Gái quê và đại gia

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cố làm ra vẻ ái ngại, ngượng ngùng khi đưa người bạn trai đến căn nhà trọ tồi tàn cuối con hẻm nhỏ, Thảo nhỏ nhẹ: - Đây là nhà em thuê, sinh viên mà anh. Thông cảm cho em nhé. Nhà chẳng có gì anh đừng cười em nha
Gái quê và đại gia
Ảnh minh họa

Vừa nũng nịu, vừa kín đáo quan sát thái độ, nét mặt người tình. Thảo chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay cá đã cắn câu chưa. Quả thật cô đã diễn quá đạt. Khiến cho Quân – người đàn ông hơn 40 tuổi, vị giám đốc lịch lãm, bệ vệ dường như không thể chịu nổi cảnh người yêu ăn ở một nơi bẩn thỉu tồi tàn như thế này. Nét mặt đầy xót thương, ân hận, ông ta liền bảo: Anh sẽ mua cho em một căn hộ mới. Em phải lập tức rời khỏi đây ngay.

- Thôi anh ạ, em sống ở đây cũng được. Từ trước đến nay em quen rồi mà.

- Trước đây em sống thế nào cũng được, còn bây giờ có anh rồi em phải khác.

Cảm động trước tấm chân tình của người yêu, Thảo ngoan ngoãn làm theo lời của Quân dọn đến căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi người yêu mua tặng ngay sau đó một tháng. Nhưng không ít lâu sau, cô lại trở về căn nhà thuê cũ, người yêu mới được cô dẫn tới, lại là một người đàn ông trung niên khác, bệ vệ, oai phong, râu cằm nhẵn thín. Đó là một đại gia trong lĩnh vực buôn gỗ. Bạn bè Thảo cứ gọi là phục sát đất tài đào mỏ của cô sinh viên chân dài này.

Sở hữu một gương mặt đẹp, mái tóc dài và một vóc dáng cao ráo chuẩn như người mẫu. Những ngày đầu mới ra thành phố, Thảo vẫn còn lẽn bẽn như con nhà lành. Nhưng chỉ hơn một năm, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Nhìn các bạn trong trường, nhiều đứa điện thoại, xe máy xịn, tiền tiêu thoải mái, còn mua được căn hộ. Thảo đã nhanh chóng thay đổi và trở thành một trong những “chân dài” có tiếng. Với nét mặt ngây thơ, hồn nhiên, pha chút ngờ nghệch, được gắn với mác sinh viên kinh tế, nàng đã làm cho bao đại gia chết mệt và mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc để chinh phục. Cùng một lúc Thảo cặp bồ với rất nhiều đại gia dù biết rõ mười mươi họ đã có vợ con, gia đình. Tiền bạc rủng rẻng và luôn luôn được đi du lịch đây đó, ăn chơi thỏa thích. Được tiếp xúc với giới thượng lưu, thưởng thức những món ăn cả đời chưa bao giờ nhìn thấy. Bất chấp việc học hành bê chễ. Thảo từng tuyên bố: “Học làm gì cho nhiều, sau này ra trường chưa chắc đã kiếm được việc làm. Mà nếu có thì cũng chỉ ba cọc ba đồng, chẳng ăn nhằm gì. Bây giờ còn trẻ, đẹp thì cứ tận hưởng, chơi bời thoải mái. Có mất gì đâu mà lo”.

Chỉ đến khi Thảo bị vợ của một đại gia thuê côn đồ tới đánh ghen, dọn sạch sẽ những đồ dùng trong nhà. Gương mặt xinh đẹp đã bị nhiều nhát dao lam rạch ngang dọc. Cô nằm trong bệnh viện với một thân thể đầy thương tích. Đã gần hai tuần nhưng không một bóng dáng đại gia nào đến viếng thăm, Thảo mới thấy ngậm ngùi, cay đắng với những được, mất thua thiệt từ những mối tình mua bán đổi chác kia.

Câu chuyện của Thảo chỉ là một trong nhiều chuyện bi hài về những mối tình giữa đại gia và chân dài. Từ trước đến nay, chuyện đại gia và chân dài cặp bồ với nhau, dường như được coi là mốt, là chuyện của “trai tài, gái sắc”. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, tự do yêu đương, tự do tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Nhưng thực tế đa phần chỉ là những cuộc tình của những người đàn ông giàu có, thành đạt, tiền tiêu như nước, dù đã có vợ con đề huề, nhưng vẫn muốn cặp bồ với các cô gái xinh đẹp.

Một bên có tiền, ỷ lại thế mạnh của đồng tiền, có tiền mua tiên cũng được. Còn một bên có nhan sắc nhưng thiếu tiền để ăn chơi, đua đòi. Những mối tình xuất phát từ sự đổi chác tình – tiền giữa đại gia và chân dài đều có kết cục không có hậu. Đại gia khi đã sa vào tay người đẹp, đa phần thì khuynh gia bại sản, gia đình tan nát, thân bại danh liệt, có người còn bỏ mạng. Bởi đằng sau gương mặt đẹp như thiên thần là những thầy phù thủy moi tiền đại gia siêu hạng. Còn với người đẹp, dù có kiếm được những món vật chất đáng giá nhưng rốt cuộc cũng không thể bù đắp nổi sự sỉ nhục bị trà đạp về thân xác, nhân cách bị hủy hoại. Khi đại gia sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền phí để mua lấy mọi thú vui, thì họ cũng sẽ tận hưởng hết giá trị của đồng tiền đã bỏ ra.

Thực ra người đẹp được coi như một món đồ chơi cho những kẻ lắm tiền. Đó là chưa nói đến chuyện sang tay, rũ bỏ sau khi đã “no xôi chán chè”. Khi đã chấp nhận mạo hiểm cặp bồ với người đã có vợ, những cô gái chân dài còn phải đối mặt với những trận đòn ghen từ phía các bà vợ của đại gia.

Xã hội luôn trân trọng cái đẹp. Những cô gái được trời phú cho nhan sắc, nhất là những người có học, có tri thức hiểu biết, sẽ dễ dàng tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi chân và trí tuệ của mình. Hãy biết trân trọng bản thân và sống có ích, sống lành mạnh để cái đẹp luôn vĩnh hằng…

Theo Màn ảnh sân khấu
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật