Những giọt nước mắt học trò giờ chia tay mái trường

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giây phút rời xa mái trường, bạn bè, thầy cô là lúc cảm xúc chợt trào dâng như ấp ủ sẵn trong lòng nay được bung ra. Xúc động những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của các cô cậu học trò lớp 12, có cả nước mắt của thầy cô...
Những giọt nước mắt học trò giờ chia tay mái trường
Ảnh minh họa

Hè tới, phượng nở cũng là mùa chia tay tuổi học trò của những học sinh cuối cấp. Những cái ôm thân thiết, những nụ hôn, những giọt nước mắt, lời chúc, ước mơ, hi vọng... tràn ngập trong ngày bế giảng của các teen.

"Trong những ngày qua, ngắm nhìn các em xúng xính trong bộ lễ phục ra trường, cô chạnh lòng khi nghĩ đến giờ phút phải chia tay. Nhớ ngày nào, đón các em vào ngôi nhà thân thương này với bao niềm vui và bỡ ngỡ, nhìn các em lớn lên từng ngày, biết yêu thương, biết chia sẽ, biết nỗ lực vươn lên", cô Nguyễn Thi Thu Cúc - Hiệu trưởng trường THPT Gia Định TP.HCM chia sẻ với học sinh.

Cô nói các thầy cô cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có. "Trước mắt các em là những chặng đường mới với bao cơ hội và thử thách, cô mong rằng những học trò nhỏ thân yêu của cô sẽ tự tin, kiên định với lựa chọn của mình và hãy sống có trách nhiệm với bản thân trước khi có những cống hiến lớn lao hơn cho gia đình và xã hội” - cô Cúc nói.

Những giọt nước mắt khi nghe cô hiệu trưởng nhắn nhủ trong ngày lễ ra trường cho học sinh lớp 12 THPT Gia Định TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Cô Nguyễn Thị Thu Cúc Hiệu trưởng ttruofng THPT Gia Định TPHCM cũng nghẹn ngào nhắn nhủ các em lớp 12 trong lễ ra trường - Ảnh: Như Hùng

Không chỉ các bạn gái khóc mà bạn trai này cũng không giấu đươc những giọt nước mắt trong lễ ra trường của học sinh lớp 12 trường THPT Gia Định TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật