Bông hoa “xác chết“ sắp nở

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vườn thực vật hoàng gia Kew, thường được gọi là các vườn Kew, ở tây nam London, nước Anh vừa mới “đón chào“ 1 mùi thối không tả nổi. Đó chính là “mùi hương“ độc nhất vô nhị (ngửi như mùi... thịt thối) phát ra từ bông hoa Titan Arum (Amorphophallus titanum), hay còn được biết đến với cái tên “hoa xác chết.“
Bông hoa “xác chết“ sắp nở
Ảnh minh họa

Nó là 1 trong những loài thực vật lạ lùng nhất từng được phát hiện tại khu bảo tồn rừng nhiệt đới Princess of Wales Conservatory.

Quê quán ở Indonesia, cứ 6-7 năm, loài hoa đặc biệt này lại nở 1 lần. Năm nay, các chuyên gia ở vườn Kew dự đoán nó sẽ nở trong vòng vài ngày tới.

Khi nở, hoa "t‌ử th‌i" sản xuất những bông hoa có màu vàng kem hoặc màu hồng. Cuống hoa giải phóng mùi "thơm" kinh dị trong khoảng 3 ngày trước khi hoa Titan Arum sẵn sàng cho việc thụ phấn. (Mùi của nó "khủng khiếp" đến nỗi từ khoảng cách rất xa, bạn vẫn có thể ngửi thấy ).

Điều phối viên Phil Griffiths cho biết, các vị khách tham quan nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với 1 mùi hương nồng và cực mạnh có thể so sánh với mùi xác chết và thịt thối rữa trộn lại.

Mùi thối của hoa thu hút những con bọ cánh cứng ăn thịt chui vào bên trong và rơi vào bẫy. Bông hoa sẽ phủ phấn lên mình những con bọ và dập tắt mọi nỗ lực thoát thân của chúng. Đến khi hoa Titan Arum héo đi, lũ côn trùng mới có cơ hội chui ra ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật