Kẻ đập hơn 300 bát hương ở Hà Nội lại dọa mang họa cho cả làng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân thôn Ỷ La ( phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội) đang hết sức phẫn nộ trước việc 337 ngôi mộ trong nghĩa trang nhân dân của thôn bị đập phá toàn bộ bát hương trong đêm. Không những thế, ở trên tường của nhà tang lễ và trên một số ngôi mộ ở nghĩa trang này còn xuất hiện một số ký tự có nội dung nhận là hung thủ đập phá bát hương.
Kẻ đập hơn 300 bát hương ở Hà Nội lại dọa mang họa cho cả làng
Những bát hương bị đập phá chất thành đống.

337 bát hương bị đập phá trong đêm

Sáng 30/4/2015, người dân thôn Ỷ La phát hiện bát hương trên hàng loạt ngôi mộ tại nghĩa trang của thôn bị kẻ xấu đập phá tan tành trong đêm. Những dòng họ, gia đình có mồ mả bị đập phá bát hương đang rất phẫn nộ và hoang mang. Họ không hiểu hành động của kẻ lạ mặt nhằm mục đích gì.

Có mặt tại nghĩa trang Ỷ La ngay sau khi sự việc xảy ra, theo quan sát của phóng viên, gần như toàn bộ khu mộ ở gần đường đã bị kẻ xấu đập phá bát hương, phải thay mới hoàn toàn. Kẻ xấu đập lần lượt theo hàng chứ không chọn riêng mộ của gia đình hay dòng họ nào. Những mảnh vỡ bát hương được người dân thu dọn cho vào khoảng chục bao tải và chất một đống lớn ở phía sau nhà tang lễ. Điều đặc biệt là kẻ xấu chỉ đập phá bát hương, còn những vật dụng khác như lọ hoa, đĩa đựng lễ... vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Đọc Bá Sách, trú tại thôn Ỷ La, cho biết: “Khi biết tin nghĩa trang thôn Ỷ La bị kẻ xấu lẻn vào đập phá bát hương, gia đình tôi lập tức đến thăm những mộ phần của nhà mình. Đến nơi, tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy toàn bộ 5 phần mộ của người thân bị đập phá bát hương. Ở đây có những gia đình có tới gần 20 ngôi mộ bị đập phá bát hương. Nhìn khu mộ bị đập phá, nhiều người không cầm được nước mắt. Người ta đã chết rồi mà vẫn không được yên”.

Theo quan sát, nghĩa trang Ỷ La khá rộng, 3 mặt là đồng ruộng trồng hoa màu của người dân, mặt còn lại giáp với đường bờ mương. Nghĩa trang này nằm xa khu dân cư, lại không có tường bao, nên ai cũng có thể ra vào bắt cừ lúc nào cũng được. Nghĩa trang có quản trang nhưng chỉ có mặt ở đây vào ban ngày, nên kẻ xấu đã lẻn vào đập phá bát hương vào ban đêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Công Tần (SN 1956, thôn Ỷ La), quản trang tại nghĩa trang Ỷ La, cho biết: “Nghĩa trang Ỷ La là nghĩa trang dùng để chôn cất những người quá cố có hộ khẩu thường trú ở thôn Ỷ La. Nghĩa trang này được xây dựng từ năm 1995, đến năm 2009 thì được quy hoạch xây mới lại. Nghĩa trang được chia thành 5 khu từ A1 đến A5 với hơn 5000 ngôi mộ, chủ yếu là mộ được xây dựng kiên cố và an táng vĩnh viễn. Vì vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nên phần cổng và tường bao xung quanh nghĩa trang vẫn chưa có. Phòng trực của quản trang cũng không có, nên tôi chỉ ở nghĩa trang vào ban ngày, còn ban đêm thường về nhà nghỉ, thỉnh thoảng có việc gì mới ra.

Chiều 29/4, tôi có dạo quanh một vòng nghĩa trang, nhưng không thấy có vấn đề gì nên tôi về nhà nghỉ ngơi. Sáng 30/4, khi tôi ra dọn dẹp nghĩa trang thì phát hiện hầu như toàn bộ những ngôi mộ ở khu A1- là khu gần đường nhất, bị đập phá bát hương. Khu A2 bị đập phá mất 3 chiếc, nhà tang lễ bị đập phá mất hai chiếc, còn các khu khác đều còn nguyên vẹn. Theo kiểm đếm có tổng cộng 337 bát hương bị đập vỡ tan tành. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã báo cáo lên lãnh đạo UBND phường Dương Nội. Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng lãnh đạo UBND phường, Công an phường và Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại nghĩa trang để điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả”.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, UBND phường Dương Nội đã mua bát hương về thay mới toàn bộ những bát hương bị đập vỡ cho nhân dân. Sau khi thay mới bát hương, chiều cùng ngày, UBND phường Dương Nội cũng đã mời nhà sư về làm lễ tại nghĩa trang.

Thủ phạm dọa dèm tai họa cho cả làng

Kẻ xấu không chỉ đập phá tan tành hàng trăm bát hương, mà theo một số người dân địa phương cho biết, trên tường nhà tang lễ của nghĩa trang và trên một số ngôi mộ còn có một số ký tự lạ, nghi là của chính thủ phạm đã đập phá mộ.

“Đó là ký tự 2 trái tim quyện vào nhau, bên cạnh đó là những dòng chữ rất dài, tôi không rõ từng từ, nhưng nội dung đại ý là kẻ viết những dòng chữ ấy nhận mình là người đập phá bát hương và sẽ khiến cho cả làng gặp họa. Nhiều ngôi mộ khác cũng có những ký tự như trên. Đọc những dòng chữ ấy khiến chúng tôi càng thêm phẫn nộ, mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm”, một người dân thôn Ỷ la cho biết.

Nói về việc này, ông Đoàn Công Tần - quản trang cho biết: “Đúng là có việc trên tường nhà tang lễ và trên một số ngôi mộ có một số dòng chữ nghi là của chính thủ phạm đập phá bát hương ghi lại. Để tránh gây hoang mang và phẫn nộ trong nhân dân, ngay sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường xong, UBND phường Dương Nội đã cho xóa sạch những dòng chữ này đi”.

Cũng theo ông Tần, ông làm quản trang ở nghĩa trang Ỷ La đã nhiều năm, nhưng chưa khi nào xảy ra trường hợp như thế này. “Mặc dù thủ phạm gây ra vụ đập phá bát hương ở nghĩa trang Ỷ La chưa bị bắt, cũng chưa rõ động cơ của hung thủ đập phá bát hương để làm gì, nhưng tôi có thể khẳng định thủ phạm không phải là người ở thôn Ỷ La mà là người ở nơi khác. Người dân làng tôi bao năm nay ăn ở hiền hòa, không gây thù oán với ai đến mức mà cả làng bị trả thù như vậy. Theo tôi, kẻ này một là có mục đích về kinh tế, hoặc là kẻ ngá‌o đ‌á, say rượu thì mới có những hành động như vậy chứ người dân bình thường thì chẳng ai làm thế để làm gì”, ông Tần chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, người dân thôn Ỷ La vẫn chưa khỏi hoang mang, phẫn nộ. Chính quyền địa phương đã mời nhà sư về nghĩa trang làm lễ nhưng nhiều người vẫn chưa yên tâm, muốn đích thân mời các sư về tận nhà để làm lễ trước bàn thờ nhà mình.

Đây không phải là vụ đập phá bát hương đầu tiên xảy ra tại khu vực này. Trước đó khoảng 2 tháng, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại nghĩa trang phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, cách nghĩa trang Ỷ La, phường Dương Nội không xa. Theo lãnh đạo phường Trung Văn thì có gần 50 ngôi mộ đã bị kẻ xấu đập phá bát hương. Các bát hương ở đây bị kẻ xấu đập lung tung, không thể hiện thù hằn cá nhân, cũng không tập trung vào những ngôi mộ của dòng họ nào.

Tại nghĩa trang Kha Lâm (phường Nam Sơn quận Kiên An, Hải Phòng) vào ngay trước ngày lễ Thanh minh năm nay (5/4/2014 tức 17/2 âm lịch) cũng đã xảy ra vụ đập phá bát hương tương tự với gần 500 bát hương bị đập phá.

Văn Tuấn/ Chuyện đời

Việc đập phá bát hương trên mộ tuy không gây thiệt hại lớn về kinh tế, nhưng lại gây nên tâm lý phẫn nộ và hoang mang trong nhân dân. Theo luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư Hà Nội), xét về mặt pháp lý thì hành vi đập phá bát hương trên mộ có thể khởi tố về Hình Sự: Theo quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình Sự thì người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm th‌i th‌ể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về trách nhiệm dân sự, Điều 629 Bộ luật Dân sự 2005 quy định cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác gây thiệt hại đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại. thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật