“Ham vui” đã trở thành Hoa khôi thực sự

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì “ham vui” Lê Thu Thủy đã tham gia cuộc thi Miss Ngân hàng 2007. Hai năm sau vẫn “ham vui” và quan trọng là muốn xem mình có “lỗi thời” hay không, cô bạn cá tính này lại tiếp tục dự thi. Và bất ngờ Thủy đã giành danh hiệu Hoa khôi.
“Ham vui” đã trở thành Hoa khôi thực sự
Lê Thu Thủy sinh viên lớp Ngân hàng Thương mại, Khoa tài chính Ngân hàng...

Năm 2007, lần đầu tiên Miss Ngân hàng được tổ chức với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của Nữ sinh Ngân hàng nói riêng và vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam nói chung. Năm đó, Thuỷ là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, tham gia vì “ham vui”, vì đơn giản là do ý thích và muốn thể hiện bản thân. Em cũng không ngờ rằng mình là một trong 3 cô gái đẹp nhất được xướng tên trong đêm đó với danh hiệu Á khôi 2.

Được sự động viên, ủng hộ của bạn bè và gia đình, Thuỷ quyết định tham gia Miss Ngân hàng 2009, muốn thử sức một lần nữa “xem mình có bị lỗi thời không so với 2 năm trước” vì giờ Thuỷ đã là bậc đàn anh, đàn chị trong trường. Cũng lại một lần nữa niềm vui vỡ oà trên gương mặt khả ái này, khi bất ngờ Thủy trở thành Hoa khôi đêm chung kết diễn ra tối 16/4 vừa qua.


...đã đăng quang danh hiệu Miss Ngân hàng 2009 hôm 16/4 vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Cô Hoa khôi nhạ‌y cả‌m

Thuỷ thoáng buồn khi tên em không có trong top 5 thí sinh tham gia phần thi ứng xử. Bạn bè thắc mắc, chính một thành viên Ban giám khảo cũng thấy ngỡ ngàng vì em là thí sinh được kỳ vọng nhất. Thuỷ được mọi người vỗ về, an ủi nhưng chính em lại an ủi mọi người vì coi đây chỉ là một cuộc chơi. Khi Ban giám khảo công bố lại kết quả vì điểm của em bị cộng nhầm (tổng điểm của em bị thiếu hắn điểm của một thành viên Ban giám khảo) thì Thuỷ lại là thí sinh có điểm cao nhất. 

Lúc này, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, có một niềm vui đang hoà chung với niềm vui của các cổ động viên đã nhiệt tình ở bên em đến giờ phút chót. Và hơn thế nữa, Thuỷ đã ghi điểm trong phần thi ứng xử trước câu hỏi của ca sỹ Ngọc Anh: Em thích điều gì và em ghét điều gì nhất? Em hãy trả lời đúng với cá tính của em. Câu trả lời đã thực sự thuyết phục Ban giám khảo và xứng đáng với danh hiệu Hoa khôi Ngân hàng. Thuỷ tự tin với chính mình: Em thích trở thành một người phụ nữ hiện đại, dám nghĩ, dám làm và dám mơ ước. Em ghét những người bị thất bại, không dám đứng lên mà cứ đổ lỗi cho số phận.
 

Thuỷ nhận mình là một người nhạ‌y cả‌m, dễ xúc động và dễ khóc nhưng không muốn ai thấy mình vào những lúc yêu đuối. Cô bé tuổi Mèo hơi bướng bỉnh nhưng lại rất dễ thương hay khóc, hay cười. Có lần, Thuỷ khóc “không dừng lại được” khi xem bộ phim Trái tim mùa thu. Nhân vật chưa kịp khóc mà Thuỷ đã rơi nước mắt trước vì thương cảm nhân vật quá. Hồi còn bé, cứ hễ ai trêu một tý là Thủy có thể mít ướt được ngay. Giờ đã lớn, cô bé này vẫn là bé “cưng” của bố mẹ. Có lần, khi diễn kịch Thuỷ cũng không cầm được nước mắt vì thương cảm cho số phận nhân vật của mình.

Với vở kịch “Bỗng dưng muốn khóc”, Thuỷ đã thể hiện được tài năng diễn xuất của mình, một vở kịch tự biên tự diễn mà khi tập duyệt Thuỷ có thể hoá thân vào cả 9 nhân vật.

Thuỷ tâm sự: “Tham gia Miss khi là sinh viên năm cuối, em cảm thấy tiếc vì thời gian học tập và hoạt động ở trường không còn nhiều. Nhưng nếu có thời gian và cơ hội, em vẫn muốn trở lại trường để tham gia các phong trào do Đoàn trường phát động”.
 

Yêu thích các hoạt động tình nguyện, ngay từ hồi học cấp hai, Thuỷ đã tham gia hiến máu. Tinh thần tình nguyện sục sôi trong trái tim cô gái này, em tiếp tục tham gia các dự án của các tổ chức phi chính phủ về hỗ trợ những người bị nhiễm chất độc màu da cam, hoặc những bệnh nhân ung thư.

Một lần khi đến tham gia chương trình dành cho những trẻ em tật nguyền, Thuỷ thực sự cảm thông trước hình ảnh một em bé lớp 7 bị bại liệt. Cô bé thui thủi một thân một mình và bị một cô bé khác cứ trêu trọc, bỡn cợt. Thuỷ đến bên cô bé khi em khóc sau cánh gà, chia sẻ và an ủi em. Em bé tâm sự với Thuỷ rất nhiều về gia đình, về cuộc sống, về tâm trạng của mình. Thuỷ khuyên em cứ mạnh dạn, cởi mở và hoà đồng cùng các bạn, rồi em sẽ thấy tìm được niềm vui cho chính mình. Thuỷ khoe: “Hai chị em đến giờ vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng em vẫn tìm gặp cô bé”.

Trái tim cô Hoa khôi vẫn nung nấu một điều, “sau này khi trở thành một người phụ nữ thành đạt, em sẽ quan tâm hơn nữa đến những số phận bất hạnh. Vì không phải ai cũng có được cuộc sống may mắn như mình, còn nhiều cảnh đời đang đau đớn, quằn quại vì bệnh tật”, Thuỷ bộc bạch.
 

“Tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích”

Là cô gái nhạ‌y cả‌m nhưng Thuỷ lại có tính tự lập rất cao. Em cảm thấy mình là một cô gái năng động, có cá tính và phương châm sống rõ ràng.

Ngay từ khi còn học phổ thông, Thuỷ đã đi làm thêm với lý do “mỗi lần xin tiền bố mẹ thấy ngại, nên em chủ động đi làm đế tiết kiệm tiền làm những gì em thích”. Công việc làm PG, một nghề đang là “hot” với giới trẻ được Thuỷ chọn khi còn là một cô bé học lớp 12. Công việc đó giúp em có thêm thu nhập và thực hiện những dự định cá nhân trong suốt những năm học đại học. Cô  gái năng động này còn thử sức mình trong lĩnh vực PR hay kế toán vì theo em “đi làm vừa có tiền vừa là cơ hội để thực hành những kiến thức đã được học”.

Thích vẽ từ nhỏ, từng dành nhiều thành tích trong môn học này nhưng Thuỷ lại quyết định đầu quân vào Học viện Quân Y. Rồi chuyển sang học Ngân hàng với nguyện vọng hai và “thực sự em hài lòng về sự lựa chọn của mình, vì ở môi trường này mọi hoạt động diễn ra rất sôi nổi và được sinh viên nhiệt tình ủng hộ”, Thủy chia sẻ.

 

Một thế mạnh em tự nhận thấy ở mình là khả năng giao tiếp. “Em làm cái gì cũng nhanh, nói nhanh, ăn nhanh, học nhanh và làm việc cũng nhanh nữa. Em thích tác phong công nghiệp mà”. Chính công việc làm thêm đã cho em những kinh nghiệm hữu ích về phỏng vấn, về giao tiếp và kiến thức xã hội. Và cô gái này tự tin khi nói rằng “những gì em nghĩ được là em có thể làm được. Sống và mơ ước, dám nghĩ dám làm, sống theo những gì mình muốn”.

Hiện tại công việc học tập và làm thêm đã chiếm hết thời gian của Thuỷ, “em không có thời gian để yêu nữa”, Thuỷ thú nhận. Sáng đi học, chiều và tối đi làm, em cũng trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ để phục vụ cho mục đích đi du học của mình. Úc sẽ là điểm đến của em vì theo em ở đó chi phí sinh hoạt cũng phù hợp hơn so với ở Mỹ, Anh hay Pháp. Thuỷ đã để dành được một số tiền kha khá. Em dự định sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng sẽ sang Úc để hoàn thành tấm bằng thạc sỹ.

Thuỷ muốn tự bỏ tiền ra thực hiện ước mơ của mình mà không muốn xin tiền bố mẹ, vì bố mẹ còn lo cho cậu em đang học ĐH Thuỷ lợi vừa mới dành được suất học bổng 70% sang nước ngoài du học. Với cá tính năng động cùng những kinh nghiệm mà Thuỷ tích luỹ được trong suốt thời gian học tập và làm việc, Thuỷ sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
 


Thành tích của Lê Thu Thủy:

- 12 năm liền là học sinh giỏi.

- Lớp 4, lớp 5 giải ba và giải nhì thành phố Hà Nội môn thủ công làm hoa giấy.

- Lớp 10, lớp 12 giải ba và giải khuyến khích tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội.

- Lớp 12 giải khuyến khích môn Sử thành phố Hà Nội.

- Giải ba sinh viên thanh lịch Học viện Ngân hàng năm học 2005-2006.

- Á khôi 2 Miss Ngân hàng 2007.

- Hoa khôi Ngân hàng 2009 và thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật