“Brazil quyến rũ“ nghiền nát Chile

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải một "Brazil xấu xí" như những gì CĐV chứng kiến ở vòng đấu bảng, các học trò của HLV Dunga đã có cú phản pháo không thể thuyết phục hơn vào những lời chỉ trích bằng thế công biến ảo và màn vùi dập ĐT Chile tới 6-1 trong trận Tứ kết 2 Copa America sáng nay.
“Brazil quyến rũ“ nghiền nát Chile
Robinho tiếp tục "tỏa sáng" với 2 bàn thắng.
 

Brazil 6-1 Chile
(Juan 16', Baptista 23', Robinho 28' & 51', Josue 69', Vagner Love 84' - Suazo 76')

Đây có lẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất của Carlos Dunga dành cho những người lên án và chỉ trích rằng ĐT Brazil dưới thời ông thực dụng quá đáng, không biết tấn công, làm mất đi tính sáng tạo và những phút bùng nổ của điệu Samba nổi tiếng.

Không có Ronaldinho và Kaka, dũng cảm gạt sang một bên di‌ego, Elano, Anderson gây thất vọng ở vòng đấu bảng, vị HLV 44 tuổi này đã thành công rực rỡ trong việc đặt niềm tin vào Baptista ở vị trí hộ công, Vagner Love và đặc biệt là Robinho.

Chỉ với 3 mũi công kể trên, Selecao đã biến trận Tứ kết Copa America 2007 đích thực chỉ còn là cuộc dạo chơi khi sớm định đoạt trận đấu bằng 3 bàn thắng ngay trong nửa đầu hiệp một, kết quả của những pha di chuyển không bóng và phối hợp mang đậm chất kỹ thuật và ngẫu hứng.


Cú đánh đầu vào góc gần mở tỷ số của trung vệ Juan.

Tuy nhiên, người "mở hàng" cho ĐT Brazil không nằm trong bộ ba này, mà là trung vệ Juan khi anh kết thúc pha đánh đầu chiến thuật của một đồng đội bằng cú dứt điểm hóc hiểm vào góc gần ở phút 16, bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo ĐTQG.

 Tứ kết
Copa America 2007

Chủ nhật, 8/7

Uruguay 4-1 Venezuela
(Forlan 38' & 90', Perez 65', Rodriguez 87' - Arango 41')

Brazil 6-1 Chile
(Juan 16', Baptista 23', Robinho 28' & 51', Josue 69', Vagner Love 84' - Suazo 76')


Thứ hai, 9/7


Mexico - Paraguay, 3h
Peru - Argentina, 5h45

7 phút sau, đến lượt Maicon, Wagner Love và Robinho tạo nên một pha phối hợp không thể cưỡng lại bên cánh phải, trước khi chuyền bóng trống trải sang phía trái để Baptista dứt điểm chéo góc tuyệt đẹp, nhân đôi tỷ số.

Chưa chịu dừng lại ở đó, phút 28 Selecao tiếp tục trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo, bọc lọt kém cũng như tinh thần chưa hết bàng hoàng của các cầu thủ Chile bằng bàn thắng của Robinho, sau một pha gạt bóng và dứt điểm gọn gàng vào góc chết từ ngoài vòng cấm.

Cách biệt 3 bàn ngay trong hiệp 1, Brazil cầm chắc trong tay vé vào Bán kết tuy nhiên chỉ điều đó thôi chưa đủ làm thỏa mãn Carlos Dunga. Ông tiếp tục chỉ đạo các học trò tấn công trong hiệp hai và đó cũng là lúc những đợt lên bóng của Gilberto bên cánh trái phát huy sự hiệu quả.


Robinho và các đồng đội ăn mừng trước ống kính phóng viên.

Liên tiếp trong những phút 51 và 69, hậu vệ này tung những đường tạt bóng hóc hiểm, gián tiếp mang đến 2 bàn thắng cho ĐT áo vàng - xanh. Đầu tiên là pha đón bóng và dứt điểm gọn gàng của Robinho ở góc xa và sau đó, đến lượt Josue ghi tên mình vào bảng tỷ số với cú đá bồi sau tình huống thủ môn Bravo đẩy bóng.

"Dính" thêm hai đòn trời giáng, các cầu thủ Chile càng thêm nản chí khi liên tiếp những cơ hội mà họ tạo ra đều không vượt qua phong độ xuất thần của thủ thành Doni. Ngược lại, Selecao càng chơi càng hưng phấn, dẫn trước 5-0 nhưng Dunga vẫn tiếp tục tăng cường tấn công bằng việc đưa Elano vào thay Maicon.

Tuy nhiên, trước khi Vagner Love giải tỏa bế tắc cho riêng mình bằng bàn ấn định tỷ số ở phút 84, Suazo cũng kịp gỡ lại một bàn danh dự cho Chile bằng pha loại bỏ Gilberto trước vòng 16m50 rồi nhanh như cắt tung cú bấm bóng đầy nhạ‌y cả‌m qua đầu Doni.

Với những CĐV áo vàng- xanh, chiến thắng 6-1 này thật quá ngọt ngào. Nó không chỉ gỡ bỏ mọi sức ép đeo đẳng từ đầu giải đối với Selecao mà còn đưa ra một lời khẳng định rõ ràng: Copa America 2007 không chỉ có mình Argentina!

Đội hình thi đấu

Brazil: Doni - Maicon (Elano 72'), Juan (Naldo 74'), Alex, Gilberto - Silva, Mineiro, Josue, Baptista - Robinho (Anfonso 64'), Vágner Love.

Chile: Bravo - Ormeno, Fuentes, Contreras, Jara (Cabión 56') - Sanhueza, Iturra, Gonzalez (Fernández 65'), Fierro (Valdivia 46') - Lorca, Suazo.

Uruguay 4-1 Venezuela
(Forlan 38' & 90', Perez 65', Rodriguez 87' - Arango 41')

Ở trận Tứ kết đầu tiên, quyết tâm và lợi thế CĐV nhà của Venezuela đã không thể lấp đầy khoảng cách về trình độ và đẳng cấp giữa họ và đội bóng từng 2 lần VĐTG Uruguay.

Khác hẳn với sự tẻ nhạt (hòa 0-0) của cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt cuối vòng bảng, trận đấu đã diễn ra thực sự hấp dẫn, nhất là 45 phút đầu tiên khi di‌ego Forlan đưa Uruguay vượt lên dẫn trước ở phút 38 nhưng chỉ 3 phút sau đó, đội chủ nhà đã có bàn gỡ từ cú dứt điểm chính xác của Arango.

Tuy nhiên, điểm nút của trận đấu lại đến ở phút 65 khi Perez lần thứ hai đưa Uruguay vượt lên dẫn trước. Dù rất cố gắng nhưng Venezuela đã không thể tìm được bàn gỡ hòa trước đội hình chủ động hạ thấp bảo vệ tỷ số của Uruguay.

Không những thế, họ còn nhận thêm hai bàn thua trong những phút cuối khi lộ quá nhiều khoảng trống sau lưng để đối phương khai thác. Với kết quả này, Uruguay sẽ gặp Brazil trong trận Bán kết đầu tiên, chủ nhà Venezuela ngậm ngùi dừng cuộc chơi ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật