Vụ thảm sát kinh hoàng tại Mỹ: Nỗi đau ngày trở về!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay (18/4), nạn nhân Hồ Thị Mỹ Lan (39 tuổi) trong vụ thảm sát ngày 3/4 tại thành phố Binghamton thuộc bang New York của Mỹ đã được đưa về quê nhà mai táng.
Vụ thảm sát kinh hoàng tại Mỹ: Nỗi đau ngày trở về!
Chiếc quan tài của nạn nhân được đưa khỏi xe.

Vụ thảm sát kinh hoàng

Vợ chồng chị Hồ Thị Mỹ Lan và 2 người con sang Mỹ từ tháng 1/2007. Ngày 3/4 chị Lan cùng chồng mình là Huỳnh Thanh Long đi học tiếng Anh tại tòa nhà “Hiệp hội Công dân Mỹ” với hi vọng sẽ vượt qua kỳ thi nhập quốc tịch để trở thành công dân Mỹ thì xảy ra thảm họa kinh hoàng.

Theo lời kẻ của gia đình nạn nhân, vụ thảm sát xảy ra lúc 10h30 sáng (giờ Mỹ) ngày 3/4. Khi kẻ sát nhân tấn công vào “Hiệp hội Công dân Mỹ” lúc đó vợ chồng chị Lan đang học tiếng Anh tại đây. Chị Lan bị bắn chết tại chỗ, còn người chồng bị thương. Sau mấy ngày nằm bệnh viện, anh Long đã có thể nói chuyện điện thoại với người thân tại Việt Nam.

Vẫn còn đau đớn vì vết thương trên c‌ơ th‌ể, anh Long kể lại giây phút kinh hoàng. Anh vẫn còn nhớ như in câu nói cuối cùng của vợ: “Cứ nằm yên giả vờ chết...”.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do bị thương nặng với nhiều vết đạn vào cánh tay, sượt cằm và ngực nên anh lịm dần đi.

Trước lúc hôn mê, anh cảm thấy vợ mình bắt đầu lạnh, mắt nhắm và không nói. Sau khi tỉnh dậy anh Long mới biết vợ đã chết.

Bà con khối phố của nạn nhân đón "linh hồn" một người con xấu số của quê hương.

Sáng nay 18/4, xác chị Lan đã được đưa từ Mỹ về gia đình chị ở số 47/4Đ tổ 73, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, (TP.HCM).

Từ sáng sớm đã có rất đông người thân, bạn bè và bà con khu phố cùng chính quyền địa phương có mặt tại gia đình nạn nhân để chờ đón xác chị Lan.

Nỗi đau ngày trở về

Cảnh tang tóc như đã bao trùm cả khu phố, mọi người ai cũng buồn rầu vì cái chết thương tâm của chị Lan.

Khi xe đưa xác nạn nhân về tới nhà, hàng trăm người người đã vây kín bên chiếc linh cữu để đưa vào trong ngôi nhà nhỏ... Những tiếng khóc gọi tên nạn nhân của người thân trong gia đình vang lên...

Anh Nguyễn Văn Châu - Phó trưởng ban điều hành khu phố 8, thị trấn Hóc Môn đưa tay chỉ vào một bà già và cho biết đó là mẹ của nạn nhân.

Người mẹ đã cạn nước mắt khóc con...

Bà đứng lặng yên với ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt người con gái trong chiếc quan tài.

Dường như bà đã không còn nước mắt để khóc nữa...hơn 10 ngày qua không ngày nào bà không khóc vì thương nhớ con.

Nhiều người thân trong gia đình và bà con khối phố mong nhìn mặt nạn nhân lần cuối... (Ảnh: An Dung)

Anh Hồ Văn Tấn - anh trai nạn nhân, nước mắt lưng tròng nhìn em gái mình một lần sau cuối...

Anh đã cố gắng hết mình để bình tĩnh tâm sự với chúng tôi, nhưng trên gò má những giọt nước mắt vẫn cứ lăn đều: “Tôi không ngờ nỗi đau này lại xảy ra với gia đình chúng tôi. Nỗi đau lại mang lại từ nơi đất khách quê người…” - Anh nói trong tiếng nghẹn ngào.

Tất cả những con mắt đều đổ dồn vào 2 đứa con nhỏ của nạn nhân là cháu Huỳnh Bảo Lân (11 tuổi) và Huỳnh Thị Yến Linh (9 tuổi) khi hai cháu khóc nức nở chạy tới chiếc quan tài gọi mẹ

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con mà đi…Các cô các bác cứu mẹ con với...!"

Nhìn cảnh đau lòng ấy, ai cũng khóc theo...

Người thân của nạn nhân mở nắp quan tài để bà con khối phố nhìn mặt nạn nhân lần cuối.

Chị Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng trường Bé Ngoan 2 (thị trấn Hóc Môn) - bồi hồi kể lại trong dòng nước mắt: “Trước kia Lan là đồng nghiệp của tôi trong nghề dạy học. Chúng tôi là đồng nghiệp được 10 năm.

Lan rất nhiệt tình, năng nổ nên được nhiều đồng nghiệp quý mến, tôn trọng. Khi Lan xin nghỉ công tác sang Mỹ sinh sống chúng tôi ai cũng buồn, nhưng không ngờ lần gặp nhau này lại là lần cuối cùng đầy nước mắt…"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật