Cô dâu Việt hôn mê ở Singapore tỉnh lại khi về Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 12/4, bốn ngày sau khi về sân bay Tân Sơn Nhất rồi vào thẳng bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), Đinh Thị Thơm vẫn nằm lặng trên chiếc băng ca với lớp băng trắng trên đầu. Thi thoảng cô mở mắt, tay hơi động đậy.
Cô dâu Việt hôn mê ở Singapore tỉnh lại khi về Việt Nam
Thơm đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương.

Mỗi lần mở mắt như vậy, Thơm không nhìn quanh mà chỉ hướng lên trần nhà. Một ánh mắt xa xăm. Đã 4 tháng kể từ hôm cô gái quê Gò Dầu, Tây Ninh, bị tai nạn giao thông ở Singapore chỉ vài tiếng đồng hồ trước ngày cưới. tai nạn đã khiến cô hôn mê suốt thời gian qua, rồi dấy lên những mối mâu thuẫn giữa người mẹ và anh con rể ngoại quốc.

Nhìn vết thương lõm sâu trên mái đầu lởm chởm tóc sau những cuộc đại phẫu của cô con gái út mới tròn 23 tuổi, người mẹ, bà Nguyễn Thị Dùm vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai nạn xảy ra: "Tôi luôn hối hận vì đã để con ra đi sang Singapore, nay phải đưa cháu về nước để tiện việc chăm sóc".

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, Thơm bị tổn thương nặng ở não. Dù tính mạng không còn bị đe dọa, song do não từng bị chấn thương nặng gây xuất huyết nên khả năng bình phục của cô chưa thể nói trước. Hiện cô gái vẫn phải được truyền dịch và sống nhờ sữa truyền qua ống. Theo bệnh án gửi về từ Singapore, bệnh nhân đã được phẫu thuật hai lần để lấy đi máu tụ trong não và đặt dẫn lưu xử lý tình trạng ứ nước não.

Trao đổi với Phóng viên, bà Dùm cho biết nhìn thấy con như thế, bà không còn tâm trạng để ăn uống. Còn người chị gái thì nghẹn ngào: “Trước kia làm công nhân may, thu nhập của Thơm 2,5 triệu đồng một tháng. Cứ ngỡ sang Singapore em nó được sung sướng hơn, nào ngờ lại bị nạn”. Chị khẳng định gia đình không gả bán Thơm mà đấy là tình yêu do cô chọn lựa, vì từ lúc cô ra đi, ở nhà không nhận một đồng nào của con gái từ Singapore gửi về.

Bà Dùm kể, Thơm là con gái thứ hai của vợ chồng bà, chị lớn đã lấy chồng, gia đình cũng không đến nỗi quá túng thiếu. Tháng 10/2008, Thơm xin phép gia đình được sang Singapore gặp Teo Bon Teck, theo lời giới thiệu của Thảo, một cô bạn đang lao động tại đó. Gần một tháng sau, Thơm gọi điện báo đã đính hôn.

"Thi thoảng nó vẫn gọi điện về và báo tin sống rất bình an bên chồng. Cho đến cuối tháng 1, tôi nghe thông tin con mình gặp nạn. Nóng lòng, tôi vay của bà con họ hàng được gần 50 triệu đồng và cùng bà Mạc Thị Hai biết tiếng Hoa sang Singapore chăm sóc con”, bà Dùm trầm ngâm nhớ lại.

Bà nói: “Gia đình chồng Thơm ở Singapore nghĩ rằng tôi sang đấy rồi mang con về nước để được hưởng tiền bảo hiểm, song với vợ chồng tôi, sức khỏe của con gái là quan trọng nhất. Tiền bạc bây giờ chẳng nghĩa lý chi”.

Câu chuyện mấy tháng khăn gói sang Singapore để chăm con trong khi mình không biết tiếng địa phương, rồi những dư luận về mâu thuẫn với gia đình con rể... cũng khiến người mẹ này đau lòng không kém tình cảnh đứa con út đang hôn mê trên giường bệnh.

Bà mẹ nhớ lại, những ngày đầu ở xứ người, bà và bà Hai đi cùng, ở nhờ nhà chồng chưa cưới của Thơm. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ. Theo bà Dùm, bà luôn bị nhà sui gia nặng nhẹ với lý do bà sang Singapore chỉ vì số tiền bảo hiểm tai nạn của con gái. “Bố chồng Thơm thậm chí còn gọi cảnh sát vì nghi tôi lấy 80 đôla Singapore mà ông bị mất. Tuy nhiên, sau khi điều tra, tôi vô can”, bà Dùm lặng lẽ nói, giọt nước mắt tủi hổ lăn dài trên má.

Im lặng thật lâu, rồi bà nói: "Sau hơn 2 tháng chăm sóc, tôi quyết định đưa cháu về VN để tiện việc trông nom, tuy nhiên khi tôi đưa ra quyết định này, gia đình bên kia phản ứng rất dữ. Họ cho rằng đã bỏ công cưu mang và chăm sóc Thơm từ trước đến nay nên nếu muốn đưa Thơm về nước phải trả họ 100.000 đôla Singapore”.

Số tiền này quả là vượt ngoài khả năng thu xếp của gia đình bà. Trong khi đó theo người mẹ, bà không thể ở mãi Singapore để chăm sóc con; lại không thể giao con cho gia đình chồng tương lai vì thực ra trên giấy tờ, Thơm chưa phải là dâu chính thức. Ngoài ra, nhìn thấy cảnh con nằm mê man, bà mẹ không đành lòng để con ở lại xứ người.

Trước tình huống này, bà Dùm đã nhờ bà Hai đi cùng đến đại sứ quán nhờ giúp đỡ, rồi giới thiệu với một luật sư miễn phí. Ngày 8/4, sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuất viện, nhờ sự thu xếp của luật sư, hai người đàn bà đã đưa được cô gái đang hôn mê về Việt Nam. “Tuy nhiên để tránh phiền toái, tránh sự ngăn cản, chúng tôi đã không báo kế hoạch đưa Thơm về nước với gia đình con rể”, bà Dùm khẳng định.

Bảo hiểm Singapore đã tạm ứng 20.000 đôla Singapore để chi trả toàn bộ chi phí chuyến đưa Thơm về nước. Chỉ riêng chi phí máy bay đã hết hơn nửa số tiền. Phần còn lại sẽ được chuyển khoản sau. Bảo hiểm Singapore cũng đồng ý sẽ chi trả viện phí trong suốt quá trình điều trị của Thơm tại Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật