Trần tình của cậu học sinh ‘được’ 52 ngày tù vì đưa người bị TNGT vào bệnh viện

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày qua, dư luận không chỉ tỉnh Đăk Lăk mà trên cả nước xôn xao về việc một cậu học sinh bất ngờ bị lực lượng Công an vào tận trường áp giải rồi sau đó bị giam giữ theo một bản án được tuyên trước đó. Điều đáng nói là bản án này đã được Tòa án tối cao ra quyết định tạm đình chỉ với mục đích để em học sinh này có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 sắp tới.
Trần tình của cậu học sinh ‘được’ 52 ngày tù vì đưa người bị TNGT vào bệnh viện
Đỗ Quang Thiện được về nhà chuẩn bị tốt nghiệp

"Thi xong rồi tính tiếp"

Những ngày qua, không chỉ gia đình, bạn bè, nhà trường mà cả những người hàng xóm sống gần nhà em Đỗ Quang Thiện đều dành sự chú ý đặc biệt đối với vụ Bức xúc với 52 ngày tù vì giúp người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện . Đã có thời điểm mọi người đều nghĩ rằng Thiện đã lở dở hết cuộc đời, nghiệp đèn sách vì lệnh thi hành án được thực hiện “sao mà sai lúc đến thế”, nhưng hiện tại mọi chuyện về cơ bản đã được cải thiện hơn khi cậu thanh niên này đã được tạm tha để về nhà chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Gặp Thiện sau khi cậu học sinh này được tạm tha vào ngày 24/5/2015, trở về nhà sau hơn một tháng bị giam giữ tâm lý của Thiện dường như chùng xuống, ở cái tuổi 18 nhưng Thiện đã không còn sôi nổi như trước mà thay vào đó là sự nặng nề của suy tư. Nói về cuộc sống hiện tại, Thiện chia sẻ: “Đúng là lúc này em cảm thấy rất rối bời, suy nghĩ đủ thứ nhưng mà kỳ thi sắp đến rồi, không học là dễ trượt lắm. Nghĩ đi, nghĩ lại cũng vậy, tập trung vào chuyện học hành cho ổn rồi tính tiếp chứ giờ cứ nghĩ ngợi đau đầu cũng vậy thôi”.

Thiện không kể về những ngày tháng trong trại giam mà nói về những suy nghĩ của mình về vụ tai nạn cách đây đã gần 3 năm. Với Thiện đó là một tai nạn vô cùng ám ảnh và ghê sợ. Bản thân Thiện chẳng bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình lại khiến người khác bị thương, nhưng giờ thì mọi chuyện đã diễn ra, suốt từ khoảng thời gian từ đó đến nay, cậu học sinh này vẫn sống trong sự ám ảnh.

Vài ngày trở về từ trại giam, Thiện ngay lập tức lao mình vào đống sách vở và khối lượng kiến thức đã bị bê trễ trong suốt hơn một tháng qua. Thiện không cảm thấy ái ngại về việc các bạn cùng trường, cùng lớp thấy cảnh mình bị Công an áp giải đi, cậu học trò này cũng chẳng suy nghĩ nhiều về ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào, điều mà cậu lo đó chính là không biết có thể ôn luyện kịp cho kỳ thi sắp tới hay không. Có lẽ chính suy nghĩ này của Thiện đã khiến cho gia đình bớt lo lắng hơn vì ai cũng sợ Thiện sẽ buông xuôi tất cả, để mặc cho chuyện học, chuyện thi cử chuyện tương lai sau bao biến cố đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua.

Gấp rút ôn thi để hoàn thành chương trình lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

Hàng ngày lại được đến trường, gặp bạn bè, thầy cô, Thiện chia sẻ: “Em rất biết ơn mọi người, sự việc xảy ra không ai đánh giá em là xấu, là không chấp nhận được, ai cũng nghĩ đó là tai nạn rồi đến ngày em được trở về đã ra tận cổng trại giam đón. Đó là niềm vui rồi”. Thiện tin mình sẽ thi đỗ tốt nghiệp nhưng cậu học sinh này lại không nói về dự định thi đại học như trước đây. Trước đây, Thiện có rất nhiều hoài bão, sẽ thi trường này trường kia nhưng bây giờ tuyệt nhiên cậu học sinh này chẳng nhắc đến chuyện đó nữa, không ai hỏi nhưng đều chung một cảm giác lo lắng.

Đợi con thi xong sẽ làm rõ mọi chuyện

Khi mà chuyện Thiện bị giam giữ hơn một tháng khiến dư luận hết sức xôn xao thì cũng là lúc những người thân trong gia đình em đôn đáo đi gửi đơn kêu oan và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trắng đen mọi việc. Ngày đón con từ cổng trại giam bước ra, mẹ của Thiện vui buồn lẫn lộn. Vui là vì đứa con đã có cơ hội để dự thi tốt nghiệp, nhưng buồn là không biết chuyện này sẽ còn đi đến đâu nữa. Bản án thì vẫn còn đó, lệnh tạm tha chỉ có thời gian, sẽ đến lúc Thiện sẽ phải thực hiện bản án đã tuyên và khi đó, cậu học sinh này lại phải đối diện với cảnh tù tội.

Bà Lê Thị Liên, mẹ ruột của Đỗ Quang Thiện chia sẻ: “Những ngày em nó bị giam giữ cũng là những ngày tôi chẳng ăn ngon ngủ yên. Là mẹ mà chẳng có cách nào giúp được con mình, kể cả em nó có lỗi thì cũng phải có cơ hội để mà sửa chữa lỗi lầm, nhưng đúng là trò đời cay nghiệt quá...”. Đón được Thiện về nhà, bà Liên cố gắng tạo cho con cảm giác thoải mái, tránh suy nghĩ về những chuyện đã qua để tập trung vào việc học hành, thi cử. Những lúc nghiên cứu bàn luận về hồ sơ vụ án, bà Liên rất ít khi nói trước mặt con vì sợ Thiện phân tâm.

Đã suốt nhiều tháng qua, công việc của bà Liên bị bê trễ vì những vấn đề liên quan đến cậu con trai. Đôn đáo gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan khác để gửi đơn trình bày, ngày nghe tin Thiện bị áp giải từ trường về trại giam, bà Liên rụng rời chân tay và nghĩ rằng thế là con mình đã chẳng còn cơ hội để mà hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nữa. Nhưng giờ thì bà đã có thể yên chí được rồi vì Thiện đã được đi học trở lại và có những sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Thông tin từ phía bà Liên cho biết, bản thân gia đình cũng đã tiến hành thu thập thông tin riêng, có một số tình tiết mới phát sinh có thể sẽ thay đổi bản chất vụ án. Tuy nhiên, bà Liên không khẳng định bất cứ điều gì mà cho rằng, mọi phán xét đúng sai là do cơ quan chức năng, việc gia đình bà thu thập thông tin cũng là trách nhiệm và phải cung cấp cho các cơ quan như một bằng chứng để chứng minh... Việc trước mắt là gia đình sẽ lo cho Thiện thi xong rồi mới tính tiếp."

Nhóm Phóng viên Pháp Luật và Cuộc sống

Một thông tin rất đặc biệt là, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gửi viện KSND TP Buôn Ma Thuột về việc xác định tình trạng bệnh lý bệnh nhân Lê Phước Thọ (người va quẹt xe với Thiện năm 2012). Công văn ghi rõ: “Vào ngày 20-9-2012, sau khi té xe, bệnh nhân được người đi đường đưa vào viện". Và bệnh viện kết luận: “bệnh nhân vào viện vì đột quỵ liệt 1/2 người trái do xuất huyết não, nguyên nhân có thể tăng huyệt áp hoặc vỡ mạch máu dị dạng... Đây là bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quỵ xuất hiện làm bệnh nhân té xuống trùng với thời điểm va chạm: khi đang lưu thông trên đường”.

Khoảng 11g15 ngày 20/9/2012, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trường Chinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk) em Đỗ Quang Thiện, học sinh trường PTTH Buôn Mê Thuật chạy xe 50cm3 vượt lên xe ông Lê Phước Thọ (70 tuổi, ở P Thành Công). Bất ngờ ông Thọ rẽ trái mà không xin đường, va quẹt vào xe của Thiện. Cả hai cùng té ngã ra đường, ông Thọ bất tỉnh. Thiện bị xây xát nhẹ nên đưa nạn nhân đi bênh viện. Bản kết luận pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk ngày 8-10-2012 xác định ông Thọ bị chấn thương sọ nãọ, liệt nửa người bên trái, thương tích 50% (tạm thời ba tháng). Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Thiện 9 tháng tù giam, sau đó Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định tạm thi hành án nhưng đến ngày 2/4/2015, Công an tỉnh Đắk Lắk lại ra quyết định bắt giữ Thiện để thực hiện lệnh thi hành án theo bản án đã tuyên trước đó.

Bức xúc với 52 ngày tù vì giúp người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật