minh là do Đạt làm ra, không phải tiền trợ cấp từ bố mẹ và số tiền đó chẳng nghĩa lý gì khi Đạt đã quyết định bỏ ra, vì Minh xứng đáng được như thế.

Tâm sự cặp đôi có pha tỏ tình chấn động

Chàng hiện là sinh viên năm thứ 3 còn nàng năm thứ 4. Họ yêu nhau đã được một năm.

Nhưng điều bất ngờ mà Đạt muốn dành cho Minh, muốn được cùng bạn bè cả hai chia sẻ đã gặp không ít lời phản đối. Nói về sự kiện ngày 26/4, Đạt bảo, hai bạn đã rất buồn khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ như thế. Thật lòng, cả hai chỉ muốn được cùng bạn bè hưởng không khí vui tươi. Những bạn bè thân tình thì vẫn ủng hộ nhưng có nhiều người trong trường không hiểu sự việc nên đã có nhiều lời bàn ra tán vào.

Càng phải có trách nhiệm hơn

Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: Không giống như cha ông ta ngày xưa, lấy nhau về có khi mới biết mặt nhau. Thời nay, con người có quyền lựa chọn người yêu, người bạn đời cho mình. Khi đã xác định sẽ gắn bó với nhau lâu dài, việc công khai giới thiệu người yêu để bạn bè, gia đình hai bên biết là điều tất yếu.

Sự cố sinh nhật vừa qua vượt ngoài tầm kiểm soát của cả Đạt và Minh, khiến cả hai cảm thấy bị tổn thương. Nhưng chính vì vậy, Đạt thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn với Minh, phải yêu thương Minh nhiều hơn và cố gắng làm sao để mọi chuyện có kết quả tốt đẹp. Dẫu còn nhiều dự định chưa hoàn thành nhưng Đạt mong rằng tình yêu của hai người sẽ sớm đơm hoa kết trái trong một lễ thành hôn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật