Tá hỏa chuyện một nông dân miền Tây mày mò chế tạo… súng!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc một nông dân miền Tây tự mày mò chế tạo thành công nhiều loại súng để bán theo “đơn đặt hàng” đã khiến dư luận một phen tá hỏa tam tinh. Vì lợi nhuận và sự thiếu hiểu biết Pháp Luật, anh nông dân chân chất, thật thà, suốt ngày chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trở thành tội phạm
Tá hỏa chuyện một nông dân miền Tây mày mò chế tạo… súng!
Chánh đang trao đổi với PV.

Điếc không sợ súng!?

Mới đây, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời phát hiện và bắt giữ “ông chủ lò súng”, Nguyễn Minh Chánh (SN 1988, ngụ 401/4 khu dân cư Cán Cờ, ấp Lòng Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) để điều tra làm rõ hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi kết thúc hợp đồng lao động ở Malaysia, Chánh cùng vợ là Trần Thị Kim Dung (SN 1984, ngụ cùng địa phương) về nước. Trong thời gian sống tại quê, Chánh đã mua các dụng cụ về nhà tự chế tạo súng ngắn bắn đạn tự chế và súng hơi bắn đạn chì. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã chế tạo thành công 4 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng ngắn bắn đạn tự chế và 2 khẩu súng hơi. Sau khi “chế tạo” thành công “hàng nóng”, Chánh đã bán 2 khẩu súng cho Phan Trí Thức (SN 1994, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) và Nguyễn Chí Hiền, (SN 1987, ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) với giá 3 triệu đồng.

Ngày 24.5, trao đổi với PV, Chánh tỏ ra hối hận khi biết việc mình làm là vi phạm Pháp Luật, Chánh lí nhí nói: “Do lúc nhỏ, em rất mê đồ chơi, thường mua súng nhựa, súng mô hình về để nghiên cứu về cấu tạo, nên em bắt tay làm thử và thành công. Súng em chế tạo dùng để săn bắn, cụ thể là bắn chim, em không nghĩ việc làm của em như vậy là vi phạm Pháp Luật. Trước đó, em đang chơi game tại một tiệm Internet trên địa bàn thì trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ và đưa em về Công an huyện Lai Vung để làm rõ. Khi bị bắt, em vẫn chưa biết mình phạm tội gì. Tại cơ quan điều tra, em mới biết mình bị bắt là do chế tạo và bán súng trái phép”.

Khi được hỏi về cách thức sản xuất súng tự chế, Chánh cười ngây ngô đáp: “Em mua đồ rồi mang ra cửa hàng sắt gò hàn và thêm vài chi tiết chính, thế là thành phẩm. Giờ em sợ rồi, cũng tại việc chế tạo súng nên em mới bị công an bắt giữ, cả gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất”.

Súng do Chánh sản xuất bị công an thu giữ.

Tâm sự nhói lòng của cha mẹ “nhà sáng chế”

Bà Nguyễn Kim Hà (SN 1956, mẹ của Chánh) ngấn lệ bày tỏ: “Việc Chánh tự chế súng bắn chim thì tôi và gia đình không rõ và không hề biết đến việc này. Nhưng từ khi Chánh bị công an bắt, tôi mới tường tận sự vụ là hiếu kỳ, sáng tạo. Làm súng là để bắn chim, chứ không ngoài mục đích nào khác”. Dứt lời, ông Nguyễn Thanh Nhân (SN 1956, cha Chánh) cho biết thêm: “Tôi và vợ cũng từng tham gia công tác tại địa phương nên rất nghiêm túc trong việc chấp hành quy định của Pháp Luật. Tính hiếu kỳ, sáng chế ra súng bắn chim của con trai tôi là vi phạm Pháp Luật, rất mong cơ quan chức năng, quan tâm xem xét thấu tình, đạt lý”.

Qua tìm hiểu được biết, do nhà nghèo nên Chánh chỉ học hết lớp 10 rồi nghỉ. Chánh là con thứ ba trong gia đình có ba anh em. Sau khi lập gia đình, năm 2010, Chánh cùng vợ đi xuất khẩu lao động Malaysia. Đến gần cuối năm 2012 thì về nước nhưng vợ chồng Chánh vẫn không tích lũy được gì. Do cuộc sống không hòa hợp, nên vợ Chánh đã bồng bế đứa con trai đầu lòng hơn 1 tuổi về nhà mẹ đẻ sống từ nhiều tháng nay. Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đúng theo quy định của Pháp Luật.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng ban Nhân dân ấp Long Hưng 2 nhận xét: “Sống tại địa phương, Chánh và gia đình luôn chấp hành đúng quy định của Pháp Luật. Riêng bà Hà (mẹ Chánh), trước đây đã có thời gian dài công tác ở chi hội Phụ nữ tại địa phương, ông Nhân thì làm nghề sửa chữa điện tử. Tuy nhiên trước đó, khoảng năm 2004 -2005, lúc tôi đảm trách chức vụ Công an viên, phụ trách địa bàn này thì Chánh cũng từng bị phát hiện và tịch thu 2 khẩu súng hơi. Có lẽ vì lợi nhuận hay trình độ nhận thức về Pháp Luật của người dân mà súng tự chế đã len lỏi vào tận vùng quê hẻo lánh khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng trở nên bất an, người dân thì canh cánh mối nguy hại”.

Theo một cán bộ công an, việc sản xuất súng và mua bán trái phép vũ khí đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân và của toàn xã hội. Bởi phần lớn các đối tượng giang hồ hay những thành phần bất hảo luôn xem súng là thứ phương tiện để “đo gan”, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, phân định thấp cao. Nếu không triệt phá tận gốc thì rất có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ chết người như được báo trước, vì thế, ngành chức năng cần tổ chức tuyên truyền đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc để ngăn chặn, phòng ngừa chung.

Có thể bị khởi tốĐiều 233, Bộ luật Hình Sự quy định:

“1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; d) Gây hậu quả nghiêm trọng; đ) Tái phạm nguy hiểm”...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật