Chồng chát với những cô gái “ảo“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ấy luôn bảo với tôi là rất bận, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến ngày tôi vô tình phát hiện những hôm anh ấy trực ở công ty hoặc tôi vắng nhà, anh ấy thường vào mạng tìm chát với những cô gái trẻ, hình trên avartar gợi cảm, có nickname hot như: babygirl..,, gaixinh...
Chồng chát với những cô gái “ảo“
Ảnh minh họa

Có ai rơi vào trường hợp của tôi xin hãy cho tôi lời khuyên. Chồng tôi theo đánh giá của tôi và những người xung quanh là một người hiền lành, trí thức. Do quản lý một dự án lớn, anh ấy cảm thấy áp lực và mệt mỏi, luôn bảo với tôi rằng tôi không thể hình dung được công việc và sự bận rộn của anh đâu.

Cuộc sống của chúng tôi nói chung là vui vẻ vì anh ấy khá hài hước, chiều chuộng vợ, tôi thì dù đi làm và không phải là người nấu ăn ngon nhưng vẫn luôn cố gắng đảm bảo dinh dưỡng, không để anh ấy ăn ngoài đường vì anh ấy không thích.

Cuộc sống bình lặng trôi cho đến ngày tôi vô tình phát hiện những hôm anh ấy trực ở công ty hoặc tôi vắng nhà, anh ấy thường vào mạng tìm chát với những cô gái, tạm gọi là các “cô gái ảo”, các cô ấy có đặc điểm chung là trẻ, hình trên avartar gợi cảm, có nickname hot như: babygirl.., gaixinh…. Và tra lại nhật ký chát, tôi phát hiện ra rằng anh ấy chát cả lúc làm việc, giờ nghỉ trưa. Vậy mà anh ấy luôn bảo với tôi là rất bận, không có thời gian nghỉ ngơi.

Nội dung chát đại loại như “hi em!; chào bé!; em là gái xinh hả?; bé bao nhiêu tuổi rồi?; bé học trường nào? Địa chỉ ở đâu? .. Chúc bé ngủ ngon!, chúc ngày mới tốt lành!...”

Nội dung chính xoay quanh hỏi thăm, làm quen. Tôi cảm thấy sốc trước sự việc như vậy, vì từ trước đến giờ tôi vẫn tin chồng tôi là người nghiêm túc, đứng đắn, anh cũng thường nói với tôi là chát chít vớ vẩn, thế mà..

Tôi không hiểu chồng tôi tìm chát với các cô gái ảo với mục đích gì. Vì tôi biết, có một số người tìm chát với các cô gái ảo để tìm cách dụ dỗ hẹn hò, hoặc là trò tiêu khiển của một số người bệnh hoạn. Tôi buồn và mất niềm tin vào chồng, cảm thấy cuộc sống sao đầy người giả dối.

Tôi có cực đoan quá khi nghĩ về chồng như vậy?

(Huệ)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật