Công Phượng tỏa sáng, U-23 VN hủy diệt Malaysia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 2-6, Công Phượng đã lập một cú đúp cùng màn trình diễn chói sáng giúp U-23 VN đá bại U-23 Malaysia với tỉ số đậm 5-1 trên sân Bishan (Singapore) ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 28. Với chiến thắng này, thầy trò Miura đã vươn lên dẫn đầu bảng B.
Công Phượng tỏa sáng, U-23 VN hủy diệt Malaysia
Ảnh minh họa

Trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá Malaysia luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho Việt Nam. HLV Toshiya Miura đã từng nếm trải cảm giác cay đắng khi để thua người Mã ở bán kết AFF Cup 2014. Nhưng ở SEA Games 28 này, chiến lược gia người Nhật đã phục hận thành công khi đè bẹp đối thủ với tỉ số 5-1.

Bước vào trận gặp U23 Malaysia, HLV Miura đã quyết định sử dụng lối chơi phòng ngự phản công chủ động. Chính việc nhập cuộc tự tin này giúp U23 Việt Nam nhanh chóng thu được kết quả. Phút 13, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Công Phượng xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Mạc Hồng Quân và bị hậu vệ Azlin Adam phạm lỗi.

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Mạc Hồng Quân lạnh lùng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Bị thủng lưới, U23 Malaysia chủ động chơi thô bạo nhằm ngăn chặn những pha lên bóng của U23 Việt Nam. Nhưng lối chơi này cũng chỉ giúp U23 Malaysia cầm chân U23 Việt Nam đến cuối hiệp 1. Phút 45+1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ngọc Thắng thực hiện đường chuyền cho Công Phượng băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho U-23 VN của Công Phượng. Ảnh: N.K

Trong hiệp 2, U23 Việt Nam sớm nới rộng cách biệt ở phút 46. Công Phượng với tình huống thoát xuống nhanh như chớp đã buộc thủ thành Bakar phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Huy Toàn không mắc sai lầm nào để gia tăng cách biệt.

Niềm vui của Huy Toàn sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho U-23 VN. Ảnh: N.K

Trước khi bị thay ra ở phút 65, Công Phượng đã kịp hoàn tất cú đúp bằng cú đá uyệt đẹp để buộc thủ thành Bakar phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4.

Những phút cuối trận đấu, U23 Việt Nam chủ động chơi chậm lại và U23 Malaysia đã có 1 bàn gỡ do công của Syahrul Azwari Ibrahim. Tuy vậy, ngay sau đó Văn Toàn đã chớp cơ hội để tái lập khoảng cách 4 bàn bằng pha lốp bóng kỹ thuật.

5-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và nó đã cho thấy sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam. Chúng ta đã trả sòng phẳng những món nợ với người Mã, đồng thời vươn lên đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật