Vân Burin kể chuyện “bầu bí“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô nàng hot girl tiết dù sắp làm mẹ nhưng rất say mê với shop thời trang do chính vợ chồng cô làm chủ.
Vân Burin kể chuyện “bầu bí“
Vợ chồng Vân Burin đang hồi hộp chờ đợi đứa con đầu lòng

Sinh năm 1986, tháng 12 năm ngoái Thanh Vân bất ngờ lên xe hoa. Mới đây cô cho biết mình đã mang bầu và mở một shop thời trang. Hãy cũng Zing news chia sẻ cảm xúc của một hot girl đã "yên bề gia thất" nhé!

- Chào Vân, cảm giác của một người mẹ đang chờ đợi đứa con ra đời như thế nào?

- Đó là vừa vui vừa lo, đây là đứa con đầu lòng nên không chỉ mình mà cả gia đình đều hồi hộp. Bình thường thì không sao nhưng nếu ốm đau thì mình rất lo cho con ở trong bụng, mình luôn cố gắng để giữ gìn sức khỏe chứ không còn có thể vô tư chơi như trước đây nữa.

- Bạn có thể bật mí về giới tính em bé?

- Mình chưa thể bật mí được vì phải gần một tháng nữa mình mới biết chắc chắn em bé là trai hay gái. Nhưng dù là con nào thì gia đình mình cũng yêu quý hết, con cái là trời cho mà.

Vân Burin kể chuyện "bầu bí"

"Bà bầu" Burin

- Mang bầu chắc Vân "cậy quyền" để nũng nịu chồng lắm?

- Có lẽ ai mang bầu cũng thế mà, nhất là từ ngày có bầu mình kén ăn hơn, mình không ăn được những đồ dầu mỡ và nóng. Thường mình ăn nhiều rau xanh và hoa quả, uống nhiều sữa. Cũng vì mình có bầu nên Duy chiều hơn, và cũng vất vả hơn nữa, thỉnh thoảng thích ăn cái này cái kia thì Duy chạy đi mua ngay về cho vợ, dù trời nắng hay tối muộn, đặc biệt là buổi tối mình thường thèm ốc và ngô luộc thì Duy luôn là người mang đồ ăn về.

Vân Burin kể chuyện "bầu bí"

- Vậy bạn chăm sóc em bé như thế nào?

- Mỗi ngày mình đều lên mạng đọc các bài viết về chăm sóc thai để có kinh nghiệm về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.... Ngoài ra mình cũng thường nghe nhạc không lời vào buổi trưa hoặc tối, quan trọng nữa là mình luôn giữ tinh thần vui vẻ để không ảnh hưởng đến em bé.

Vân Burin kể chuyện "bầu bí"

Shop Cây nấm nhỏ của Vân Burin

- Còn việc kinh doanh, mang bầu đã mệt nhưng dường như bạn vẫn rất tất bật ở shop?

- Lần đầu tiên vợ chồng mình kinh doanh nên có nhiều lo lắng lắm. Dù đã thuê 2 nhân viên phụ trách bán hàng nhưng mình và ông xã rất mệt. Mỗi ngày đều có mặt ở cửa hàng từ sáng cho đến tối để trông coi việc bán hàng, tìm hiểu nhu cầu của người mua.... Một điều mà mình cảm thấy rất hạnh phúc là Duy làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, dường như càng ngày anh càng xông xáo hơn, còn mình chỉ là "chân" phụ việc thôi.

Vân Burin kể chuyện "bầu bí"

Dù còn trẻ nhưng Duy rất chững chạc và hết lòng yêu thương vợ

- Còn trẻ lại chưa từng kinh doanh, bạn có tự tin khi bước vào "thương trường"?

- Vợ chồng mình có thuận lợi là gia đình hai bên đều kinh doanh trang sức cho nên được truyền đạt lại khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng điều quan trọng là bọn mình cũng rất trẻ trung nên khá hiểu tâm lý và nhu cầu của giới trẻ, công chức.

Shop mình bán các sản phẩm cũng khá đa dạng như kính, đồng hồ, nữ trang, thắt lưng, ví da...với kiểu dáng trẻ trung và đẹp. Về giá cả thì rất phong phú, như chun buộc tóc thì 3000-6000 đồng/đôi, cặp tóc đính hạt lấp lánh khoảng 45.000 đồng/chiếc hay những chiếc vòng pha lê giá cũng chỉ mấy chục nghìn đồng.

- Có điều gì khiến bạn bất ngờ khi làm một "bà chủ"?

- Điều bất ngờ là cửa hàng nhà mình kinh doanh khá thuận lợi, và vui hơn là nhiều lúc có các bạn đến mua đồ nhận ra mình, lúc đó thì hai vợ chồng cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.

Vân Burin kể chuyện "bầu bí"

Ông bố tương lai với shop thời trang của hai vợ chồng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật