Nhạc trực tuyến sợ... người mua

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một fan cuồng nhiệt của Dave Matthews Band khi vào iTunes để mua album mới, anh chỉ nhận được dòng chữ “Only availble in USA“ (chỉ bán ở Mỹ).
Nhạc trực tuyến sợ... người mua
Nhiều kho nhạc trực tuyến chỉ bán một số sản phẩm ở khu vực nhất định. Ảnh chụp màn hình Amazone.

Tức giận, Even Sandvold Roland đã viết trên microblog Twitter: "iTunes chỉ cho mua album mới của Dave Matthews Band ở Mỹ! Đừng phàn nàn đó là vì nạn sao chép lậu nhé!".

Giám đốc Terje Pedersen của Warner Music Na Uy đả kích lại: "Tôi nghĩ bạn nên ăn cắp nó, rồi khoe về quá trình đó trên tiểu blog nhí nhố của bạn. Tôi không muốn bạn tức giận đâu". Lời lẽ này càng như đổ thêm dầu vào lửa khi chữ "little kid blog" không được dịch chuẩn sang tiếng Na Uy và biến thành một lời xúc phạm, gây um sùm trên mạng và cả truyền hình.

Các tranh cãi đến nay chưa kết thúc nhưng có thể thấy rõ khởi nguồn của nó là do Even muốn trả tiền để mua nhạc mà không được chấp nhận. Các trang bán nhạc như Amazone, iTunes đều rất thận trọng phân loại đối tượng khách hàng đến từ đâu. Trước hết, người mua phải có thẻ tín dụng của ngân hàng và nước sở tại được hệ thống thanh toán quốc tế chấp nhận. Nhưng trong một số trường hợp, các kho nhạc trực tuyến hoặc hãng sản xuất quy định chỉ bán ở các quốc gia có luật pháp rõ ràng về bảo vệ bản quyền, nhất là những sản phẩm mới ra mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật