Vụ đập 336 bát hương: Lời ‘biện hộ’ lộ ý đê hèn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bị bắt, Kiên khai lý do đập phá bát hương ở nghĩa trang rồi ghi lại chữ ám chỉ trường Olympia nơi vợ công tác là nhằm hạ uy tín của cơ quan này và chị D. (vợ Kiên).
Vụ đập 336 bát hương: Lời ‘biện hộ’ lộ ý đê hèn
Những bát hương bị đập phá chất thành đống.

“Hồn nhiên” đập 336 bát hương

Sáng ngày 30/4, nhiều người dân thôn Ỷ La (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) bàng hoàng phát hiện hơn 300 ngôi mộ bị kẻ xấu đập vỡ bát hương, lọ hoa khiến nhiều người dân bức xúc. Đêm 29/4 rạng sáng 30/4, hơn 300 bát hương và lọ hoa tại nghĩa trang thôn Ỷ La bị kẻ xấu đập vỡ tan và người dân không hiểu vì lý do gì mà họ lại làm chuyện đó.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần 10 bao tải đựng bát hương và lọ hoa được người dân thu dọn bỏ vào để phía sau Nhà tang lễ. Ông Nguyễn Lăng Đức (71 tuổi, người dân thôn Ỷ La, phường Dương Nội) cho biết, những ngôi mộ của dòng họ được chuyển về đây khoảng 5-6 năm về trước sau khi giải phóng mặt bằng đã bị kẻ xấu đập vỡ bát hương, lọ hoa trên 10 ngôi mộ.

Đứng cạnh ngôi mộ những người thân trong gia đình, bà Nguyễn Thị Đức (76 tuổi, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, vào sáng ngày 30/4, nhận được thông tin những ngôi mộ của gia đình bị phá hoại thì phát hiện 5 ngôi mộ đã bị đập phá bát hương và lọ hoa chỉ còn 2 ngôi mộ là còn nguyên bát hương. “Những kẻ này đập vỡ hết bát hương và lọ hoa, theo cả dãy và mọi người cũng không hiểu vì động cơ gì mà họ lại làm chuyện thất đức như vậy”, bà Đức cho hay.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 ngày, cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định Nguyễn Trung Kiên là nghi phạm gây ra vụ việc. Ngày 4/5, Kiên bị nhà chức trách bắt giữ. Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Kiên (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) về hành vi xâm phạm th‌i th‌ể, mồ mả, hài cốt.

Lời “biện hộ” của kẻ đập phá bát hương

Tại cơ quan công an Kiên khai, do mâu thuẫn trong gia đình, vợ Kiên là chị Nguyễn Hạnh D. (giáo viên một trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội) đã gửi đơn ly hôn ra tòa. Không đồng ý việc này nên Kiên tìm cách làm ảnh hưởng đến uy tín, công việc của vợ. Kiên thường xuyên đi qua khu vực phường Dương Nội nên biết nghĩa trang nhân dân thôn Ỷ La không có người trông giữ. Tối 29/4, hắn vào nghĩa trang đập phá bát hương, sau đó ghi lại chữ viết những dòng chữ thể hiện người gây án là hiệu phó trường quốc tế nơi vợ đang công tác.

Kẻ đập 300 bát hương muốn làm ảnh hưởng uy tín của vợ.

Được biết, Kiên và chị D. kết hôn khoảng 10 năm nay. Cách đây chưa lâu, nhà Kiên bị cháy. Trong lúc di dời tài sản ra ngoài, người đàn ông này bị ngã từ tầng 2 xuống đất. Kể từ đó, Kiên bị suy nhược thần kinh, có những biểu hiện bất thường. Khi vợ đòi li dị, níu kéo không được, Kiên đã có hành động nói trên.

Khuôn mặt khá điển trai, cách trả lời ráo hoảnh, Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi) thường trú tại tổ dân phố 1, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có những lời lẽ hết sức vô lý để “biện hộ” hành vi phạm tội của mình.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, thời gian gần đây, cuộc sống giữa Kiên và vợ là chị Nguyễn Hồng D nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chị D đã có đơn xin ly hôn nhưng Kiên không đồng ý nên và anh ta luôn tìm cách làm ảnh hưởng đến uy tín, công việc của vợ để chị này phải quay lại với mình.

Do nhiều lần đi qua khu vực Dương Nội, Kiên nhìn thấy nghĩa trang nhân dân Ỷ La, Kiên nảy sinh ý định vào nghĩa trang nhân dân đập phá bát hương và ghi lại chữ viết mạo danh xưng Trường Olympia, nơi chị D. công tác nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín của trường quốc tế Olympia và uy tín của chị D.

Theo lời khai ban đầu của Kiên, khoảng 19h30 ngày 29/4, Kiên điều khiển xe máy đi mua 3 cây bút dạ tại đường Quang Trung (Hà Đông) sau đó quay lại vào trong nghĩa trang Ỷ La, nhặt gạch chỉ ở đó đập vỡ bát hương các ngôi mộ và trong Nhà chờ tang lễ trong khu vực nghĩa trang, dùng bút mang theo viết lên tường 2 Nhà chờ tang lễ với nội dung tự nhận là Hiệu phó trường quốc tế Olympia ở Trung Văn, Nam Từ Liêm Hà Nội. Sau đó, Kiên điều khiển xe máy về nhà bố mẹ đẻ tại phường Bình Hàn TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Được biết Nguyễn Trung Kiên từng tốt nghiệp một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội. Sau khi ra trường Kiên chỉ đi làm một thời gian ngắn rồi nghỉ ở nhà. Kiên tự nhận mình là người kém cỏi, không thông minh nhanh nhẹn như người ta nên chấp nhận ở nhà làm “osin” cho vợ.

Kiên cũng trần tình rằng, sở dĩ Kiên làm cái việc điên rồ ấy là muốn chị D. quay về với mình. Kiên bị ám ảnh rằng có một “thế lực” nào đó xúi bẩy chị D. ruồng bỏ chồng và muốn hành động việc gì đó gây “tiếng vang” để chị D. nhận thức lại, sẽ không bỏ Kiên nữa.

Đây không phải là vụ đập phá bát hương đầu tiên xảy ra tại khu vực này. Trước đó khoảng 2 tháng, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại nghĩa trang phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, cách nghĩa trang Ỷ La, phường Dương Nội không xa. Theo lãnh đạo phường Trung Văn thì có gần 50 ngôi mộ đã bị kẻ xấu đập phá bát hương. Các bát hương ở đây bị kẻ xấu đập lung tung, không thể hiện thù hằn cá nhân, cũng không tập trung vào những ngôi mộ của dòng họ nào.

Tại nghĩa trang Kha Lâm (phường Nam Sơn quận Kiên An, Hải Phòng) vào ngay trước ngày lễ Thanh minh năm nay (5/4/2014 tức 17/2 âm lịch) cũng đã xảy ra vụ đập phá bát hương tương tự với gần 500 bát hương bị đập phá.

Luật sư Ngô Thu Hằng- Công ty luật Nguyễn Chiến: Đối tượng phạm tội xâm phạm mồ mả có thể bị phạt tới 5 năm tù

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Ngô Thu Hằng cho rằng, Điều 629 Bộ luật Dân sự 2005 quy định cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác gây thiệt hại đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại. thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. Đó là về trách nhiệm dân sự, còn về trách nhiệm Hình Sự, theo quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình Sự thì người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm th‌i th‌ể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Một hành động hết sức đau lòng

Trao đổi với PV, chuyên gia xã hội PGS.TS Trịnh Hòa Bình nói, theo quan niệm truyền thống của cộng đồng dân cư, theo phong tục tập quán, mồ mả là nơi an nghỉ cuối cùng của người đã khuất, dù khi còn sống họ là một người nhân hậu hay độc ác, cho dù họ đã làm những việc nhân đức hay trái luân thường đạo lý thì khi chết đi, nơi an nghỉ cuối cùng của họ cũng là một chốn tâm linh. Bất kỳ ai có hành động xâ‌ּm hạ‌ּi đến chốn tâm linh ấy đều bị cộng đồng và lương tâm lên án.

“Chuyện xâm phạm mồ mả không chỉ liên quan đến vấn đề pháp lý, đây còn là vấn đề tâm linh, là giá trị văn hóa của người Việt. Việc hành xử một cách thô bạo lên mồ mả đã nhiều lần bị xã hội lên án nhưng lâu lâu lại thấy xuất hiện tình trạng này. Đó là điều hết sức đau lòng”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật